1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lang thang....

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi daydreamer, 23/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Lang thang kiểu này , xin lổi chớ em chịu hơ..hổng nô...nổi!

    đôi chân sẽ mỏi mòn
    khi không còn ước mơ

  2. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Daydreamer hay lang thang lắm nhở??Tết này có về đànẵng Lang thang cùng mọi người không???
    Mylife is limit(hic!hic!),while knowledge is endless!!


    Felix
  3. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Đúng 10h00 Hoavosac chính thức hoàn tất mọi công việc cuối năm ở cơ quan - Thở phào nhẹ cả người .
    Sau khi Empty Recycle Bin kêu cái rột rõ to, rồi Shut down, Hoavosac lang thang từ phòng này qua phòng khác bái chào để ra về, trong lòng phấn khởi hết biết (...ở nhà 2 anh trai từ Sài Gòn mới về đang mong thằng Tuấn về...) .
    Dắt xe ra khỏi cơ quan mới chợt nhận ra nắng xuân đã ửng vàng trên những tán cây bàng . Mà lạ quá...mùa đông bàng mồ côi, đáng lý ra hôm nay nó phải hưởng thụ ánh vàng kia bằng những lộc non chứ ! Sao mà...anh em nó...đứa thì vàng hoe, đứa thì đỏ ửng ...như thế người ta sẽ gọi là...úa - Ôi kỳ lạ ...không lẽ do năm nay nhuần !? . Một thoáng chững người, ngồi trên yên xe suy tư cùng cỏ cây, Hoavosac lại nhớ lại 2 anh trai... . Hướng thẳng xe về nhà...hy vọng là không bị anh công an nào trị vì đã 3 năm rồi mà thằng Tuấn chẳng chịu đi học bằng lái .
    Tới nhà rồi ! mừng quá chừng, phóng xe thẳng qua chiếc cầu gỗ ( ...chú Lega nhà ta cũng mới vừa giật mình khi ngồi sau yên xe của Hoavosac...phóng qua cầu ) .
    Đôi mắt nhìn về hướng quen thuộc để nhận diện có người thân trở về - Đó là trên giường và trên móc treo áo quần của Hoavosac . ...sao chẳng thấy gì !
    Hai anh chưa về hử má ? - Hoavosac hỏi
    - Chưa , không biết là có về được không, bây giờ vẫn chưa lên tàu lên xe gì được vì không còn vé, không còn xe . Hai đứa nó đang nóng ruột, sếp hàng chờ tàu xe...Nói là khi nào lên được tàu sẽ gọi điện về nhà .
    -
    Hoavosac ngã uỵch xuống giường vì cảm nhận thấy sự mệt mỏi từ thông tin ấy .
    Nằm trên giường hút xong điếu thuốc, định quất một giấc thật dài cho đến mùng 3 để đi làm luôn, nhưng không tài nào nhắm mắt nổi .
    Uida...tờ lịch này quen quá chừng ! Felix...ừ nhỉ .... Tờ lịch là của Felix tặng hôm trước - Cũng may là mình chưa ngủ, nếu không thì mùng 2 ...thất lễ vì không đi dự sinh nhật của anh chàng này được rồi . Có ngủ thì nhớ thức dậy vào tối mùng 2 nghe Tuấn ... nhưng mà ngủ không có được !!!
    Chẳng biết là bây giờ nên vui hay nên buồn - Thôi thì cứ nhắm mắt nhắm mũi phóng xe đi thử coi !
    Đến lại cơ quan, đã 11h15 rồi - Chẳng còn ai ngoài anh bạn đồng nghiệp .
    - Đi uống cafe anh hè ...
    - hhhh...đang bận túi bụi, phải dựng cho xong cái tin để chiều kịp phát .
    Hoavosac chỉ kịp nhắn tin qua di động phá anh Felix một lần nữa, thở ra một hơi dài thườn thượt tới tận nông thôn...lại bò lên mạng thôi .
    f_194 ...lại f_194 ... Ồ, những 10 thành viên trên Forum, nhưng chỉ có mỗi cái nick hoavosac hiện nguyên hình . Ở đó có một vài bài mới của anh Khoai và anh Long107 - Hoavosac tu một hơi xong tuốt luốt...lại lần lượt mò vào f_Angiang , f_187, f_176, f_37, f_22... Khá lặng lẽ và u tịch . Xem ra thì f_176 nhiếu thành viên hiện nguyên hình quá, 20 luôn...dễ sợ gớm ! . Lại bò về f_194 - Ơ, sao lại là bò nhỉ...Trái tim Việt Nam hôm nay chỉ có 99 thành viên đang online, hình như là các thành viên khác đang nhường chổ cho 99 thành viên ( trong đó có HVS ) bay từ Forum này qua Forum khác hay sao í ! - Hoavosac bay về tới Đà Nẵng, aa...có 9 thành viên ở đây...có 2 thành viên ở đây...rồi lại 10 thành viên ở đây . Nhưng mà lạ quá...bài viết mới vẫn .../... không đổi ! Sao chẳng có ai đọc hết trơn vậy !!!!!!! Ừm...bài mới của Anhlong107 vẫn 0/1....
    Hừm....Anh chủ quán lại mở bản nhạc Dấu Chân Địa Đàn của ông Sơn....buồn chi lạ....
    Out thôi
    Có một bài ca không bao giờ quên
  4. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Phù....!như thế là xong công việc nhà!Phải chừng cả 2 ngày nay bận túi bụi !
    Ai bày tết nhứt làm chi.....cho khổ cái thây tui 2 ngày nay!
    Híc!Cả năm đi làm dáng nhà người,đến khi nhà mình thì làm ...tới làm tới...như thể là cho qua quận!
    Bây chừ ngồi đây mới thấy chút yên ả thoải mái làm sao!Ngoài kia người ta đi chợ hoa,mua sắm tấp nập quá chừng!Nghĩ đi nghĩ lai thì dẫu sao như anh Hoa vẫn là sướng hơn,ít nhất là trong mấy ngày như thế này!
    Đã gần tới giờ bắn pháo hoa rùi!Thôi chúc Mọi người 1 năm với nhiều sức khoẻ và may mắn!


