1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang...

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi xinh_gai_cuc_ki, 03/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Lang thang .... lang thang... lang thang...
    Okie với chị magic là chả khi nào mà chán đc . Nhiều khi, Bit thấy mình cực kì mâu thuẫn - kêu ầm lên là tiếc thời gian, nhưng có khi lại rong ruổi trên những con đường , ko biết khi nào thì về đến nhà - cũng chả mấy khi đi có hướng !!!
    Thế mà rồi vẫn cứ thích lang thang - bởi nó cho mình cái cảm giác bình an - nhẹ nhõm - ÔI , MỘT NGÀY MAI SẼ TỚI !!!
    Hãy cho mình đc sống lãng mạn - sống như mình mong muốn - dù có gặp fải bất cứ điều gì ....
    Lang thang ...

    ALESSANDRO'S WIFE
  2. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Bit ơi, gần nhà em cũng là một chỗ lang thang lí tưởng đấy. Đặc biệt là thằng Ranger và Luke. 2 thằng đấy thích trượt tuyết lắm. Hồ Thiền Quang là chỗ quen của 2 thằng này đấy.
    MUPMIP
  3. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Xin đủ những ngày làm bài bảo vệ này, không biết làm gì ngoài việc chúi mắt vào màn hình , con chữ , cây bút .
    Nhớ những lúc tóm được nạn nhân đi lang thang khắp những nơi có thể , giờ thì quả là lang thang một mình rồi
    Hôm qua , trời mưa lây rây , dễ thương quá , đi sinh nhật với đứa em về xong , còn lang thang trên mấy con đường , lần đầu tiên công nhận là đường Kim Ngưu đẹp thật . Trong mưa những tấm màn liễu buông rủ , lướt thướt , đi qua mà như chờ một cái gì sẽ rung động cho nhũng hạt mưa đọng trên màn liễu , rơi , rơi xuống
    Nhớ hôm cùng mấy đứa bạn đi chợ hoa đêm , cũng mưa , như thế này....
  4. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Sang chủ đề khác đi anh, cấm bậy bạ trong này nhé, chỉ có anh và anh Lucky cộng với bác mh thích trượt tuyết thui mà
    [​IMG]
    Em àh !!! Yêu nhau chết cũng đành !!!
  5. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Hà nội nhỏ bé cũng có khối chố để lang thang. Nhưng có lẽ chỗ lý tưởng nhất đối với tôi lại không phải trong lòng của nó. Đi chầm chậm trên đường Nghi Tàm đoạn gần bãi Tre sông Hồng, tận hưởng cái gió ***g lộng của sông nước mênh mông, nhìn từng xoáy nước hút sâu của sông Mẹ, nhìn từng con thuyền nhỏ nhoi vật lộn với sóng nước mới thấy thấm thía cái hun hút hùng vĩ của thiên nhiên. Sao nước sông Hồng đục thế nhỉ? Cái màu đặc trưng mà khi dòng chảy mạnh mẽ lại gợi lên cho tôi một cảm giác sờ sợ. Ngồi bó gối và nhìn ra sông và lại nghĩ lung tung về số phận. Học hành bận rộn ngốn hết thời gian để đi xa như vậy, để tiêu phí vào những suy nghĩ lung tung, nhưng mỗi khi được lên đê lại thấy bao nhiêu lo toan buồn bực bay đi hết. Những ngày lũ, buồn lại lên cầu Chương Dương ngắm nước sông mùa lũ. Lúc đó trông nó thật đáng sợ với những xoáy nước đục ngầu nuốt chửng những căn nhà lô xô. Chợt nhớ đúa bạn nhà ở bãi sông, một năm thì 6 tháng là không yên với lũ.....
    Xa nhà, vẫn không bỏ cái tật lang thang, thậm chí còn nhiều hơn mỗi khi thấy nhớ gia đình bè bạn. Vẫn sông. Sông ở đây khác nhiều lắm. Nhỏ hơn, trong hơn và cũng thơ mộng lắm. Bờ cỏ xanh mướt và từng làn xe ôtô chạy trên đầu, nhưng cũng ko phá vỡ được cái yên tĩnh thanh bình mà người ta tốn bao nhiêu nhiêu tiền để cố gắng tạo ra. Nhưng nó không mang lại cái cảm giác choáng ngợp như sông nhà mình, không xoáy nước, không phù sa, ko bên lở bên bồi. Chỉ có công viên và người đi thể dục. Tự dưng thấy nhớ nhớ sông nhà mình.
    Lang thang đã trở thành thói quen ăn vào máu, cứ cuối tuần lại vác balô và truyện, kiếm chố nào để đọc. Một mình. Cũng hay, hình như mình hơi điên thì phải. Nhưng cũng có cái thú đó chứ, cái thú tên gọi là Lang Thang
    Ten roses
    Được bigsprite sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 13/04/2003
    Được bigsprite sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 13/04/2003
  6. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Có chi mà fải nói đến cả HN, TL nhà mình cũng đã hay lắm rùi ...
    Cái trường ĐH mà bé xíu xiu , màu thì chả hiểu fải gọi bằng cái tên gì nữa , nhưng mà lang thang trong đó ... cuộc sống cũng như mở rộng thêm nhiều hơn ...
    Lạ lùng !!!
    Trường gói gọn cả nhịp sống của biết bao người , thế mà cái hôm gần tết ... một mình mình đi trong trường ... vắng ... lạnh ... mới thấy nó thú vị biết bao nhiêu ...
    Vấn chỉ là những gốc cây, những chiếc ghế đá ... vô tri, nhưng đứng từ phía cantine mà nhìn lại ... cả một con đường nhỏ, ngày nào mình cũng tung tẩy đi lại ... Vắng !!! .... ùh , chỉ có lá xà cừ thôi ... sao bỗng dưng lai thân yêu quá ...
    Sau Tết , đông như cũ ... cái nhịp sống lại xoay đều trở lại ... nhưng vẫn đc tự hào .... một lần mà yêu nơi này nhiều hơn ...

