1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang...

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi xinh_gai_cuc_ki, 03/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_nac_danh

    ke_nac_danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi qua con đường mà ngày xưa đã từng đi học. Con đường làng đó giờ đã thay đổi nhiều, không còn con kênh, cũng chẳng còn những bụi cây bên đường. Giờ nhà cửa cứ nối đuôi nhau san sát, chỉ còn 1 rặng cây nho nhỏ. Vẫn còn nhớ ngày xưa bọn con gái hay hái lá cây đó để đánh móng tay và chơi trò tung lá đỏ đen. Mỗi buổi tan trường là 1 lũ lại đi hàng 5, hàng 7, nói chuyện râm ran, còn nhớ cái sân ngày xưa hay chơi xu-vê, chơi nhảy dây, nhảy ngựa, đá cầu, bắn bi, nặn trứng gà bằng đất, chơi con quay, chơi đồ. Giờ trẻ con không chơi những trò chơi đó nữa thì phải.....Sao nhớ thế.
  2. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Lang thang !!!
    Lâu lắm rồi ta không lang thang như kẻ mất hồn vì với ta lang thang là một mình là một mình cảm nhận những gì riêng biệt ... đó đơn giản chỉ là một góc phố nhìn mãi không khám phá hết ... đi mãi vẫn không dám chắc rằng mình nhớ tất cả chi tiết của con phố nhỏ đó
    Đã lâu lắm rồi ta không lang thang vì ta luôn đi đến một cái đích nào đó phải đến và ta ngồi im cho ý nghĩ của ta lang thang ... lang thang ý nghĩ của ta lang thang trong những mộng mị đời thường ...
    Đã lâu rồi ta không quen nhìn chậm rãi từng chiếc lá rụng, từng nhát chổi của chị lao công ... nhìn những tất bật của đời sống ngày thường ... mà đơn giản ta lang thang theo ý nghĩ của mình .... !!!!
    abcdatdediiadekhongiachodevechuongabcdatdedidiadekhongiachodevechuongabcdatdediiadekhongiachodevechuongabcdatdediiadekhongiachodevechuongabcdatdediiadekhongiachodevechuongbacdatdediiadekhongiachodevechuongabcdatdediiadekhongiachodevechuong
    ... Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn ........ Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời .....
  3. D_donkihote

    D_donkihote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    lâu lắm rồi mình mới lang thang trong đêm và lại là đang ang thang trong net .
    Buồn nhiều hơn vui .
    và ngài hôm nay đang đến
    Nó sẽ mưa hay nắng thì không biết.
    Nhưng mình sẽ cố gắng.

     
     