    Felix
  5. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Đúng 1h30 sáng nay dắt xe ra khỏi nhà .... Đến cơ quan , vội vàng nhảy vào f_194 theo tiêng gọi của tình phu thê .
    Thấy có 14 thành viên, nhưng chỉ mỗi Hoavóac hiện hình...lại như hôm trước - Uida...có phải các bạn xa tổ quốc đó không ?! Hãy vào đây vui chơi cùng chúng tôi nào !
    4h30...saukhi tiếng còi kết thúc trận Roma và...reo lên...Hoavosac cùng đồng nghiệp nhậu cafe tại Longcafe . Đúng 6h00...HVS lại bay vào f_194 gõ túi bụi ....vẫn nhiều người lạ quá ...Vào đây đi bạn !
    uida....lang thang trong f_194 nảy giờ cũng khiến cho đôi mắt của HVS như muốn ríu lại....buồn ngủ quá...đi ngủ thôi...hy vọng là anh có thể tìm thấy em trong giấc chiêm bao từ bây giờ đến 9h00, thức dậy làm tiếp...đến 18h00....xuống Thư Viên cafe chào thằng bé Felix ra đời
    Có một bài ca không bao giờ quên
  6. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    năm sau sẽ ở lại với bác Tuấn nhé.. sẽ đi nhậu cafe với bác nhed :D
    ***************************
    While not EndOfLife(myself) do
    Everything := nil
    WEnd
  7. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chiều. Thấm lạnh. Từ lâu lắm rồi lại tập cho mình cái thói quen đi luẩn quẩn. Ngẫm nghĩ cho cùng mâm cơm chiều chưa phải là sự trói buột. Cứ đi khi đôi chân còn có thể. Xuân ? Chẳng qua cũng chỉ là khoảnh khắc đánh dấu sự thay thế tấm lịch cũ trên tường bằng cái khác mới hơn, thơm hơn. Và rồi tất cả lại đâu vào đó, tất cả sẽ lại cũ mèm như ngày hôm qua. Chào nhau, chúc nhau ....cũ mèm!!!
    "Oh, why are you so sad, my girl?
    You think so?
    Yeah, if not, it's not me."

