1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang...

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi xinh_gai_cuc_ki, 03/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Lang thang...có nghĩa là đi mà chẳng biết đi đâu.
    Một ngày nào đó...mình lang thang giữa mưa bụi mù mịt ởmột phố núi.Buồn ơi là buồn!
    14/2...Lại một ngày mưa và cả thành phố như ngập trong sương mù...như một nơi mình đã đến...cảm thấy vui...và cũng lại buồn...
    Vài hôm trước...Lại một buổi tối sương mù...Mình đã lang thang ở đâu thế nhỉ?...
    Tại sao cứ buồn khi thấy trời trắng mờ mịt và mưa lất phất thế này?
    4of7
  2. gaubong10000

    gaubong10000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trên đường mưa rơi,nghe lòng sao nức nở bồi hồi
    varibe
  3. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Lang thang như để hiểu mình đã nghĩ thế nào về lang thang !!! Chẳng thể hiểu hết lang thang là như thế nào baby àh .. Hà nội to lớn mà con người nhỏ bé quá ... Cái quán bán bánh mỳ ngay gần nhà mình còn chưa biết hết nhưng vẫn muốn lang thang đến những con đường mà mình chưa đi qua, đi đến những nơi mình chưa biết để cảm nhận những thứ mình còn xa lạ ... Cứ lang thang như thể mình chưa lang thang lần nào .. và những điều mới mẻ luôn chờ đợi
    Em àh !!! [​IMG]Yêu nhau chết cũng đành
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Đã đi lang thang...Biết thêm nhiều con phố...Biết thêm nhiều loài cây...biết thêm nhiều cảm giác...và biết được chính mình.Đã đi tìm cái cây tựa tim rơi của HCX-thấy nó không giống lắm...nhưng rủ xuống hay hay và xanh mướt.Đã lên một nơi cao nhìn xuống đường phố...ngắm ánh đèn và nhìn đến rất xa.Vẫn biết mình yếu đuối khi lang thang...nhưng lại ngạc nhiên khi mình cũng cứng rắn đến thế khi lang thang.Lang thang chỉ là lang thang thôi mà...Nhưng thật thế không?Lang thang...bởi không hiểu mình muốn gì...Lang thang...bởi vì hiểu rằng mình nên làm thế...Ôi.....lang thang...
    4of7
  5. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Lau roi minh ko vao box.. Dao nay ban qua suc tuong tuong.
    Cuoi tuan nay minh mua compute....roi se ngoi post bai cho box bu lai nhung ngay bien mat tam.
    Hom no nghe Chick ,luck, bit ke chuyen hop box ma thay ngam ngui....hic, vui the ma minh ko co mat.......Phi qua.
    Hom nao moi nguoi gui cho minh 1 vai cai anh ve box di..chang biet ai voi ai ca .........
    Duoc nghi 1 tuan, chet di o nha..ko di dau.
    Chieu nay di hoc, doc xong cai mail..tu dung lai thay minh gian 1 ai do. Kho cai than minh.
    Lat nua ru ai di lang thang duoc nhi..di nhieu cho giam eo...may hom nua di cat toc. ngan ngan 1 chut..lam dang 1 chut cho con trai Singapore biet the nao la con gai VIet Nam. Khong ao' dai dan toc ..con gai Viet Nam van dep chan'.
    Lau lam roi chua dong dua ai.............Co ai di choi voi toi ko? Chan qua................
    [​IMG] Luckyluke42c1's girlfriend
  6. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Buồn vì ai!!!!!!!!!!!!!!!!
    Nhớ vợ thương con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có chó chưa nuôi
    [​IMG]
  7. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ !!!
    Bà chị ơi, đi lang thang kiểu đó thì làm sao mà " thả hồn " đc ? Thay đổi, để ý xem người khác " thấy thế nào " ... thế thì lang thang về " mệt đứt hơi" . Chả nhẹ nhàng hơn đc chút nào đâu ...

    when a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Vợ mới chả con, lăng nha lăng nhăng thế đấy! bảo là đi học...đi học. Thế mà chui nhủi vào In Tờ Lét đọc thư của thằng nào, thằng nào hả. Giời ơi là giời..!!!
    Lại còn đong với đưa nữa chứ!
    Loạn hết cả rồi, nhà này loạn hết cả rồi!!!
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Đong đưa...Tôi ghét nghe cái từ ấy.Lang thang là lang thang....Đâu phải người ta không lang thang được,bên cạnh không có những người thân mà phải đong đưa nhỉ...?
    4of7
  10. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua sau một tiếng vi vu vòng quanh HN, lúc về gặp ngay đại ca đang đưa tay mềm mại ..... chat như máy.
    MUPMIP

Chia sẻ trang này