1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lang thang....

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi daydreamer, 23/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    He he,thế bé Mai vào nhà thờ ko đợi fát bánh chứ làm gì hả,hay là lượm tiền

    thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
  2. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Để trả lời câu hỏi ...
    ... Con gà trống và con bò đực, con nào có trước ?
    ...Sự tranh cãi không đi đến kết quả, 2 con buộc phải đưa ra trước bàn dân thiên hạ ...
    ... Sau 3 ngày 3 đêm , cả thiên hạ đều đồng ý ..con dê đực có trước con gà trống và con bò đực !
    ....chỉ thế mà thế ... thôi thế thì thôi !

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  3. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Mẹ cha từ nhỏ đã cưng chiều
    Lớn lên có kẻ ghét người yêu
    Thằng tôi có khi cũng ba trợn
    Đôi lúc họ nói, ba hoa nhiều
    Cha đi vắng, mẹ tôi cưng hơn
    Nên thằng tôi có tánh hay hờn
    Điều sai thằng tôi cho là đúng
    Cái méo thì tôi nói nó tròn
    Người quen sống ở gần thằng tôi
    Nhắm mắt đưa tay để kêu trời
    Người chi mà khó ưa đến vậy
    Đã khó, còn thêm tánh dỡ hơi
    Bà con, anh chị thấy hay chưa
    Thằng tôi ngang ngược mấy cho vừa
    Bởi vậy bà con đừng thắc mắc
    Khi hỏi mà hắn chẳng dạ thưa !
    Mấy thời gió lộng biển yên
    Lòng người gổ đá chợt mềm tỉnh ra
    Tâm ai cũng thế hiền hòa
    Chừng khi vọng động mới là phô trương !
    Trái tim lì
  4. bemai

    bemai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    LAng Thang Gió Bụi

    Không quét nhà- vì không có nhà để quét
    Không rửa chân- bởi chẳng có giường nằm
    Càng kẻ loi.càng tự tìm băng , nhóm
    Giữa ấm nồng...sao hiểu hết cô đơn
    Không hiểu nhau nên người tìm kẻ trốn
    Dẫu vỉa hè có đẹp đẽ gì hơn
    Em về đây xoá sạch oán hờn
    Mái nhà nhỏ....trái tim ngườ MẸ lớn!
    -------
    Đọc bài thơ lúc đàu ngưòi ta nghĩ kẻ lang thang đay chính là 1 tên du thủ du thực,HOMELESS....
    Nhưng chỉ đúng 1 fần, kẻ lang thang là 1 em bé đường phố dưọc đưa vào Trại tình thương để được che chở và bảo vệ
    Nếu không, em đã rơi vào trưòng hợp" Càng lẻ loi, càng tự tin băng nhóm"
    và thât may mắn........"mái nhà nhỏ..trái tim ngưòi Mẹ lớn"
    Đà Nẵng ta thực hiên chỉ tiêu 3 không hay 5 không gì đấy,tui ko nhớ rõ
    trong đó có "Không trẻ lang thang đường phố" và không có ăn xin lang thang..
    Mục tiêu đề ra nhưng thực hiên chẳng phải đễ dàng dù được mấy năm rùi
    .Đúng thực, bọn trẻ đó "không quét nhà " vì chẳng có nhà để mà quét!!Đôi Khi mình tự hào và thấy may mắn rằng mình đưọc quét nhà, đúng ko?
    Vậy mà lắm lúc tui buồn định bỏ nhà ra đi!!??!!
    Lang thang internet ở quán chat...lang thang phố v.v
    Nhưng tôi còn nhà để mà về.....chứ nghĩ lại mấy đưa bé kia...
    Được bemai sửa chữa / chuyển vào 11:38 ngày 28/07/2003

Chia sẻ trang này