1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang...

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi xinh_gai_cuc_ki, 03/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Đại ca câu nào cũng toàn ẩn ý ... tưởng bí mật , nhưng toàn chuyện cả làng đều hiểu ... khè khè
    Àh, nhưng mờ đã ai lang thang dưới trời mưa như em chưa nhờ , kể ra hâm hâm ... nhưng cũng thú vị lắm !
    Em rất sung sướng khi con bạn thân của mình cũng thích vậy ....
    (Mặc dù ... hix , em cũng chả khoẻ khoắn gì cho cam , về nhà lần nào cũng ốm o vài ngày ... )

    When a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  2. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trong mưa , không phải chỉ một lần , mà giá như chỉ là trong mưa ... Mới hôm nọ , trời đổ cơn giông , chẳng có chuyện gì mà cái cô khỉ gió hoacucxanh22 nằng nặc ra khỏi nhà trước đôi mắt lo lắng của bố mẹ với một lí do không có thật là lớp con họp .
    Rồi không biét bao lần nổi hứng bất chợt
    Nhớ một lần đi chợ hoa đêm trên Quảng Bá , trời cũng mưa lây phây được một chút thi` thành mưa to , minh` và đúa bạn mà mình gọi là Lã Bất Lương -trong khi nó gọi mình là Khỉ Đột-, hai đứa được một lần đi chợ hoa nhớ đời , xong rồi hai đứa lại còn đạp xe qua cầu Thăng Long , sang Đông Anh, sang nhà Khủng Long Bạo chúa , một đứa nữa trong nhóm , mãi 6h sáng , hai dứa mới lăn ra ngủ với đầu tóc ướt sũng
    Cũng may không bị thiên đầu thống
    Nhưng rất thích vì mình có được 10 bông hoa cúc xanh, 10 bông hoa cuc tím , và một bó hoa sao về cắm Tết
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23

    Dạo này không lang thang.Có nhiều công việc...và cũng không có hứng.Trời vẫn nắng đấy,mưa đấy,nhưng thấy mình tỉnh táo quá...không muốn và không cần lang thang để làm cho đầu óc nhẹ đi.Lang thang là một cách để quên,là một cách để nhớ,và có những lúc là để có những lựa chọn cuối cùng.Lang thang...Tại sao bạn lại hỏi tôi rằng hình như tôi chưa đi vào chủ đề chínhLang thang của tôi đâu có nhiều mục đích đến thế,bạn cũng đâu có hiểu gì về tôi để mà tự tin đến thế...Nếu là những sai lầm,và cứ sống mãi với nó...hãy đừng lang thang nữa.Lang thang đâu phải vì chẳng có chỗ nào để đi,không có việc gì để làm?Nếu ngày mai trời lại mưa hay nắng,lại có gió,...khi thấy mình đã quá căng thẳng với những công việc,suy tính,hay muốn tìm lại những kỷ niệm...Ta sẽ lại chọn cách này...LANG THANG...
    4of7
  4. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    me/ Chiều đi học tiếng anh lại được nghỉ nên lại được đi lang thang , đi một lúc thấy buồn buồn đành ghé vào hàng net mong túm cổ được đứa bạn nào rủ đi LANG THANG .
    Lang thang trong mưa ??? , hay đấy !!! Vừa nãy đi qua đường Lê Duẩn lại nhớ cái hồi lớp 11, mình cùng con bạn thân rủ nhau đi lang thang ( đi bộ ) thế nào lại gặp trời mưa , kệ mưa thì mưa hai đứa bọn em vẫn cứ đi , công nhận là thích thật đó !!!! hồi đấy đi mưa em bỏ cái đít chai ra vẫn còn đi được chứ bây giờ thì , hic hic.... thôi chia tay với lang thang trong mưa nhé !!!

