1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang...

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi xinh_gai_cuc_ki, 03/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Khì khì ... Nếu mà lang thang như anh là có lợi đấy ... Ít cái hại thôi ....
    Hại là ... Khi lang thang ... ----> hao tốn nhiều sinh khí ... sức khoẻ ....
    Tốt là : Anh vơi bớt nỗi buồn ... có cảm nhận hơn về cuộc sống ... Chẳng phai là có lợi sao ??? Lúc đó chẳng phải tự bản thân mình sẽ lớn hơn thêm rất nhiều sao ... Và sẽ chẳng thể nào là mang tiếng một con mọt sách với cặp kính dày cộp được ... Phải thế không hả ông anh ....
    Còn cái chuyện lang thang để quên đi cuộc tình ... Đấy đâu phải là hèn ??? Thường thì những người con trai sau khi yêu say đắm một ai đó để rồi một ngày chia tay ... đều có cảm giác buồn và muốn lang thang ... Điều đó chỉ cho thấy một điêu là anh thật sự rất yêu người đó ... Và chẳng phải nó cũng là một cơ hội tốt hơn để anh hoà nhập vào cuộc sống hay sao ...
    Thực sự em cũng rất ít khi nhắc đến cái chữ "hèn" ... Để hiểu về chữ hèn này chẳng phải là đơn giản ... Nó cũng còn tuỳ tình huống và còn tuỳ là đối với ai nữa ... EM cũng chảng bao giờ coi bất cứ ai .. hay bất cứ hành động gì là hèn cả ...Bởi có rất nhiều cái hèn không phải là xấu ...
    Em cũng đã có những lúc lang thang trên đường , cũng có lẽ là để quên đi một cuộc tình ... Nhưng nó không hẳn là để quên đi ... mà nó chỉ giống như là một sự hồi tưởng lại thôi ... ĐI lại những con đường mà hai đứa từng đi ... Và tuy đi một mình nà như luôn có hai người luôn đi bên nhau vậy ... He he ...
    Có điều ...bây giờ tụi em lại chở thành những người bạn rất thân rồi ... he he ... Cần lúc nào đi chơi là lại có ngay ... Và luôn sẵn sàng ... Thế cũng vui chứ ... Hi hi

    TN W ! Love you forever
  2. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Lang thang , tôi có lẽ là ngưòi lang thang nhiều , cứ hứng chí lên là đi nhưng thường là hứng chí lên ở ngay ngoài đường , không mấy khi đang ở nhà lại đùng đùng dắt xe ra đi cả.
    Tôi không lang thang khi muốn quên một ai đó, chỉ nghĩ rằng nếu đi được chắc tâm trạng sẽ khac , và đi , một chút thôi , nhận được một nụ cười trên phố là tôi về , và sau đó , cân bằng , nói thì dễ , nhưng nếu kiên định thì chắc mình sẽ làm được mà . Những con phố thường cho tôi sự bình tâm , nhìn mỗi con đường , mỗi góc phố , mỗi hàng cây , mỗi cơn gió làm lá cây rơi phất phất như mưa bóng mây , tôi nhìn thấy sự tĩnh tại trăm năm của Hà Nội , sự thăng trầm của thời gian , tôi là gì , là ai? nỗi đau của tôi so với thời gian , so với những con người vẫn lướt đi trên đường phố ,chẳng là gì ???????/Và tôi về nhà , nơi bao giờ cũng bao dung cho tôi mỗi khi tôi đau lòng và lỡ bước!!!!!!!!!!!!!
  3. chan_dat83

