1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hdespas, 22/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hdespas

    hdespas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đã khi nào bạn cảm thấy thật chán nản chưa ? đã khi nào bạn không muốn làm bất kỳ một việc gì trong một thời gian dài chưa ? thật là khó khăn khi ở trong hoàn cảnh đó.
    Tôi dương như đang mắc vào cái hố đen đó. Đã 3 tháng nay rồi, trong cả quảng thời gian đó, và ngay cả lúc này đây, tôi thực sự không muốn làm, không muốn đụng vào bất kỳ một việc gì cả...Trước đây, có nghĩ tôi cũng không nghĩ được rằng rồi cũng có lúc bản thân mình lại mắc phải căn bệnh như bây giờ, đã một thời tôi luôn là người đi trước, luôn là người khởi xướng mọi vấn đề, và cũng luôn là người đưa ra quyết định mà được nhiều người hưởng ứng...Thế mà bây giờ...thực lòng tôi cũng không biết là mình đang theo đuổi cái gì nữa...mọi thứ đều trở nên vô nghĩ với tôi...
    Trong quảng thời gian vừa qua, cũng đã có lúc tôi ngồi suy ngẫm và cũng thấy được tôi đang gặp vấn đề gì...và cũng đã có lúc tôi cố gượng dậy...nhưng lại thất bại.
    Hiện tôi là sinh viên năm cuối của một trường kỹ thuật, 4 năm học vừa qua tôi đã rất cố gắng trong học tập cũng như trong quan hệ với mọi người xung quanh, tôi đã cố tạo cho mình một hình mẫu không đến nỗi nào trong suốt thời gian qua...Và thành quả mà tôi thu được cũng không phải là nhỏ...Tôi đã đi trên con đường của mình như một cái máy đã được lập trình sẵn...Cứ đi như thế và đến một ngày, sau khi thu được những thành quả mà đáng để nhiều người phải nể phục thì tôi mới nhận ra rằng mình đã chọn nhầm nghành...Ngay trong lúc này đây, tôi đang gặm nhấm với những suy nghĩ rằng tôi phải còn chiến đấu với cái ngành này thêm một năm nữa... mới chỉ nghĩ đến thế tôi đã phát ớn rồi...Thế mà trong lúc đó, khi ở trước mọi người, tôi luôn là người gương mẫu trong học tập...với những gì mà mọi người nghĩ về mình như vậy...thực sự tôi thấy mình đang có một cuộc sống "giả"...
    Bây giờ thực sự những thứ xung quanh tôi đều vô nghĩa...Lang thang suốt ngày, và chỉ biết viết lên liền những suy nghĩ rời rạc của mình lên đây... Mong có một người nào đó có thể hiểu và chia sẽ cùng với tôi...
  2. hdespas

    hdespas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    tìm lại một chút hơi ấm!?
  3. Muahoaxoan

    Muahoaxoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã có lúc giống như bạn,đã chìm trong những luẩn quẩn ,trong cái ngõ cụt không lối thoát,nhưng cuộc sống này,phải tiếp tục cố gắng,cố gắng và không ngừng cố gắng bạn ạ.mà hình như bạn là con trai ấy thì phải,vậy thì phải mạnh mẽ lên chứ,dẫu rằng ai cũng có lúc thật yếu đuối,đã cố gắng được như vậy rồi sao không thể tiếp tục chứ?Vì hôm nay là quá khứ của ngày mai mà. Bạn có để ý rằng nếu như nhìn lại quá khứ đã qua đi,đôi khi ta rất muốn được làm lai từ đầu để ngày hôm nay nhìn về nó đầy hãnh diện,vậy thì bạn hãy bắt đầu bằng ngày hôm ,vì một ngày mai..dành tặng cho những người thân yêu nhất một quá khứ của ngày hôm nay..rằng mình đã làm được tát cả những gì tốt đẹp nhất..Nào!Bật nhạc lên nào!Dọn dẹp lại cái nơi mình sống..và bắt đầu những ngày mới nào
  4. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng rất nhiều lần rơi vào trạng thái trống rỗng, hụt hẫng..
    Lúc đó tôilại đi lang thang một mình và suy nghĩ về những gì xãy ra. Sau đó mệt quá thì đi ăn và lại phải làm việc.Cuộc sống mà,phải cố gắng lên thôi.
  5. ciao8479

    ciao8479 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Đã có nhiều lúc rơi vào trạng thái của bạn chủ topic!
    Tuy nhiên cuộc sống nên phải vượt qua! Nghĩ đơn giản đi cho bớt khổ!
  6. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    Ai cũng có một quãng thời gian như vậy , những lúc đó đi chơi lang thang giúp giải toả tốt ra phết . Bạn là sv , thành quả bạn thu được như nói ở trên chắc là trong học tập , vậy tại sao còn băn khoăn chọn nhầm nghành ? cuộc sống nhiều lúc khiến chúng ta phải sống ''"giả" rất khó chịu , nếu tìm được cách dần dần thoát ra trở về với chính mình là thoải mái nhất .
  7. hdespas

    hdespas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn! mình đang trên con đường tìm lại những gì mình đã tự đánh mất...một sự nhiệt huyết!
    chúc bạn tất cả!
  8. hdespas

    hdespas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn anh/chị về lời khuyên.đúng là không có gì khổ hơn khi phải sống núp trong cái vỏ bọc của mình...em đang cố thoát cái vỏ bọc đó.
  9. AOEm

    AOEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hmm. có gì đâu nhỉ. có mấy ai chọn được đúng nghề đâu. Tôi làm nghề gần chục năm rồi thấy ko hợp lại chuyển như thường . lo quái gì, tương lai ở phía trước. C sống có nhiều ngã rẽ cho mình lựa chọn, đừng băn khoăn quá. Cứ học nốt đi, ko ổn thì học tiếp ...
  10. vingrauX

    vingrauX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    0
    Đừng đi lang thang một mình. Đi với bạn thân đi. Chia sẻ bớt tâm sự đi, đừng giữ một mình.

Chia sẻ trang này