    when a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Mùng một tết, đi dạo trong trường mình khoái lắm mọi người ơi. Vắng tanh nhé. Dạo đấy các cây xà cừ còn chưa bị " cắt tóc " như bây giờ, xanh um, xoà bóng.....thời tiết se se lạnh. Thích cực kì.
    Trường mình mà chật hả Bit? So với nhiều trường khác là con to chán đấy. Tất nhiên là không so sánh được với BK hay Kinh tế rồi!
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  8. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Lang thang cũng chẳng thể biết mình lang thang lúc nào ...
    Vô tình vào một ngày bình mình dậy sao thấy người mình mỏi mệt vì nhưng gì đang trải qua ...
    Lại vô tinh đi ăn sáng và vô tình gặp nhưng cơn mưa bất chợt mà nó chưa làm đủ cả HN ngấm nước. Nhưng con đường mà mình đi qua thấy nước và mưa nhưng những con đường mình về vẫn khô cong mới thấy HN lang thang rộng lớn quá . Bất chợt cảm giác mình nhỏ bé so với HN rộng lớn này quá
    Và câu nói bất chợt của thằng bạn HP " HN này còn nhiều điều để khám phá quá"
    MỘt câu nói của cô bạn HN chính gốc " Nhưng con đường mình đi qua thường xuyên chưa chắc mình đã biết hết được"
    Vô tình mà mình biết nhưng gì chưa biết và vẫn cứ lang thang suốt dọc nhưng con đường HN quá thân quen và những gì khám phá lại là một điều để nói về HN
    Em àh !!! [​IMG]Yêu nhau chết cũng đành
  9. gaubong10000

    gaubong10000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Lang thang !có một buổi chiều đầy nắng và gió ,tui đi trên con đường quen thuộc ,tôi chơt nhận ra cái tui của ngày xưa ,cái tôi ma xưa nay nó còn ẩn náu trong tôi ,nhưng sao hôm nay ,cái tôi đó nó bỗng thay đổi lạ kì ,nó chẳng dữ hằn ,chẳng hay cáu bẳn như mọi khi tôi vẫn hằng chứng kiến,tôi chợt nhận ra là tôi đang chìm trong giấc ngủ-------------mà có cả .....
    Lang thang!![​IMG]Chiều nỡ hẹn!
    [/quote]
    varibe
  10. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trên đường mưa rơi , nghe lòng sao nức nở bồi hồi ... như ru ta vào giấc mơ bao lá khô rơi mùa thu tới...
    Đã bao chiều trời mưa ngất ngây... em đạp xe mình em vòng quanh , trên đường xưa giờ đây vắng tanh bỗng nghe lòng hiu quạnh ...
    Ôi lang thang !!! khi buồn lang thang làm ta càng buồn thêm , chiều chiều cứ thử qua hồ Tây mà xem , ta se bắt gặp không ít những em bé bán báo , đánh si giầy... Giữa Hà Nội rộng lớn như vậy chúng ta còn cảm thấy mình thật nhỏ bé , huống chi các em ... Có ai định nghĩa chính xác được cho tôi từ lang thang không ???
    pt13

Chia sẻ trang này