1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang...

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi xinh_gai_cuc_ki, 03/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Anh còn thèm lang thang gấp mấy lần em ấy chứ. Nhưng bây giờ ở Hà Nội, có nhiều đường anh ko dám đi quá.
    MUPMIP
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Nghe hay đây...Ka dạo này mới có chuyện gì rồi àh......
    4of7
  3. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Ít ra cái mạn Cầu Giấy bây giờ cóc dám đi.
    MUPMIP
  4. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Lang thang , tìm lại được cái topic này lâu quá. Lại nói về lang thang , dạo này mình hay đi quá, và thật dễ chịu khi có ai đó đi cùng mình , dạo này mình hay túm được vài người bạn xấu số đi cùng mình , nhưng những lúc chẳng có ai đi cùng , chẳng biết làm gì , online chút chút , đôi khi , vẫn thấy buồn , vì chẳng túm được ai đi ca , có hôm gọi Magic khản cổ , đến lúc lên thì vì ở xa quá , mình không nỡ bắt ép Magic đi cùng mình nưa , túm lại là bây giò thì không được lang thang , vào học thôi !!!!!!
  5. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rùi, chiều hôm qua lại có một chuyến lang thang ! ...
    Sướng thật !
    Chỉ tội nắng, khiếp, lại tung tẩy một vòng Hà Nội, về đến nhà thì mệt phờ. Nhưng vui, vui vì lần này ko fải là đi lang thang với bạn bè mà là với 1 người đặc biệt ! Một người bạn lớn !
    Rõ ràng vẫn cứ luôn thèm đi lang thang fát sợ đi đc. Mấy ngày ở nhà thui mà đã cuồng chân ... Cũng chả biết lang thang đc gì ? Vì cái gì ? - căng thẳng ? Vui ? ...
    Nhưng mà ngẫm đi ngẫm lại, mình thuộc thế giới sống như thế, vui - buồn - chia sẻ như thế ! Tỉnh cả người .... Có lẽ lang thang định hình con người mình rùi thì fải ?

    The best kind of friend is the kind you can sit on a porch & swing with, never say a word, & then walk away feeling like it was the best conversation you've ever had.
  6. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    2h37'' đêm hôm qua không ngủ được,một mình đi ra biển.Được một lúc thì chán thế lá lại đi về.Mang tiếng đi du lịch,thế mà vẫn chán hơn cả khi đi chơi game đêm ở trường.khi muốn online cũng phải quay về tp Vinh.muốn về nhà rồi.
    Anh yêu em,Hương à.
  7. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Cũng lâu lắm rùi không phải lang thang..một phần vì thi xong, nghỉ hè ở nhà,ko được đi đâu
    Có 1 thời gian đi nhiều quá,đi đến mức chính bản thân mình cũng không hiểu mình làm gì mà ở ngoài đuờng nhiều thế. 8h sáng bước chân ra khỏi cửa cho đến 11h đêm mới đặt chân về nhà. Dã man.
    Hôm trước nhận được tin nhắn của HCX rủ về HN đi chơi..lang thang. Nghe cũng hay hay...Ấy có biết lúc này tớ thích gì không..thèm 1 chút ô-mai chua chua ngọt ngọt, nhớ 1 ly chè đỗ đen, ăn 1 que kem Tràng tiền...
    Có người bảo..thèm cái đó thì thèm làm gì. Phải ăn cái gì to tát bổ béo 1 chút ấy...nhưng mà lúc này thì tớ chỉ muốn lang thang quanh khu phố cổ,nhìn ngó lung tung và mua mấy thứ lặt vặt, miệng ngậm ô - mai thôi.
    Ở bên này đang mưa, chẳng có ai mặc áo mưa, đi xe đạp cả. Cũng chẳng có ai mặc áo mưa đi xe máy. Người thì ngồi trong ô tô, xe bus..người đi bộ thì cầm ô...nhiều khi tớ lười chẳng mũ nón gì, cũng ko mang ô theo..đứng trú mưa mà thấy buồn ..ngủ .
    Hẹn HCX tết này nha...tớ sẽ cố gắng về sớm đi lang thang với ấy. hihi..chúng mình đi ăn nhỉ?
  8. rangerO4

    rangerO4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm roài không lang thang ... đau chân mà các bác ... hé hé ... nhưng mà nhiều khi lang thang chỉ thấy rằng mình chẳng cần thiết đi nhiều đến thế đau chân lắm cơ
    Sống trong đời sống ...
    Cần có 1 tấm lòng ...
    Để làm gì ...
    [​IMG] Em biết không ...
    Để gió cuốn đi ...
  9. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Ai đó bảo rằng không gian không ảnh hưởng đến tâm trạng , sai bét nhé , hôm nay , Hà Nội ảnh hưởng cơn bão số mấy ấy nhỉ , không nhớ nữa , trời đất cứ ẩm ương , gió mạnh , lộng lên và vẫn oi bức lạ . Ngồi ở một nơi yên tĩnh như TVQG tự dưng lại nhớ cảm giác đi qua Hồ Gươm vừa rồi , sóng dập dềnh và cứ như chao cả con người lẫn tâm hồn mình , sóng ở dâu , gió ở đâu và mình thì hình như cũng đang ở đâu đấy !!!!!!!Muốn lang thang , nhưng không được rồi , cái bài Luận nhận viết kia đâu có cho mình yên thân mà "lãng mạng" cơ chứ .
    Nhưng cứ muốn nói rằng , hình như tôi đang lang thang bằng tâm tưởng đây , đâu phải cứ đi ngoài đường với cây , với lá, với gió , với những hè đường đầy đôi lứa ven hồ,với những mái ngói lô xô phố cổ... mới là lang thang.!!!!!!!!!!!!
  10. chanlihaiphan

    chanlihaiphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Thực ra cũng có một thời tui thích đi lang thang lắm. Lang thang không phải để nhìn cái này, ngắm cái kia, mà đơn giản là lang thang. Lang thang để cho vợi bớt nỗi buồn. Tui hoà mình vào cuộc sống của những người không quen để quên đi cuộc tình của mình. (Sau này tui nghĩ lại thấy mình thế là hèn). Tui đá cầu với các cậu bé đánh giầy ở trên đường Kim mã, con đường chạy ngang qua Hồ thủ lệ. Mỗi khi chiều xuống, tui lại rời tụi nó ra ngồi ghế đá tư lự một mình. Chiều muộn lắm. Tui ngồi cạnh anh vá xe trên đường Phạm Ngọc Thạch ngắm các bạn và các em trường Kim Liên tan học về. Trên những khuôn mặt ấy, trong những nụ cười ấy có mặt trời toả sáng. Tui cũng cười bâng quơ. Có vài lần tui lịch sự làm chàng hào hiệp mời chị quét rác đêm ăn bánh rán ở trước cổng trường Ams. Chị nói về cuộc đời của chị và những mong muốn về một ngày mai. Những vì sao trên trời dẫu có mong manh và xa xôi lắm, nhưng không hiểu sao lúc ấy tui thấy chúng còn gần hơn giấc mơ của chị hà. Và sau này tui biết được một điều rằng, có những mảnh đời không bao giờ gặp nhau dù sống cùng trong một thành phố.
    Lang thang có ích hay là có hại nhỉ?

    Chân lí hai phần

Chia sẻ trang này