1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang...

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi xinh_gai_cuc_ki, 03/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Giảng cũng hay, đặc biệt là vị của nó. Không lẫn vào đâu được. Đậm đàm, thơm lừng. Thằng cha nào chưa ăn sáng mà nốc một cốc đen nóng không đường đảm bảo quay đơ (khi nào rủ đại ca lên đây). Có điều, Giảng nhỏ bé, chỉ thích hợp với đôi. Chỗ để xe chỉ được 2, 3 chiếc. Rất bí. Chỉ cần đi ra Hàng Bạc (cách Giảng khoảng 500m), ngồi ở Năng hay chẳng kém.
    Huy có một không gian đẹp, rộng rãi lại gần TL nên dễ dàng được chọn là trụ sở box TL. Chỉ có điều, đồ uống của Huy ko được ngon lắm và hơi đắt.
    Ở Huy lại ko có được cái cảm giác ngắm đường phố, ngắm mọi người -> lang thang mà lượn vào thì ko khoái lắm.
    MUPMIP
  2. ke_nac_danh

    ke_nac_danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Lang thang mà đi bắng xe đạp thì thật tuyệt. Đi bộ trên 1 con đường vắng vẻ cũng không kém phần thi vị. Mình thích nhất là đi trên đường Hoàng Diệu, có ai có cùng sở thích đó không vậy? Nếu nói lang thang mà đi bắng xe máy, phóng bạt mạng thì không phải là lang thang mất rồi. Đấy chỉ là đi để lấy cảm giác mạnh và muốn quên đi nhiều chuyện buồn mà thôi. Khuyến cáo với mọi người đi lang thang có nhiều điều hại lắm: vừa phải hít khói, bụi (Hà Nội ngày nay mà), vừa dễ buồn, lại dễ bị người ta nhìn minh và....chỉ trỏ, xì xào. Nếu tự dưng có 1 chiếc xe đỗ xịch trước mặt mình, các bác mặc blue trắng nhảy xuống và... thì đừng ngạc nhiên nhé. Nhưng sao vẫn yêu thế những buổi đi lang thang. Great!!!
  3. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi thấy buồn đến lạ , không hiểu tối nay có bị lũ bạn lôi đi không? nhưng lâu quá rối cả bọn không đi cùng nhau , thấy xa xa , thấy buồn buồn , từ mùa hoa sưa đến giờ , cả lũ hình như chưa có buổi nào lang thang với nhau
    Bao giờ đây , Quái Vật ơi , trở lại như xưa ..??
  4. cleopatra18

    cleopatra18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay điên thật, chọn đúng lúc mưa to gió lớn phi xe lên xem thành Hà Nội. Cukhoaimoc chọn cái giờ đó để gây ấn tượng với em Tear hay sao ấy, hè hè, để đi chung áo mưa mà
    Mấy cái cổng thành tưởng to lắm ai ngờ bé tẹo teo, đi nửa tiếng đã hết trơn rồi.
    Lucky chỉ cho 2 cái vết đạn pháo ở cổng thành, nhìn mãi mới thấy, bé bằng cái nắm tay ấy
    Kể ra hôm nào nắng nắng đi lên thành chơi cũng hay ho đấy. Có đứa muốn rủ người iu lên đó chơi mới chit chứ
    Cleopatra
  5. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Mình đang rỗi lạ lùng , đi xa thì không muốn, lang thang xung quanh chăng , cũng không muốn , đôi khi vô định mà đi khắp các phố xá , cứ nghe những âm thanh thật tuyệt vời , cảm nhận , cảm nhận , hơi ngốc nghếch , nhưng biết mình đang tồn tại và được những yêu mến, và mình còn có bao nhiêu thứ , chợt nhận ra cuộc sống này cho ta nhiều quá
    Chợt nhớ một bài thơ làm dở từ lâu mà chưa xong. Type luôn ra đây:
    Cô hàng rong qua phố
    Thúng rơm vàng ruộm thu
    Cốm non thơm trong gió
    Mang thu về đấy ư?
    Đòn gánh cong nghiêng thế
    Làng Vòng đúng không em?
    Ủ xanh mùa trong hạt
    Phố lại ngát hương quen
    Viết gì nữa bây giờ , thôi chờ đến mùa thu.....
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Lang thang...trời mưa mưa,lạnh lạnh.Hay trời gió,nhiều nắng...Khi thấy lòng trống rỗng,không hiểu mình đang muốn gì.Nhưng lang thang trời mưa là một việc Magic thích nhất....
    4of7
  7. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Sau một ngày mệt mỏi lang thang Hà Nội, qua chỗ thực tập , qua trường, qua vài chỗ vì vài việc linh tinh nữa , mình đến Thư viện với cái đầu ong ong như hoa nắng. Nhưng sau khi hoàn thành mọi việc đến nơi yêu thích nhất của mình tự dưng mình thấy con đường đẹp lạ lùng , nắng sáng bóng trên lá , chói chang làm mình suýt lạc tay lái đâm mấy lần, thế là lang thang một vòng Hồ Gươm trước khi vào Thư viện , chợt nghĩ đến một câu thơ vừa viết :"Có cơn mưa ngọt như phút yếu lòng". Bây giờ mà mưa...bây giờ mà mưa thì mình sẽ khóc , nhưng để làm gì thì mình chẳng biết , tự cảm nhận một điều gì ngọt ngào cuộc sống bỗng nhiên mang đến. Đôi khi nước mắt nhỏ xuống bàn tay cũng ngọt như niềm âu yếm.
  8. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không uống rượu vì về nhà rồi mà ,làm gì được tự do thoải mái như ở trường.thế là làm một vòng thị xã .à có chỗ rượu ốc kia rồi làm vài chén cho đỡ nhớ.Tối về bị Mẹ mắng một trận.lúc nãy bảo ra hàng internet xin mãi mới đi được.hic hic
    Anh yêu em,Hương à.
  9. cukhoaimoc

    cukhoaimoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng vậy, rất thích lang thang dưới trời mưa nhưng mưa nhỏ thì ghét lắm, mưa càng to càng thích, cảm thấy mọi thứ như được trút bỏ hoàn toàn bởi cơn mưa. Tôi thỉnh thoảng vẫn đi lang thang nhưng bằng xe máy, theo như Luck nói là đi "bán máu" vì đối với những thằng có xe máy thì luôn tâm niệm một câu:" Quý xe như con, quý xăng như máu". Đi lang thang bằng xe máy cũng thú vị lắm chứ, ta cứ đi với tốc độ khoảng 15 - 20 km/h và thích rẽ lúc nào thì rẽ, chẳng cần biết là mình đang đi đâu cũng thú vị. Đi như vậy làm cho mình nhiều khi bị bất ngờ về một cái gì đó trên đường mình đi mà không hề có ý định trước.
    To Cleopatra18: Đi lên thành cổ HN cũng vui đấy chứ, đâu cứ phải trời nắng nó mới đẹp đâu, hôm đấy, tôi thấy cũng đẹp và thú vị lắm đấy chứ, chẳng biết mọi người nghĩ sao nhưng tôi thấy đấy là một địa chỉ mà nhiều khi ta cần đến.
    Too much love will kill you
    Cukhoaimoc
  10. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Hết chịu nổi, thèm đi lang thang wá ...
    Trường mami nghỉ hè rùi, mami ở nhà, làm sao đi chơi đc bi giờ ?

    The best kind of friend is the kind you can sit on a porch & swing with, never say a word, & then walk away feeling like it was the best conversation you've ever had.

Chia sẻ trang này