1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang...

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi xinh_gai_cuc_ki, 03/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CanhSatday

    CanhSatday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội bây giờ lang thang dễ đau mắt lắm. Ngay ở trong trường Thuỷ Lợi thôi đã đỏ hết cả mắt. Đề nghị đồng chí Luke phải bịt mặt ninza khi "hành sự" nhé, cái mặt cậu là dễ nhận ra lắm.
    Nói xong lại bâng khuâng... có chỗ nào cho em, Xi Măng Tơ ơi!!!
  2. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Xời, tớ biết rồi. Đường ven biển quyến rũ vì có "nắng vàng, biển xanh và em" chớ gì? Thường thôi.
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    A! Lại nói về vụ đi lang thang. Đợt này ko thích đi lượn ở mấy con đường Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu nữa rồi... Mấy con đường đấy đẹp thì đẹp thật nhưng mà vì ai cũng thấy nó đẹp nên mọi người đều thích lượn qua đấy ---> tầm buổi tối mà đi lượn thì đông chết được. Bờ hồ hay đường Thanh Niên thì còn đông hơn.
    Bây giờ đi lượn ra mấy khu nhà cao tầng ở Trung Hoà Nhân Chính ấy khoái cực nhé! Buổi tối thôi....chứ ban ngày thì ra đấy là chín luôn đấy <---- nắng chết được.
    Buổi tối thì ra đấy cảm nhận rõ là thành phố mình đang đổi thay thế nào. Công nhận là đường phố nhà cửa hiện đại, hoành tráng, nhìn sướng thật. Các ô cửa sổ nhà cao tầng nhấp nháy ánh điện, chi chít như sao đêm. Các thảm cỏ, vườn hoa đều mới tinh..nói chung là tự nhiên có cảm giác được ở đây thì sướng lắm.
    Nhưng mà đừng có vừa đi vừa đếm tầng nhà đấy. Chú nào trông nhà quê ra Hà Nội như kiểu S_holland ấy thì dễ bị bảo vệ nó ra thu tiền xem nhà cao tầng lắm. Còn thằng nào ko bị thu tiền thì nghếch cổ lên đếm có khi tông vào xe rác lúc nào ko biết!

Chia sẻ trang này