1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang...

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi xinh_gai_cuc_ki, 03/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Lang thang:
    Có ai bảo là hai thằng con trai cứ khi nào rỗi rãi lại rủ nhau vác xe đi lượn lờ vòng quanh HN à dở hơi không? Nhiều kẻ cho rằng như thế là bất bình thường, có mái đi cùng thì đi, chứ hai thằng thì đi làm gì.
    Thế nhưng hai thằng thôi, chơi thân với nhau cũng có bao nhiêu chuyện để nói. Có khi chỉ là một lời nhận xét tương đối khả ố về một cô nàng mặc váy ngắn vọt qua. Nhưng cũng có thể là một lời nói thật để hai thằng có thể hiểu nhau hơn.
    Đả đảo những thằng đi dạo với tốc độ 50Km/h....bọn chúng nó là nguyên nhân gây ra tai nạn. Nên đi với tốc đọ 10km/h thôi
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  2. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    10Km chắc xe anh thủng lốp đó anh ạ ...
    Em àh !!! [​IMG]Yêu nhau chết cũng đành
  3. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Đang chat.... thì Ka_mupmip vào, làm đại ca tụt cả hứng.... stop rồi về luôn----------> chán ghê, đang đến đoạn gay cấn
    Đại Ca
  4. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà có thì còn nói làm gì nữa............]
  5. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Lang thang bằng xe đạp cũng có cái thú của nó, đỡ tốn xăng --> đỡ tốn tiền. Lại không thể đi nhanh được. Đi chầm chậm dọc bờ sông, tận hưởng cái gió ***g lộng, ngắm từng con sóng lăn tăn của dòng sông thấy tâm trạng thảnh thơi vô cùng. Nhất là gặp một đứa bé nào đi nguợc lại, chào hello với nó rồi đi tiếp. Cảm giác như được sống lại thời trẻ con. Một cái phone, một quyển truyện, một bờ cỏ..... cứ thế là ngồi cả ngày. Tự dưng thấy mình điên điên.....
    When do the pigs fly????????
  6. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    .Đi xe buýt nhiều mà vẫn cứ thích nhìn qua cửa xe 30 những vòm lá du - những chiếc lá hình trái tim rơi của phố Trần Nhân Tông , thấy cứ lãng đãng, mong manh , yếu duối mà lưu luyến lòng ta quá
    Giao mùa , giao mùa thật rồi . Lâu lắm , mình mới lại lang thang bằng xe đạp ,phố Trần Hưng Đạo . Lá rơi thật nhiều , rơi , vàng ngập những vỉa hè , lan man cả ra đường . Đôi khi cứ cố lượn cho một chiếc lá vàng rơi vào giỏ xe, rồi , ta đi đâu nữa đây
    Nhớ nhiều thứ quá , nhớ
    Lại thèm một đêm mưa như năm nào .Một đêm mưa , ta lang thang đi qua Nhà hát Lớn , thấy một người mặc áo mưa đang chụp ảnh Nhà hát , không hiểu nghĩ gì , mình xuống xe , nhìn người đó , và hỏi : " Anh chup gi` vây? ' Người đó chỉ cho ta thấy một quầng sáng vàng , lóng lánh trên cửa sổ Nhà hát . Lần đầu tiên mình nhận ra vẻ đẹp đó , lại còn trong mưa nữa chứ .
    Nụ cười người đó thật trong sáng , đôi mắt kính trong veo...và rồi mình lại đi ,hối hận thật nhiều vì không hỏi thêm gì về người đó , nhưng hỏi đâu đã là kỉ niệm đẹp....
    Và từ đó , cứ tối 28/10 , mình lại lang thang lên đó , tìm gì? , không biết ,cứ đi qua đó thôi...
    Những con đường lang thang ....
  7. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Ta tìm được gì trong tối nay
    Đoàn tàu đi vào cơn mưa
    Và quầng sáng lóng lánh nơi cửa sổ ấy
    Có cái gì đang khát khao rực cháy
    Muốn sáng lên dù chỉ một lần
    Có người vác tiếng đàn đi trong mưa
    Còn ta vác tâm hồn rực lên tiếng hát
    Theo giọt mưa trong vắt
    Lọc hồn mình trong sáng hơn
    ***
    Nụ cười ấy còn trong sáng lắm
    Người hơn hay kém tuổi ta
    Đièu ấy chắc không bao giờ biết nữa
    Nhưng giờ đây trong miền nhớ
    Người hiện hữu trong ta
    Trong như giọt mưa đọng nơi thấu kính
    Trong như ánh mắt người trong mưa
    Kỉ niệm 28/10/1999
  8. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    ùh đúng rùi đấy chị ạ , nhiều khi lang thang ... chả cần biết rõ ... ấy thế mà rùi lại thành kỉ niệm đẹp mới hay ...
    Tối hôm wa , sung sướng ơi là sung sướng ... 9h40' vẫn đc lấy xe lượn ra khỏi nhà ... đi lang thang ...
    hix , nhà mình ở gần phố ND và QT , thế mà hôm wa mới biết ... tối , 2 cái phố ấy đẹp ơi là đẹp !!!
    Yên ả - nhẹ nhàng - mát mẻ - ... càng đi càng ko muốn về , càng đi càng ko biết mình đang nghĩ gì , hình như nhiều chuyện mình đang " tham gia" ... "real or just my fantasy ?"

    When a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Không gi` chán bằng đi lang thang bằng ba xe máy. Một xe sẽ lẻ loi vô cùng. Lúc đấy chỉ muốn đi về thôi.
    Đi lượn lờ tốt nhất là chỉ có một xe thôi. ha` ha`
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  10. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    hơ` đi lang thang 1 mình thì có gì là thú vị đâu
    Đố chú kiếm được 1 cái đuôi đi cùng đấy , chắc còn khuya
    hà, chả biết bao nhiêu năm nữa chú mới có nổi 1 người cùng đi lang thang ??? (ko phai coi thường đâu nhá, sự thậ đấy hehehe)
    Đại Ca

Chia sẻ trang này