1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang...

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi xinh_gai_cuc_ki, 03/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suoi_mo

    suoi_mo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Em muốn gọi hắn lên TTVNOL mà. Hắn trốn biệt đâu rồi, chỉ hỏi chị mỗi một câu rồi vù luôn đâu rồi ấy. Tức quá!
    À mà chị hỏi đó có phải là người đặc biệt không à? Em nghĩ là không. Mà cũng có thể là có. Một người bạn rất tốt có phải là người đặc biệt không nhỉ?Lần đầu tiên gặp ở hàng sửa xe. Em lại cứ tưởng hắn là thợ vá xe. Ai biết đâu đấy là hắn đi lang thang làm quen với mấy bác vá xe. Mà hắn vá cũng nghề lắm. Lại không lấy tiền nữa chứ. Vì... em quên xiền Mấy hôm sau mới biết hắn là sinh viên thuỷ lợi. Ban đầu em ngán đến tận cổ khuôn mặt đăm đăm và cứ mở miệng ra là công việc. (Công việc có ăn được hay không biết nữa. Sau này thất nghiệp lại đi vá xe cho tớ nhá.) Một con mọt sách chính cống, có thói quen rất khó chịu là vừa đi vừa đọc sách vừa nói chuyện. Em cũng muốn xem hắn ngã chổng vó một lần cho biết. Một con người về bản chất không biết đùa.. Nhưng mà có ưu điểm là thẳng thắn và rất biết cách lắng nghe tâm sự người khác. À mà theo em còn một ưu điểm nữa là nói chuyện về nghệ thuật rất hấp dẫn. Ai bảo con trai khối kĩ thuật là khô khan nhỉ?
    Dụ hắn online không được, mà lại còn khuyên mình out mạng đi. Chị xem thế có tức không? Nhưng mà em chưa cãi lời hắn bao giờ cả. Vì lần nào hắn cũng rất hữu lí. Khó xử rồi đây. Mà hắn có phải ai xa lạ đâu. Em xin trân trọng giới thiệu Nick của hắn là: Chân lí hai phần Nhiều người bật ngửa ra đây. Hi hi
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc đẩy mình vào mơ ước
    Hão huyền chi những ảo tưởng mơ hồ
    Tưởng là có
    Cho là mình sở hữu
    Lẩm nhẩm một mình, tự hào vì những chuyện không đấu
    Ảo tưởng rồi cũng bay đi
    Đọng lại những gì cay đắng nhất
    Phũ phàng
    Trơn tuột
    Biết là mất mà không hiểu tại sao
    Mất gì?
    Mất niềm tin nơi nào
    Mất những gì tự hào là mình có
    Trống rỗng, giả dối
    Hiểu ra rằng rốt cục ai cũng như ai
    Qui luật cuộc đời không thay đổi
    Hối tiếc gì những chót lưỡi đầu môi.
    Thầm cảm ơn những gì tốt đẹp
    Bạn bè mang lại.
    Mãi vẫn còn, và giữ lại, những cảm xúc ban đầu và những suy nghĩ tốt đẹp nhất
    Mãi vẫn yêu quí, dù có xảy ra điều gì đi nữa
    Mãi mãi....
    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương

    Được luckyluke42c1 sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 14/08/2003
  3. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Nhấm một chút hương vị thôi
    Không triết lý câu chuyện đời phía trước
    Không kết thúc những gì chưa biết
    Cho một chút cầm tay thôi
    Để biết thế nào là hơi ấm
    Để hiểu yếu đuối phút đầu lạ lẫm
    ...Người ta
    Nhận một chút yêu thương thôi
    Bằng lòng với những gì đang có
    Bằng lòng với hạnh phúc
    Cuộc đời vừa chạm ngõ
    Kẻo sợ trái tim mình bé nhỏ
    Nhận quá nhiều tim tan mất vì yêu

    Những dòng thơ của ông đoạn đầu đúng là đáng cho ăn đòn Luke à , nhưng mà đoạn sau thì "giác ngộ" ra rồi , vậy là quá tốt ,không còn gì để nói nưa
  4. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    *****oi_mo
    Trời đất ,cái cậu bé chanlihaiphan đó , ừm nhỉ , từ dạo nảo dạo nào đó , chẳng thấy cậu ấy xuất hiện , cậu ta kêu em out mạng ư? Hừm , cần nói rõ lý do mới được nói như vậy chứ? Chik sẽ hỏi cậu ta thử coi xem sao? Nhưng cậu ta là con mọt sách à ? Giống chị thật , thật ngộ , tự dưng cảm thấy quí cậu bé một chút , ừm sẽ hỏi thăm cậu bé một chút xem sao lại bắt em out mạng , nhé'' !!!!!
  5. trinhnguyenhoa

    trinhnguyenhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trên mạng là một trong những thói quen tốn tiền của tôi. Tôi xa mọi người, chỉ có thể thư từ, mail, điện thoại. Dạo đầu, khi mới đi xa, hòm thư lúc nào cũng bao nhiêu là thư mới, thế mà bây giờ, trông mỏi mắt cũng xó thấy đứa nào nó động lòng viết cho mình mấy chữ đâu. Buồn, thế thì còn biết làm gì ngoài việc tìm cho mình những người bạn ảo và lang thang linh tinh. Chưa hẳn đã là tốt nhưng bớt cảm giác cô đơn trong lúc này.
    uh
  6. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0