    chan_dat83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    chị hoacucxanh ơi sao ... giống em thế . Nhưng .. em không được sự bình tâm như chị . Em lao ra đường thường vì ... một nỗi buồn nào đó . Nhiều khi chỉ là vô cớ , và ... em thích lang thang . Em thích nhìn vẻ sôi nổi và ... tấp nập cảu dòng người , em muốn ... mình đi tới mệt mỏi và ... khi quay về nhà sẽ .. chẳng còn nghĩ được gì nữa . Nhiều khi em đi lang thang cũng là để ... lảng tránh một ai đó , như ... một cú điện thoại chẳng hạn hay ... một người tới rủ em đi chơi . Có những người em ... rất muốn gặp nhưng lại ... không thể nên ... Em sợ ở nhà ...
    Chẳng hiểu sao hè này ... em hay lang thang thế kia chứ , người cứ .. đen trùi trũi ra ấy .
    Hôm nay vẫn trên con phố đó sao ...
    Mỗi lần đi trên một con phố vào một thời gian khác nhau ta lại thấy ... cảm giác mới lạ . Và .. cứ đi mãi đi mãi ... chẳng biết ... chán . Mỗi lúc lại suy nghĩ ra những điều ... thú vị
  4. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    83 mà đã tâm trạng vậy ư em ? Nhưng mà qua những con đường ,hay chỉ là một con đường quen thuộc như em nói ,em có thây tâm hồn chùng xuống khi nhìn những thứ quen thuộc , đọc những gì em viết , chị biết tình yêu của em vẫn đẹp , cho nên , chi type dòng này cho em :
    " Dù cho thế giới có đen tối và rối rắm thế nào , ít nhất cũng còn có em"
    Ít nhất , em có điều đó hiện nay , đúng không , điều đó đã là một hạnh phúc rồi đấy , sự thực là ít người yêu và hạnh phúc vì yêu , được yêu và tin tưởng như vậy lắm , con đường lang thang của em đừng làm nó quá tâm trạng như vậy, hãy thưởng thức và hưởng thụ nó nhé , đừng vội làm trái tim mình chai sạn và buồn như cả thế gian này đang mưa tầm tã ,em ạ !!!!!!!
  5. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Tặng một người vừa thóc mách cho mình một dãy phố hoàng lan
    Đi hết rồi con phố hoàng lan
    Kẻ lữ hành thấy lòng rộn rã
    Hành khất hương thơm vòm lá
    Ngập ngừng hơi thở
    Đêm .
  6. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật.Thế mà không đi đâu đưọc.chỉ dám loanh quanh trong trường

    Donkihote Maudotrenvangtrang
  7. suoi_mo

    suoi_mo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Ứng khẩu tiếp luôn:
    Anh đã lại gần sao không chạm vào em?
    hương hoàng lan trong màn đêm mát lạ
    Kẻ lữ hành cớ sao vội vã ?
    Hoàng lan đêm...
    Đang thở...
    Một tình yêu.

  8. tear_may_dry

    tear_may_dry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hoài niệm
    Có những chiều như buổi chiều nay
    Tôi một mình lang thang trên phố
    Cô đơn buồn giữa dòng đời hối hả
    Phố thì đông sao vẫn thấy lẻ loi
    Có khi nào anh chợt nhớ đến tôi
    Nhớ cô bé_ một người xa lạ
    Trong trẻo quá nỗi lòng oi ả
    Chút muộn phiền tôi gửi lại phố đông
    Ai chợt qua có phải là anh không?
    Sao giống quá lại hình như không giống
    Niền vui chợt đến bỗng vỡ thành bọt sóng
    Mắt ai nhìn đăm đắm phía không anh
    Tôi vẫn đi trên phố một mình
    Đường vẫn đông phố thì ồn ã
    Chỉ thiếu anh va fthế là tất cả
    Biến hồn tôi thành cát bụi hư không
    Mỗi lần lang thang Tear thường đọc bài thơ này, Tear yêu thơ thích thơ đơn giản vì thấy bóng hình nhỏ bé của mình trong đó. Không biết đến bao giờ Tear không còn một mình lang thang trên phố mà không còn ... như lúc này nữa
  9. redground

    redground Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Box mình cũng nhiều người buồn và muốn lang thang nhỉ? Đang buồn thối ruột đây!!!!!!
  10. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Suôi_mơ làm được hai câu cuối hay quá cơ , nhưng tối qua mình đã viết tiếp như vầy :
    Đi suốt con phố hoàng lan
    Lòng kẻ lữ hành rộn rã
    Hành khất hương thơm vòm lá
    Ngập ngừng hơi thở
    Đêm
    Bất chợt gặp trong hồn ai đó thật quen
    Mỉm nụ cười thả vào lòng của phố
    Nghe tiếng trái tim thình thịch gõ
    Ai nhặt giùm gửi hộ tôi?
    Giơ tay chào tất cả nụ cười
    Tình cờ gặp trên phố hiền như giấy
    Ẩn kín điều gì như cháy
    Sao đốm mắt lại lung linh?

    Nhưng mình chưa đặt được tên , ai giúp mình với !!!!!!

Chia sẻ trang này