1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang...

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi xinh_gai_cuc_ki, 03/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    ĐỊnh viết một bài lang thang, nhưng mà đọc được bài thơ của HCX hay quá, nhẹ cả lòng.
    Đọc bài thơ của suoi_mo cung hay. Sợ Box mình thật....văn thơ lai láng kinh dị.
    Chắc là HCX phải tự mà đặt tên thôi, ai dám đặt tên hộ đâu hả bạn hiền.

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm một ngày nữa để yêu thương
  2. suoi_mo

    suoi_mo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn muốn viết tiếp (bác HCX thông cảm nhá, thơ bác hay quá, em cũng muốn có phần, Thức cứ chê em làm thơ dở, có vần mà không có hồn! tức quá lại ứng khẩu nào):
    Cuối con đường lại là tiếng một mình.
    Nhưng máu tim đã chảy dòng khích lệ.
    Trước rộng lớn cái gì là nhỏ bé?
    Trước cuộc đời đâu là nỗi riêng tư?
    Cuối con đường rồi tất cả phiêu du
    Cả ai, cả ai... cả nỗi lòng đơn độc
    Sau bình lặng là những cơn gió lốc.
    hoàng lan đêm...
    Trong tiếng gọi...
    Của em...
    Thế này thì em mạn phép đặt tên cho bài thơ em viết thêm từ thơcủa bác (không phải bài thơ của bác nhá. Bài đấy bác phải tự đặt thôi) là Hoàng lan đêm. Các bác thấy thế nào.
    Được suoi_mo sửa chữa / chuyển vào 13:12 ngày 08/08/2003
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    bái phục bái phục!
    Xin được phép kết nạp bạn suoi_mo vào hội thơ con cóc.
    Mong bạn hết lòng hết sức. Đây là địa chỉ của chúng tôi :
    Văn phòng của hội thơ con cóc, mời bạn tham gia

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm một ngày nữa để yêu thương
  4. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Ừh thì đêm, ừh thì hoàng lan đêm !
    Thơ con cóc nhìn xong là bái fục !
    Hàng nét vắng, chiều rồi vẫn tiếp tục ...
    Nốt hôm nay, thôi chỉ nốt hôm nay ...
    He he, xodi các bác, nhân danh thơ con cóc thì tâm fục cái bài thơ kia lắm ! Đợi hoàn thiện thì làm lại đầy đủ, 5* là chắc !

    Nghệ thuật làm vừa lòng là nghệ thuật lừa dối ...
  5. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Thơ suoi_mo hay thê'' mà ông xếp vào thơ con cóc ư Luke? Trời đất , suoi_mo mà đi vào ngành Tho chuyên nghiệp chắc HCX hết đất sống quá . Chân thành nhé , thơ bạn hay lắm , rất hay , còn bài của mình , chắc mình sẽ đặt là Hoàng lan phố
  6. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Tặng một người bạn của tôi , không biết nó có giúp ông chút nào không trong lúc này , nhưng nếu Lang thang , nhớ đọc nó nhé , nhưng ông hãy tự viết thêm câu cuối nhé , con cóc cũng được , nhưng hãy tin rằng ông không cô độc .
    Biết rằng mình yếu đuối hơn xưa
    Vụn vỡ bao điều ảo ảnh
    Cạn rồi giọt mặn đặc sánh
    Muối khan chát đắng đầu môi
    Lang thang nụ cười
    Bong bóng vỡ tan mơ ước
    Đốt lời yêu thuở trước
    Hoa lửa bay lên
    Phía ấy nắng phố chông chênh
    Tin ai chia sẻ ?

    Ông có tin rằng ..ông không cô độc không?
  7. suoi_mo

    suoi_mo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, chị HCX phải viết rõ ra là bạn chi tên gì, hay chí ít phải có đặc điểm nhận dạng là gì chứ? Không có bao nhiêu người đổ xô vào viết đấy. Em cược với chị là bác Ka_mupmip vợ hai, vợ ba mà chắc chắn vẫn nói là mình cô độc đấy. (Bác ấy Thích ở một mình mà) Thức nó chỉ cho em cái sai của em rồi. Thôi từ nay xin chừa, không dám viết kèm vào thơ người khác đâu. Đúng là viết có hồn hơn nhưng mà tình cảm không phù hợp, ghép vào đọc hơi khập khiễng thật. Cái này phải để các tay chuyên nghiệp. Bao giờ mình mới được làm tay chuyên nghiệp đây?
  8. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0

    Đêm nay mình ta đi Nhà thờ.
    Sao buôn thế.
    không có ai hiểu được mình
    và mình cũng không hiêu mình


    Donkihote Maudotrenvangtrang
  9. trinhnguyenhoa

    trinhnguyenhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc em chẳng thể nào hiểu nổi mình anh ạ. Thật lạ lùng.
    Chợt nhớ những dòng thơ cũ
    Nếu anh đến trong cơn mơ
    Cánh cửa mở tâm hồn ta quạnh vắng
    Sẽ chẳng có nụ hôn nồng toả nắng
    Đánh thức một thời xa
    Ta ngắt một nụ hoa
    Giữa cánh rưng xa lạ
    Và đi tìm người con gái ngủ quên
    Kỉ niệm như bài thơ không tên
    Chòng chành ... chợt đến
    Dấu lửng cuối câu cho cuộc tình vĩnh viễn
    Theo mưa nhoà ... sương khói nhớ...
    tìm quên...
    Lại lang thang , lại một mình đi trên những con đường cũ.. Kỉ niệm tưởng mãi mãi chỉ là kỉ niệm. Vậy mà đôi lúc nhói lòng. Buồn mênh mang!!!
    Có lẽ chỉ có những lúc lang thang thế này , em mới nhớ về tất cả. Chợt giật mình. Dù sao thì cũng đã là ngày hôm qua rồi. Con người phải sống cho hiện tại cà tương lai. Em cũng phải vây thôi anh a.
    uh
  10. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ Lang thang thì thường mọi người hơi thả hồn mình lãng mạn một chút cho nên thơ nảy mầm thật nhiều
    Nhưng suoi_mo à , không sao , người bạn chị biết mà , còn về sự đa nghĩa của ngôn từ nếu thực sự nó chia sẻ được với ai trong box nữa thì càng hay bởi với mọi người trong box , chị luôn mong là bạn của tất cả , nhưng mà em nhắc Thức hơi nhiều đấy nhé , một người đặc biệt ?

Chia sẻ trang này