Lang thang trên những cánh đồng màu, bất chợt gặp những sắc hoa xinh... Này là những cánh tím đáng yêu e ấp lấp ló sau những làn áo xanh mướt màu của hoa đỗ: Còn đây, chị cà chua khoác chiếc đầm vàng qúy phái. Thật là một tiểu thư đài các và diễm lệ. Góc này, nàng cải cúc cũng đú theo không kém cạnh. Bộ cánh của nàng pha màu khá hợp mắt với tông vàng - trắng. Chị cà chua thế là mất điện Đúng là năm nay màu vàng lên ngôi thật rồi: Bạn hok tin ư? Hãy xem xiêm áo của cô nàng típ theo: Tham gia ngày hội hôm nay còn có cô thôn nữ tên Muống. Hôm nay cô đã thay chiếc áo vá chằng vá chịt mọi khi bằng một tấm váy trắng tinh khôi, điểm xuyết thêm phớt tím.
Bỗng xuất hiện một cô nàng ko rõ tên tuổi: Cô nàng này là ai mà kỳ lạ vậy. Sao cô có thể mang 2 màu áo khác nhau? Công chúa họ Lựu:
Em khô khốc quá hay sao ấy bác ạ , em ko "cảm" đc ảnh của bác như ý bác truyền tải , nếu có chăng chỉ đơn giản là thấy ảnh đẹp , màu sắc rực rỡ ..... Hê hê, Xem ra... công của bác bỏ ra ....lớn đấy ....
Lang thang trong giấc mơ... Chả hiểu sao đêm qua mình lại mơ một giấc mơ lạ lùng đến vậy. Mình mơ thấy mình làm cô dâu . Là cô dâu mà chả biết mặt mũi chú rể thế nào. Lúc đấy đang trong buồng trang điểm. Người thợ trang điểm đang đánh lại lớp phấn cuối cùng trên gương mặt mình thì chú rể bước vào. Lần đầu tiên nhìn thấy mặt chú rể. Một người cao lớn, khuôn mặt khá đẹp trai. Ơ, tự dưng cảm thấy run run, hồi hộp quá thể. Rồi anh ấy lại gần, choàng tay ôm trọn lấy mình từ phía sau. Ôi, một cảm giác hạnh phúc đến vô bờ. Toàn thân mình lâng lâng, hạnh phúc... Rồi bất chợt tỉnh giấc. Lúc ấy nhìn đồng hồ trên tường là 6h sáng. Người vẫn bần thần về 1 giấc mơ lạ lùng.... Lại cố nhắm mắt lại... Tiếc nhỉ, ước gì lại mơ tiếp giấc mơ ngọt ngào ấy... Ngày hôm nay cứ suy nghĩ mãi về giấc mơ đêm qua. Thấy lạ bởi lâu lắm rồi mình có mong ước hay suy nghĩ gì đến một đám cưới đâu. Hay mới hôm nọ đi dự tiệc cưới con một chú cùng phòng. Ngắm cô dâu chú rể nên dẫn tới mơ giấc mơ này? Cũng chả định viết gì nhưng giấc mơ này làm mình thấy ấn tượng và thú vị nên muốn ghi nó vào đây. Phải chăng đây là một điểm báo may mắn cho tương lai sắp tới của mình hay mãi chỉ là một giấc mơ chưa biết bao giờ thành hiện thực????? Ôi, một giấc mơ tuyệt vời.....
Cũng có một lần em có một giấc mơ tương tự. Toàn bộ giấc mơ chú rể quay lưng vào em, em không nhìn được mặt. Đúng lúc chú rể quay mặt lại, thì em tỉnh giấc thẫn thờ mất một buổi sáng