    pt13
  5. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    BIỂN ĐÊM
    Hồi ở nhà mỗi lần có cơ hội ra biển lại đi ngắm biển đêm, lội nước đi dọc dọc bờ biển để tận hưởng cái gió mát ***g lộng , cái vị tanh mặn của muối mà ở trong thành phố dường như không bao giờ biết đến được. Mặt biển lúc đó trông như miệng một con quái vật khổng lồ, đen ngòm chực nuốt người ta vào trong nó. Lại ra biển. Ở đây nhiều biển quá, cảm thấy dễ dàng hơn ở nhà biết bao. Biển nơi đây hơi khác, nhiều núi che khuất tầm mắt, ko nhìn được theo kiểu xa vô cùng như biển ở nhà. Nhưng chính vì thế những mỏm đá làm biển trở nên gần gũi hơn, bao bọc hơn mặc dù ko quán xá, không ghế, ko ô, và cũng không phải trả tiền để ngồi như ở nhà. Đứng trên cầu, say sưa nhìn câu cá đêm, hồi hộp nhìn cái phao nhô lên thụp xuống, thấy mình tự cuốn mình vào một cuộc phiêu lưu. Hay quá. Mình có thể đứng cả đêm thế này mất. Nhưng hôm nay ta không đi một mình, ta cảm thấy ấm áp và yên tâm vì ta đang hạnh phúc.
    When do the pigs fly????????
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23

    Hôm nay,mình lại lang thang.Cả một đống việc khiến mình biết sẽ phải thức khuya,cũng đã vài hôm thức trắng,nhưng rồi thấy chán.Cảm hứng...ta sẽ không thể làm đuwọc gì nếu không có hứng.Lại on line,lần cuối cùng cho đến 20/6,trừ những hôm ngồi chờ bóng đá.Rủ được Bit,cu_zin,HCX đi lang thang.Qua Trần Nhân Tông đếm 10 cây du,rồi lên Hồ Tây thăm mấy ngôi chùa.Vào chùa...không gian rộng với hương lan,và nơi nào cũng có mẫu đơn,hoa đại và...du.Cái cây lá hình trái tim của HCX không ngờ lại phổ biến ở những ngôi chùa đến thế.Có một điểm chung..mấy ngôi chùa đều nằm sát Hồ Tây.Ở ngôi chùa thứ nhất ghé vào,mấy đứa ngồi trên bậc đá,ngắm sóng vỗ mặt hồ và trời xanh.Chưa bao giờ Magic thấy trời đẹp như hôm nay.Có 2 mảng xanh khác nhau.xanh da trời truyền thống và một màu nữa,tổ hợp giữa da trời và nước biển.,ngăn cách bởi áng mây trắng,trên đó có nhưng dải đen nhỏ chạy chạy,và trăng non trắng mờ ảo,chơi vơi...Có thể ngồi ngắm sóng mà không biết chán.ngôi chùa thứ 2 rộng hơn và đang tu sửa.Mấy đứa ngồi nói chuyện về đủ mọi thứ.Không gian yên tĩnh.Nghe tiếng chuông chùa...Hiểu tại sao khi đến chùa,con người ta thường luôn thanh thản.Vì không gian tĩnh mịch,vì chính những hồi chuông nghe xa mà gần.Nó giúp ta tĩnh tâm...
    Chùa Kim Liên lúc hơn 6h tối.Một ngôi chùa rộng,được bố trí khá công phu.Nhưng vẫn có một không khí trang nghiêm và tĩnh lặng như mấy ngôi chùa vừa ghé qua....
    Một buổi chiều không đến nỗi vô ích.Khi có quá nhiều sức ép,nên đi lang thang một chút.Để rồi khi trở về,khi hoàn toàn yên ổn,vui vẻ,ta mới chợt hiểu được rằng lang thang đã có ý nghĩa thế nào.
    Có lẽ vì vậy,lang thang đã luôn là một trong những cách giúp Magic vượt qua những lúc tâm trạng không ổn.Cũng tốt đấy,đúng không?
    4of7
  7. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc lang thang , tự dưng cả bon bảo đùa nhau , không khéo sau này , Bit , Magic , HCX lại túm được ông chồng tên Du , còn cu_zin cũng túm được cô vợ tên Du cũng nên .Đi đâu cũng thấy một cây du nào đó .Tự dưng thấy ngộ nghĩnh và dễ chịu ,
    Tất cả những gì hay và đẹp nhất , Magic viết mất rồi , thui , mình viết ít thôi , cho Bit viết chút chút
    Mà hôm qua Luke có Hắt xì hơi không khi mà nó là người bị nhắc đến và nói xấu liên tục nhỉ?
  8. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Em giữ nắng - mong manh
    Hạ vào rồi anh ạ
    Mây đuổi mây hối hả,
    Một trời xanh.
    Ngày trôi qua
    Trong tiếng ve
    Và trong ánh long lanh
    Mắt hoe hoe li biệt
    " Phượng nở rồi - đón mùa thi
    Mỗi đứa lại- mỗi chia li "
    Em cứ buồn theo gió
    Em thả hồn - ngàn mây.
    Một bóng trắng - một khoảng xanh
    Bao la ... vời vợi
    Để cũng thấy chúng mình sao như ngàn trùng xa xôi vậy
    Nuôi ảo anh mơ hồ
    TRong vạn thức hư vô
    Có phải đó là tình yêu mùa hạ
    Cũng rực lửa phượng đỏ
    Cũng ồn ã dậy hàng me
    Cũng chói chang
    Cũng nhuốm mắt hoe hoe
    Đón đêm hạ về ... lặng lẽ ....
    Tan tan ... tĩnh tĩnh .....