    Gửi chiếc xe. Lại đi. Gió thốc từng cơn, từng cơn. Nước tròng trềng. Lao xao. Lạnh buốt. Tự hỏi " River, where are you running, my river ? ". Một ghế vừa trống. Phải ngồi, ngồi xuống. Phải dừng lại đẻ còn kịp nhận ra mình nữa chứ.
    " Nobody wants to be lonely,
    Nobody wants to cry....."

    Có những điều tưởng chừng không thể nói hết !!!
    " It's better say nothing. Let silence know me."
    Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
    Áo em sơ ý cỏ gặm đầy.....
  8. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Trong nghĩa địa
    Hôm nay chiều quắc cần câu
    Bên mộ Tây
    Mục đồng ngồi lưng bò nuối tiếc tang thương
    La hán không thiền thế
    Trên mây lang thang ngang chân trời
    Câynhang nhạt phần cho người vạn cổ
    Cháy nửa thôi nhé nghe mày
    Nửa phần tao đang chết
    mẹ nó chứ! trời vẫn cứ lạnh
    tắt tiêu rồi đóm lửa thảnh thơi

    Trán người già lận giấu đem đen
    Đôi mắt trẻ sóng xô từng vầng sáng
  9. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    8h30 sáng mùng 5 , Hoavosac rời khỏi ghế làm việc, trèo lên xe phóng đến Thư Viên cafe....hổng có ai...gió lạnh, chiếc áo sơmi trắng không đủ dày để chắn gió ... Hoavosac quay về Hana Inter...chẳng thấy ai...chỉ có anh chàng bên cạnh hỏi về ttvnol in lâu chưa ? ...lạnh quá...Hoavosac rùng mình theo gió buổi sáng...
    Sau khi trả cho chủ quán 1500 đồng , Hoavosac tiếp tục bay xuống Thư Viên cafe, lầnnày thì không thể hỏi như lần trước được, phải vào uống cafe thôi . Vẫn cái bàn 55 ấy, Hoavosac ngồi đó thưởng thức món cafe đen, tăm xỉa phổi và những bản nhạc thập kỷ 70...thật là...trời như muốn đổ mưa vì những bản nhạc ướt đẫm con đường Bạch Đằng, dòng sông nhấp nhô dữ tợn vì gió từ biển tràn vào, xuồng của ngư dân vẫn ngược dòng hướng biển ...thật chậm rãi, canô tuần tra xuôi dòng như tên lửa Aseki .
    Nhạc vẫn tuông trào, lá ngoài bờ sông vẫn rung lên vì gió . Hình như mặt đường đã khô dần theo bản nhạc "...lại một người nữa giống như tôi... " . A...trên ghế đá cũng có một người ngồi cơ đấy ! - một cụ già khoác một tấm áo choàng đen dài .
    Thời gian đang bị bào mòn, Hoavosac chỉ nhận ra điều ấy mỗi khi nghe hết một bản nhạc .
    Hoavosac vẫn chưa chịu rời tư thế chữ Ngủ, châm thêm một điếu thuốc...cố gắng nhịp chân theo tiếng trống để không ai phát hiện ra là mình đang giật lên từng hồi...lạnh quá...khó mà tránh khỏi rùng mình...lạnh quá...
    9h30 rồi, về thôi...dù tư thế ngồi đã khiến chân phải của Vosac tê dại, nhưng VS vẫn cố gắng khập khiểng bước ra khỏi quán sau khi thanh toán tiền cafe...khập khiểng....
    Có một bài ca không bao giờ quên
  10. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Ngồi quán 48 Lê Lợi nảy giờ đã hết khập khiểng rồi ! Vosac và Bigdog30784 đang loay hoay trên ttvn thì chú Felix từ đâu xuất hiện - Thế là cả 3 cùng đến nhà anh hai Giang để ...biết mặt anh chị em trong nhà -
    Rùng mình đi Vosac !...Run đi Vosac !...hmmm....chắc khó mà rùng mình được nữa ! - Những ly rượu đỏ hồng của anh hai đã đủ làm Vosac nóng ran cả người rồi ! Anh chị em đông ghê...càng làm....toàn thân Vosac như muốn nảy lửa trong chuyến đi ngược dòng thời gian...bấy lâu nay -
    Có một bài ca không bao giờ quên

Chia sẻ trang này