    Yêu Anh Nhất Trên Đời .
  4. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Lạ thật đấy, đi lang thang về thường chẳng ai nghĩ lại xem hôm nay đi qua những đâu ( hay chẳng còn nhớ nổi ) ?!! Lang thang hôm nay nói những chuyện gì với bạn bè, có cái gì đặc biệt không, cảm thấy như thế nào ?
    Không !
    Mà để ngỏ ...
    Thế rồi rảnh ra là nhớ đến những lúc lang thang ... Có phải là lại nói Ngày xưa về ...
    Lang thang mới thật là hay ! Thấy Hà Nội nhỏ mà đi mãi chưa hết, Hà Nội cũng đẹp , thật đẹp ... ! Cái hứng lang thang chẳng qua cũng như là thả nổi " Ờ, ai nói sao thì nói, suy cho cùng,lang thang - cuộc sống của mình luôn có những điều mà người ta chê trách nhưng lại chẳng khi nào có đc " ... VAn<nó cũng đâu có quá lắm đâu ...
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ai đã từng đi lang thang đương HN vào buổi chiều, và vào buổi tối chắc hẳn sẽ không khỏi có sự so sánh. Quả thật chỉ có kẻ nào hâm mới đi lang thang vào buổi chiều, nhất là cái mùa nắng nóng như bây giờ.
    Lang thang trên đường vào buổi tối bao giờ cũng mang lại một cảm giác dễ chịu đến mê mẩn......Đường phố, con người, nhà cửa, cây cối, tất cả dường như đẹp hơn, lung linh hơn.
    Lượn xe trên phố, gió mát lùa qua người, lùa vào trong tóc ( dù dài ko quá 3cm)....
    Đi vào buổi tối thì ta thường có cảm giác ít bụi hơn. Thực ra cũng chỉ là bị đánh lừa do không nhìn thấy bụi....... Nhưng cũng chẳng mấy ai để ý đến điều đó. Tâm hồn lúc đấy đang bay bổng với dòng xe vùn vụt chạy.....
    Lươnn buổi tối là cả một niềm đam mê!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  6. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Lang thang,
    Đã bao nhiêu lần mình lang thang trên đường phố Hà Nội mà không có em ở bên. Đã bao nhiêu lần mình cô đơn một mình trên phố. Em, có phải vì em mà mình trở nên lãng mạn. Lang thang một mình để có cảm giác được bình yên, lang thang một mình để gặm nhấm sự cô đơn - một mình. Hà Nội mùa này gắn bao kỉ niệm, có phải như thế đã làm mình luôn mong cho mùa đông đến thật nhanh, để lại được lang thang trong gió rét, để cảm nhận sự thiếu vắng của em sâu sắc nhất. Lang thang, chẳng thể làm ta vui hơn, chẳng thể làm ta đỡ nhớ. Lang thang, là những lần mình nhớ em da diết. Lang thang, ai cũng có thể tìm một lí do để một mình lang thang, nhớ em, mình lang thang trên phố, nhớ em, mình muốn tìm sự cô đơn êm đềm nhất, nhớ em, lang thang, nhớ em.... Khi nào mới hết lang thang !!!!!!
    S_Holland_GRSP
  7. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Thời rong ruổi
    Anh viết bài thơ cho thời rong ruổi
    Chuyện thằng ngốc học khôn, đi mãi tuổi không nhà
    Nỗi nhớ rơi dần theo con đường xa
    Như giỏ bánh mì trên vai Êdốp
    Bị nắng, bị mưa, bị quay cuồng thiêu đốt
    Cuối cùng chỉ còn trống rỗng chông chênh
    Tình yêu kéo dài qua khoảng cách mông mênh
    Cũng trở thành mong manh dễ vỡ
    Chỉ cần lòng người gợn một cơn gió
    Tròng trành, vỡ tan
    Chỉ có sự dở dang
    Cùng bước chân lang thang
    Chịu làm đồng hành
    Rong ruổi
    Hành trang nặng những nghi ngờ
    Và tiếng thời gian đuổi
    Lấy lời tự an ủi buộc vào, âm thầm tiễn ra đi
    Bỗng giật mình, ước chi ...
    --------------------------------
    Một bài thơ cũ, nhân đọc những dòng ở đây, tự nhiên muốn post lại.
  8. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Chợt nghe lòng trống trải...muốn tìm một chút mong manh.
    Thứ 6. Ai ngoài kia đang vội vã đi về. Ai trong nhà đang tìm cách chui ra.
    Biết đi đâu vào giờ này nhỉ..khi mà phố phường đóng cửa.
    Lang thang với mình chỉ còn là tay phải ôm gọn con chuột. Tay trái sờ bàn phím. Mắt long lanh nhìn màn hình.
    Chiều! Không nắng, không mưa. Một màu ảm đạm. Không khí lành lạnh lại chợt nhớ thời tiết giao mùa ở nhà.. mình thích khoảng thời gian ấy...lặng lẽ đạp xe đi về giũa phố phường đông người. Có những khi vô tình lại tìm được người cùng tâm trạng.
    Đêm, mưa. Những hạt mưa cứ vô tình rơi xuống mỗi lúc một nặng. Có người trằn trọc không ngủ được. Cứ lo, cứ nghĩ, cứ hy vọng, cứ đợi chờ.... xa xôi quá người ơi!
    Mùa thu lưng chừng đến.
    Lá vàng lưng chừng rơi.
    Lưng chừng em với tôi,
    Tình yêu hay là bạn.
  9. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Dạo nay` mình bạc mặt với phố , hiểu nhiều hơn ,yêu nhiều hơn và cũng đau đáu nhiều hơn
    Lang thang , lúc nào cũng rong ruổi chiếc xe đạp ngông nghênh vằn xanh, vằn đen ,mình cứ mang mang bao nhiêu thứ , tốt nghiệp và quyết định , những con đường không quyết định hộ mình được, nhưng mình đang tìm một lối đi mới cho phong cách viết và cả cuộc sống của mình nữa.
    Chưa lúc nào thấy lòng dịu dàng và lo âu trước con đường của phố như thế này , bước đường lang thang cũng chậm chạp vòng quay hơn, bài thơ cũng đi hoang hơn ,, bóng hình trong thơ cũng mong manh , như một mảnh thuỷ tinh, và chính lòng mình , nghi ngờ cả chính lòng mình ư?
    Chắc rồi mình sẽ vượt qua thời gian này , nhưng lúc này , đôi khi yếu lòng , chắc mình ko lặp lại sai lầm trước đây nữa đâu !!!!!!!
  10. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Lang thang ơi, ta đang cố sống rất vui mà ! Mọi thứ đều đc đón nhận qua lăng kính - khúc xạ đi nhiều - chỉ còn là màu đẹp ... hồng hồng ... tím tím ... xanh xanh ! Ước mơ ơi ... rồi sẽ có lúc nâng gió !
    Nhưng ngẫu nhiên, lang thang ... ta lại trở về với lòng mình ! Dối mãi có đc ko?
    Đường đông, sao ta thênh thang hơn là hoà nhập?! Rồi mình sẽ đi về đâu với những điều nửa đúng nửa sai? nửa thật nửa ảo? Những điều khi thì mình thấy nằm lòng trong tay, khi lại xa lơ xa lắc - chẳng là của mình ...
    Ơi lang thang, con đường HN vẫn trải rộng và dài trước mắt ... mỗi con phố mình qua, mỗi chặng đường mình tiến bước ...
    Niềm tin chắc sẽ dần hiện hữu thôi mà ...
    Ơi lang thang, mình có đang ru lòng ... bình yên ?!
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF

Chia sẻ trang này