    Đi suốt con phố hoàng lan
    Lòng kẻ lữ hành rộn rã
    Hành khất hương thơm vòm lá
    Ngập ngừng hơi thở
    Đêm
    Bất chợt gặp trong hồn ai đó thật quen
    Mỉm nụ cười thả vào lòng của phố
    Nghe tiếng trái tim thình thịch gõ
    Ai nhặt giùm gửi hộ tôi?
    Giơ tay chào tất cả nụ cười
    Tình cờ gặp trên phố hiền như giấy
    Ẩn kín điều gì như cháy
    Sao đốm mắt lại lung linh]
    Cuối con đường lại là tiếng một mình.
    Nhưng máu tim đã chảy dòng khích lệ.
    Trước rộng lớn cái gì là nhỏ bé?
    Trước cuộc đời đâu là nỗi riêng tư?
    Cuối con đường rồi tất cả phiêu du
    Cả ai, cả ai... cả nỗi lòng đơn độc
    Sau bình lặng là những cơn gió lốc.
    hoàng lan đêm...
    Trong tiếng gọi...
    Của em
    Bài thơ này thật hay. Tớ mạn phép hoạ lại chút nhé. Tác giả đồng ý nha.
    Nếu biết phía cuối con đường . Sẽ có một dãy phố hoàng lan. Này cô bé, em có tìm về nơi ấy? Em có biết, khi xưa , người lữ hành đã thấy. Đêm ngập ngừng ..đêm không thở ..bởi hương.
    Cô bé ơi, đừng lo phía cuối đuờng.Em sẽ không một mình cô độc. Nếu trái tim vẫn còn nhịp đập. Tình yêu thương sẽ vỗ cánh bay về. Em sẽ thấy những hồn thật quen. Những nụ cười tràn ngập nắng. Chẳng ẩn giấu điều gì mà vẫn lung linh, toả sáng . Cháy bỏng một niềm tin...
    Trước rộng lớn, tất cả là nhỏ bé. Trước dòng đời, tất cả đều riêng tư. Cô nhóc ơi ! Mùa xuân rồi sẽ đến. Cây ra hoa và chim én sẽ bay về. Hoàng lan -kỉ niệm sẽ tưng bừng trên phố. Và người lữ hành nào sẽ lại rộn rã bước trong đêm?
    Cuối con đuờng còn lại bóng hoàng lan. Sau chuỗi thời gian tất cả rồi sẽ khác. Chiếc lá có khi rơi nếu trời chiều nổi gió .Nhưng sẽ còn em dưới bóng hoàng lan -đợi tôi về.
    Mùa thu lưng chừng đến.
    Lá vàng lưng chừng rơi.
    Lưng chừng em với tôi,
    Tình yêu hay là bạn.
  7. suoi_mo

    suoi_mo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị. Hay là mình làm hẳn một topic thơ văn của box thuỷ lợi đi các bác nhỉ. Không phải thơ con cóc đâu nhá. Bác nào khai mào đi.
  8. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Mở màn bằng bài này cũng được nhé , cũng là tặng trinhnguyenhoa luôn
    Không đề 9
    Muốn gửi một chút mộng mị
    Sương chiều Hà Nội ngẩn ngơ
    Cho người bây giờ xa phố
    Lặng yên trong những mong chờ
    Xưng hô cũng thành trúc trắc
    Giữa bao hờn dỗi nghi ngờ
    Thương tím màu sương hút phố
    Chợt chiều mềm đến như tơ !
  9. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Hi hi !! Lâu rồi không lang thang , lê la trên mấy con phố ở Hà Nội ... Hôm rồi , đi cùng mấy đứa , lân lê mấy con phố ...
    Tối Hà Nội đẹp thật , sáng lên trong ánh đèn ... Mọi người đi lại trên phố , không nhiều như giờ cao điểm , những cũng không đến mức thưa thớt không có ai ... Nhìn mấy đôi trai gái bên hồ ... Lại chợt nghĩ đến một người nào đó , giá mà chỉ 1 lần thôi , 1 lần thôi , cùng đi dạo buổi tối , rồi cũng chỉ một lần thôi , chấp nhận cùng đạp xe nước , hay xe con vịt ý nhỉ ... Trả con thôi , nhưng thật ngộ nghĩnh , và sẽ nói được biêt bao nhiêu điều ...
    Sao vậy nhỉ ... Mình sẽ cố hoà nhập để đưa những topic như vầy lên ....


    Và sẽ mãi là chú sói dưới ánh trăng tròn !
    Tôi mong em , mong em như ánh thái dương
    Mong cho mưa qua mau mắt tôi thấy em
    Và rồi được trò chuyện trong ánh nắng
    Ánh mắt sáng ấm áp , như ánh mặt trời !
  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23

    Ôi lang thang........Vào lúc sớm,khoảng 4h30h sáng.Đường nhiều bụi.Trời có gió,thế mà đi qua mấy con đường đầy lá bay của HN chẳng thấy cái lá nào bay.Tại sao thế nhỉPhải chăng chỉ khi có nhiều người rồi,lá mới bay để mọi người thưởng thức.Lang thang lúc vắng người,thấy yên ổn và tĩnh lặng.Vẫn chỉ là lang thang...nhưng vào những thời điểm khác nhau sẽ đem lại những cảm xúc chẳng thể giống nhau.Mình thích nhất là lang thang trong tiết thu lúc trời chiều gần ,còn sót một chút nắng vương lại,và lá vàng bay đầy trời...những con đường phủ đầy lá.Ôi lang thang...
    4of7

Chia sẻ trang này