1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang...

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi xinh_gai_cuc_ki, 03/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích những con đường đầy lá, những con đường lá rụng theo chiều gió, những con đường chìm dưới sự lặng im.Tôi đi tìm lặng im mà không còn thấy nữa, tôi đi tìm thanh bình cũng không thấy nữa. Tôi chỉ còn thấy những con đường đã qua thu mà lá vẫn rụng, đã qua đông mà gió vẫn buồn. Tôi không nhận ra rằng mùa hè đang đến, lá đang đùa trong nắng, hơi ấm mơn man .Tôi không nhận ra rằng phía trên cao kia là trời xanh, là mây trắng. Tôi không nhận ra rằng biết bao người đang xoè tay , xoè tay mà tôi không nắm lấy,ai sẽ xoè tay?
  2. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa mày đẹp thật, đi đâu cũng thấy lá vàng rơi. Mãi đến bay giờ mình mới để ý và hiểu vì sao người ta lại thích đường Nguyễn Biểu hay Phan Đình Phùng, xét về mặt lãng mạn thì hai đường này ăn đứt thằng Nguyễn Chí Thanh,,, chậc chậc, lý do nào để bây giờ mình mới biết được điều này nhỉ!!!
    Mỗi lần đi ngang qua Nguyễn Biểu rồi Phan Đình Phùng là mình đã thấy phê phê rồi, chẳng hiểu tại sao nữa...
    Hồi nhỏ mình hay đi lang thang, nhưng không phải trê những con đường mà là trên núi, cái quả núi to đùng gần nhà mình, lang thang trên đấy kiếm mấy cái cây, hay chỉ là những quả sim ngòn ngọt, từ trên đấy thì ngắm được cả thành phố. Thực tình lúc ấy chẳng có cảm giác lãng mạn nhưng giờ nghĩ lại thấy hay ghê... chẳng biết đến khi nào mới leo lên quả núi ấy lần nữa đây...

  3. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    [quote-S_holland viết lúc 12:25 ngày 11/05/2005:
    Hà Nội mùa mày đẹp thật, đi đâu cũng thấy lá vàng rơi. Mãi đến bay giờ mình mới để ý và hiểu vì sao người ta lại thích đường Nguyễn Biểu hay Phan Đình Phùng, xét về mặt lãng mạn thì hai đường này ăn đứt thằng Nguyễn Chí Thanh,,, chậc chậc, lý do nào để bây giờ mình mới biết được điều này nhỉ!!!
    Mỗi lần đi ngang qua Nguyễn Biểu rồi Phan Đình Phùng là mình đã thấy phê phê rồi, chẳng hiểu tại sao nữa...
    Hồi nhỏ mình hay đi lang thang, nhưng không phải trê những con đường mà là trên núi, cái quả núi to đùng gần nhà mình, lang thang trên đấy kiếm mấy cái cây, hay chỉ là những quả sim ngòn ngọt, từ trên đấy thì ngắm được cả thành phố. Thực tình lúc ấy chẳng có cảm giác lãng mạn nhưng giờ nghĩ lại thấy hay ghê... chẳng biết đến khi nào mới leo lên quả núi ấy lần nữa đây...

    [/QUOTE]

    Lang thang trên đường Nguyễn Biểu, Phan Đình Phùng hay Hoàng Diệu thì tuyệt rồi! Đường ấy có ko ồn ào và có nhiều cây to nên mát mẻ và thơ mộng hơn con đường đẹp nhất Việt Nam Nguyễn Chí Thanh hay Liễu Giai! Hơn nữa nó lại sát sườn Thành cổ Hà Nội nên đi trên những con đường ấy sẽ cảm thấy có một chút bâng khuâng, hoài cổ, phê phê ....
  4. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Thế thì chưa đủ để quyến rũ đâu, he he. Đường ven biển mới là đường đẹp.. ha ha, tớ thề đấy
  5. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào cứ dăm bữa nửa tháng lại thấy bạn S_Holland nhờ mình mua Sunplay 70
  6. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Nhờ bạn hiền mua để người yêu tớ ăn thịt đằng ấy à. Người yêu tớ hơi máu đấy, dám chơi không...
  7. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hic, em ứ đâu...Em đanh định viết một mẩu về lá đầu hè, nhưng mầ chị chuck viết hay quá rồi ! Bắt đền!
  8. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Phù.. may quá Em mà viết thì cái bài lãng mạn ba xu của chị xẹp lép trước tài năng của em mất
    ............................................................................................
    Bạn hiền S_Holland của tớ nói như kiểu ấy yêu nhầm quái vật ý. Chắc ấy toàn bỏ đói người yêu chứ gì
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ặc! Anh chị làm làm choè roài!
    Mình mà không bận chống lụt thì mình lại cho một câu chuyện cổ tích nữa rồi....
    Giải tán đeeee
  10. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền tập trung vào chuyên môn đê.. Mai là 16 phải nộp bài rồi mà vẫn tranh thủ vào đây câu bài

Chia sẻ trang này