1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang...

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi xinh_gai_cuc_ki, 03/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Công nhận ,ánh sáng của bức này chuẩn đấy.Nó tạo cho cô bạn gái kia 1 nước da lý tưởng.Nhưng không biết ngoài đời thế nào nhỉ.

    Không còn ai ,tôi đi 1 mình
  2. nolimit_43c3

    nolimit_43c3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ai đấy hả ranger cún
    A big mouse for anormalcat
  3. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Có ai thuộc bài Lang thang (Phương Thanh hát ấy) không? Làm ơn chép hộ tớ đi.
    So tell that someone you love
    Just what you are thinking of
    If tomorrow never comes.

    Luckyluke42c1's girlfriend
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Vào một ngày trời nhiều nắng và gió,tự nhiên bạn cảm thấy một cảm giác gì đó...Thèm đi lang thang,phóng như một người điên...Thấy mình bỗng nhiên hiền đi rất nhiều...
    4of7
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ không thích đi lang thang 1 mình nữa đâu..........lang thang 2 mình cơ!!!!!!
    Magic star ơi, nếu mà có đi lang thang thì đi từ từ thôi, đừng có phóng như một người điên rồi gặp một chú cún nào đó cũng lang thang.....qua đường thì............ hic hic !!!!!!!!!!!
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Lang thang lang thang....người yêu ơi về nhanh lên nhé! Rồi mình đi lang thang.
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  7. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Cặm cụi đọc một hồi mới hết topic ... quái thật, từ ngày mình vào box -sao chưa bao giờ đọc topic này thế nhỉ ?
    Đọc xong, sao mà nhớ những buổi lang thang đến thế !!! Giờ mệt mỏi - mà những đứa có"khả năng"lang thang thì đều lang thang ở phương nào hết cả rồi !
    Ngày trước, sao mà đi khoẻ thế ko biết - mỗi buổi là một con đường - một con đuờng nghĩa là ko gói gọn trong 1 quãng phố giữa lòng HN . Còn lạc nữa chứ ? lạc mới vui !!!
    Bi giờ, đi lang thang - fóng thật nhanh để quên những điều muốn quên & đi thật chậm để mà suy nghĩ về những điều còn bỏ dở !!!
    Fải công nhận , HN ồn ào - náo nhiệt thế - nhưng vẫn đầy thi vị biết bao ...

    SHARING MY LOVE WITH U
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Lang thang....
    Không phải chỉ khi buồn người ta mới lang thang.Mà lang thang có thể làm người ta vui khi đang buồn,và cũng có thể tự nhiên buồn khi đang vui đấy!
    Thanh thản..đấy là điều có ý nghĩa nhất khi lang thang....
    Đi lang thang nhiều...mới thấy mình còn quá nhiều điều chưa biết,mới thấy mình quá nhỏ bé...và thấy thêm yêu HN.

    4of7
  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Mấy hôm trời nhiều gió,toàn được nghỉ học.Trời đẹp như thế này,đi lang thang sẽ có nhiều điều hay lắm.Lang thang qua những dãy phố nhiều cây của Hà Nội,thấy cả gió,cả nắng,cả sự yên bình.Dọc Hoàng Diệu,hình như hoa xưa đang thay lá..để khoảng hơn tháng nữa sẽ trắng trời và phủ trắng cả đường.Qua Lò Đúc,bây giờ mới biết cây nào gọi là sao đen.Hình như mình thích những cây lá nhỏ nhỏ,li ti mọc từ thân ra thì phải.Gió ghê thật,lá trên cây thì quật qua quật lại,lá rơi xuống thì bay khắp phố,sóng thì xáo động khủng khiếp,và những mái tóc dài thì cứ tha hồ tung bay.
    Mình vốn thích những hôm trời nhiều gió,nhưng biết rằng sẽ đẹp hơn nếu còn có nắng.Nắng mang lại sự ấm áp-đó phải chăng là niềm vui(?),và gió...sẽ cuốn trôi tất cả nhưng ưu phiền.
    Ngày xưa,thường cảm thấy buồn và muốn đi lang thang mỗi khi trời tự dưng nổi gió và có nắng...những cơn gió mang chút nóng đầu hè.Giờ đây...gió và nắng mùa xuân không làm người ta buồn,chỉ thấy rằng mình cảm nhận được sự bình yên.Sẽ luôn biết cách để giữ được điều đó....
    4of7
  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Một buổi chiều lại đi lang thang.Trời nhiều gió nhưng không có nắng.Vẫn đẹp....phát hiện ra cây hoa xưa đầu tiên đã nở trong vườn hoa Chi Lăng.Mình kêu lên vì ngạc nhiên.Sớm thật.Cứ đà này chắc phải lang thang nhiều mất thôi....
    4of7

Chia sẻ trang này