    Tình yêu là đứa trẻ do các nhà thơ sinh ra
    Thế nên không roi vọt là nó sẽ hư thân !
  9. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối dễ thương như thế này mà chẳng chia sẻ với ai ư? , Cho nên dù sắp cháy túi , cũng online chút xíu
    Hành trình tối nay thế nào nhỉ ?
    Đầu tiên là Thư viện Quốc gia , mình ngồi cố thủ đến 7h 30 thì không chịu nổi nữa , xách xe đi nào , vòng một vòng ,tự dưng thèm một tách nâu trứng Giảng quá.Đi nào ...
    Ngồi một chút , nhìn thiên hạ qua cái cửa bé xíu , thấy cuộc đời bé bỏng như là sẽ không bao giờ vuột khỏi tay mình ấy
    Rồi dắt xe đi bộ một vòng quanh Hồ Gươm , ối người nhìn mình lạ lẫm , một con bé lang thang một mình ,thất tình..?Hì . Đi tiếp thôi
    Vào ngõ nhỏ ở Tràng Tiền , chọn được một cái thiệp có mấy con khỉ rất dễ thương , tặng em trai mình cuối tháng này , lâu lắm mới vào , thấy nhiều thiệp lạ lắm
    Rồi lại lang thang ra ngắm cái vầng sáng lóng lánh vàng ở cửa sổ Nhà hát lớn , vầng sáng của kỉ niệm đêm mưa tháng 10 năm nào .Tự dưng nghĩ giá như trời mưa , ờ , cái này hơi "ấm đầu ", mọi người chắc chửi mình chết
    Rồi , chia sẻ với mọi người nào , xin lỗi nha , mình sẽ type cái này cả vào Nhật kí , đừng phản đối nhé
  10. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Mọi người trong box thích Huy .Và Huy xuất hiẹn rất nhiều trong box , vì sao? vì nó gần trường , vì nó hay hay , vì nó đẹp ,hay như một người tình nhân đã gần bên mình rất lâu , quen thuộc và không thể thiếu ...
    Còn tôi , chẳng hiểu sao lại thích Giảng hơn ,bé nhỏ , hơi úi xùi một chút , nhìn ra đường phố xung quanh , bề bộn những con người đang tất bật với những lo toan, một tách nâu trứng thơm thơm , âm ấm , thêm chút mưa thì thật tuyệt
    Tối qua , trời lại mưa rồi , thế là không cầm lòng được , gửi sách lại chị thủ thư , lang thang chút trong mưa , thấy Hà Nội như người thương lâu ngày chưa gặp , lãng mạn và bình yên. Những con đường phố cổ nhấp nhô , hơi lổn nhổn cũng làm ta thấy nhấp nhổm một nỗi nhớ xa xôi...
    Nhớ ai ...?

Chia sẻ trang này