1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang...

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi xinh_gai_cuc_ki, 03/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Lạc chủ đề rồi các bác ơi... Đố nhau về đường làm gì, giở bản đồ là có tất...
    Đã ai đi trên lăng Bác vào một buổi tối mưa chưa? Đi bộ nhé, dắt xe đạp, tất nhiên là ướt như chuột..
    Em từng thế rồi đấy, cũng hay, cả khoảng không bao la toàn mưa xen với ánh dèn vàng vàng, có mỗi mình đi trên vỉa hè,hai ba chú cảnh vệ áo trắng toát hỏi kháy " thích cảm chết à em?"
    Mà không phải là em thất tình gì đâu nhé, đơn giản là hôm đó vui vui mà lại ướt sẵn rồi .....
    Hay là dêm 30 tết, lang thanh trên net, gửi một cái E-card cho bạn bè thân ở xa cũng là một kiểu lang thang đấy....
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  2. ad1412

    ad1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2001
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Thế các bác cứ nói là nó ở trên Quả đất này cho xong
    ad@
  3. ad1412

    ad1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2001
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi chú Luk!Chú biết phố đó ở đâu rùi thì nói làm ri`! Chú cứ khoe đường từ trường về nhà chú pải di qua lăng!
    Cái kiểu lang thang của chú đó là cái hôm chú đi học về ->dính phải trời mưa to mà lại chẳng có cái áo mưa nào nên.......
    Chú Luck có lắm bạn bè xa ra phết đấy chứ nhi??????
    ad@
  4. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Đi lang thang quá hay. Nhớ hồi cấp III, mình đã lang thang vòng quanh HN = xe đạp mà chẳng biết đi đâu. Nhưng chỉ lang thang khi buồn. Đôi lúc mệt mỏi, đi bộ vài vòng quanh sân TL cũng thư giãn rất nhiều. Hồi SVĐ chưa xây lại, cái thú nằm trên cỏ ngắm sao trên trời cũng tuyệt.
    MUPMIP
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ờ!!! Nhưng mà nếu cùng lúc đó có một em nào đó cũng ướt như mình, và cùng đi qua lăng Bác nhỉ... úi giời, chỉ có Bác với chúng ta biết chuyện tình củm đó sẽ đi đến đâu..
    Ad không cần cài anh em thế, bạn tao cũng là bạn mày thôi mà, có gì đâu. Đôi lúc cũng phải nhớ về những cái gì đã qua một chút chứ... Bạn bây giờ lại cạn tình cạn nghĩa thế à???

    Kiểu lang thang của bác Ka có vẻ mang tính .... thể dục dưỡng sinh quá nhỉ!!!!!!
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  6. ad1412

    ad1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2001
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Có tật thì giật mình thui!Thì chú còn cho anh quả còn đau hơn nhiều mà!!!
    ad@
  7. redground

    redground Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Vui qua! Tu khi vao box nay, em thay chu de nay hay nhat day! Bai viet cung hay! Bac Ka oi! Em thay bac noi dung ghe, nam tren bai co roi ngam bau troi vao 1 chieu gio hiu hiu thi tuyet that! Nhin bau troi nhu 1 cai bat up! Nam ngam nhung dam may bay luon, tuong tuong thanh hinh cac con thu.! Lang man lam!!! Bay gio lon roi khong co thoi gian quay lai tuoi tho ngay xua! Tiec qua!
    Con vu pho Phu Dong Thien Vuong thi no nam o gan Lo Duc, song song voi Thi Sach ay! Pho phuong HN thi *****i red di! Nhat la doan 36 pho phuong! Red lang thang hoi bi nhiu do!!!!!
  8. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    To Red : Tớ thích nằm buổi tối, chú thì thích nằm chiều ngắm mây. Chỉ có điều là sân bóng TL có buổi chiều nào ko đầy bụi??????????????
    To luke : Dưỡng sinh là thế nào? Cái chú này đúng là... Chú cầm tay em mà ở Hồ Gươm hay hồ Tây thì chắc cũng đi bộ mấy vòng lận.
    MUPMIP
  9. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Em thì cả chiều nay lang thang đi mua dép mà không được đây các bác,chẳng lãng mạn gì chỉ mệt thôi.

    Không còn ai ,tôi đi 1 mình
  10. Tranngoc_hai

    Tranngoc_hai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc tôi lang thang trong gió
    Mong kiếm tìm một chút thương yêu
    theo mây vơ vẩn , gió trong chiều
    Giọt nắng nhẹ cho lòng ta ấm mãi

    Trần Ngọc Hải

    Trí tuệ ta có được chỉ như hạt cát trong sa mạc mênh mông

Chia sẻ trang này