1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang Thang

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi chits, 13/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì thích lang thang ngoài đường
    Một ngày đẹp trời hay chẳng đẹp trời gì cũng được tuốt
    có ai lang thang cùng tôi không

    CuỘc ĐờI đÓ cÓ bAo LâU mÀ hỮnG hỜ... ​
  2. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng thích lang thang, nhưng mà là lang thang 1 mình thôi..
    no-thing-no-body-only-my-self
  3. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội 1 tối lang thang
    Chưa quá 12h, vẫn còn người đi chơi, vẫn còn đôi đi hóng mát thủ thỉ tâm sự. Vừa cho cái xế nổ đi gửi xe giá cao 15 ngày, fải còng lưng đạp xế đạp suốt ngày nên có thể vừa đi vừa nhìn ngó nghe ngóng mọi thứ xung quanh, cũng thú vị, nên kể lại những cái nhìn thấy, nghe thấy, cảm giác thấy, một cảm giác thật bình yên cho mọi người nghe. 23h thoát khỏi chỗ làm, giờ này các cửa hàng đã đóng cửa hết, những cửa hàng ban ngày bầy la liệt hàng hoá bây giờ chỉ là những cánh cửa sắt đóng kín lạnh lùng, đi giữa phố cổ ban ngày khó có thể mà phóng tầm mắt ra xa, nhìn đâu cũng thấy người với xe cộ đi lại, vậy mà giờ này có thể từ phố bên này nhìn qua mấy dẫy phố, cảm giác như có thể với tay một cái là đ ã sang bên kia. Giờ này là giờ những hàng ăn mở cố lục đục thu ghế tháo đ èn dọn hàng. Những âm thanh ban đ êm cũng thật đặc biệt, ít hơn ban ngày, tĩnh lặng hơn, tiếng chổi tre bà hàng nước quét xoèn xoẹt, tiếng động cơ xe tải gầm rú, tiếng gió vù vù bên tai, tiếng kể chuyện của đôi trai gái cũng không thoát khỏi :?Ngày xưa con Lan ?? . Đường Lê Thái Tổ vừa mới được xe phun nước rửa sạch, hơi nước bốc lên mát lịm đến buồn ngủ. Ô kìa đi qua vũ trường đông quá, có lẽ giờ này mới là giờ cao điểm, lác đác vài bác xe ôm nằm dài trên xe cố đợi vị khách cuối ngày, tĩnh lặng đến nỗi nghe được cả tiếng dế kêu ven hồ vang xa. Hơ tự nhiên cảm thấy cái đường Bà Triệu to hơn bình thường, rẽ qua đường Quang Trung, thích thật, chỉ có một mình đi trên đường, dèn đỏ, ngó ngang ngó dọc không thấy cái xe ô tô nào thế là vượt chợt thấy mấy chú cảnh vệ canh đại sứ quán giật mình, sợ quá , mấy cái biển quảng cáo kẹo cao su kotex ban ngày thì không thấy sáng không thấy quay, ban đ êm thì lại sáng chói quay tít mù. Đi ngang hồ ba mẫu, ô kìa chị kia, đ êm hôm khuya khoắt đứng đây làm gì? Không sợ lạnh sao. Sắp về đến nhà rồi, wao, người ta xây cái cột cao thế không biết để làm gì, biết bao giờ mình mới được lên đỉnh chơi nhỉ ?
    CuỘc ĐờI đÓ cÓ bAo LâU mÀ hỮnG hỜ... ​
  4. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    HÀ NỘI 1 TRƯA LANG THANG ! ( vài dòng nghĩ ngợi lung tung...)
    Độc và đẹp-đó là mục đich của nó khi dắt xe ra khỏi nhà đi tìm 1 món quà sinh nhật .Đẹp thì nhiều lắm, nhưng độc thì......Trưa Hà Nội mùa xuân nắng chang chang, gió ***g lộng, nhưng vẫn không thể khiến nó bớt nhăn mặt vì bụi và khói xe.Tắc đường.Chẳng hiểu sao nó lại đâm đầu vào cái đường này mà đi.Ai cũng nhăn nhó chứ không riêng gì nó.,và dù không muốn nó cũng phải nghe vài "câu hat" khi nó chẳng may hích vào đuôi xe của người ta.Chợt nghĩ tới mấy bài hát ca ngợi Hà Nội đẹp và dịu dàng thấy phản cảm không chịu được !
    Tìm mãi không được món quà vừa ý, lang thang thế nào nó lạc từ Ngã Tư Sở ra tận phố cổ.Ừ, phố cổ.Đường chật chội .hàng hoá và người, người và xe, xe và hàng hoá.....Tốc độ tôt nhất để "bảo đảm an toàn tính mang" là tốc độ của 1 cái xe dạp đi tà tà, Vừa đi vừa ngó nghiêng, nó thấy cái mắt cận lòi cận tĩ của mình vẫn còn nhanh nhẹn lắm,Nói 1 cách thật lòng nó chẳng thấy phố cổ "cổ" tẹo nào,chỉ thấy chật chội và bí bách, Nhớ 1 lần chui vào nhà con bạn ở Hàng Chĩnh:cái ngõ dài và tối,đêm cũng chẳng có đèn, để lên trên nhà ( gọi là nhà nhưng độ cao của nó chỉ bằng 1 cái gác xép ) phải đi qua cái cầu thang gỗ loang lổ và ọp ẹp....cuộc sống của 5 con người cùng 4 con mèo nằm trọn trong 11m2.....
    Nói thì nói thế chứ vẫn thấy yêu Hà Nội, yêu cái sự ồn ào bụi bặm ban ngày và cái đẹp dịu dàng lúc nửa đêm.Hà Nội đêm như được lột xác vậy....Thấy Hà Nội như 1 cô nàng đỏng đảnh nhiều mặt, khiến cho người ta ghét mà vẫn phải yêu...
    no-thing-no-body-only-my-self
  5. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Tui thì chẳng được lang thang bao giờ cả đến 10 h là phải về nhà rồi chán thật
    Mắt đen như hạt nhãn
    Tóc mềm như sợi mưa giăng
    Ai mua Dương Anh tôi
    Thì thương tôi với
  6. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    bài hay quá, tặng bạn 5*

    Vẫn còn nhớ cái cảm giác lần đầu tiên đi lang thang một mình, lúc đấy là 5h sáng,không phải mùa đông sao lạnh thế, 5h sáng trời mới hửng sámg, qua hồ, gió lạnh gần chết mà vẫn có người đi tập thể dục, chẳng bù thằng bé, ngày thường 10h mới bình minh. Đường phố vắng teo, thỉnh thoảng mới có xe phóng qua. Chẳng biết tại sao lại yêu cái cảm giác là lạ này thế, một cảm giác thật thanh bình, đúng rồi, THANH BÌNH, cái từ này rất đúng khi nói đến cái cảm là lạ đó.
    CuỘc ĐờI đÓ cÓ bAo LâU mÀ hỮnG hỜ... ​
  7. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    chán lang thang rồi !
    Mệt mỏi ...........
    Que sera sera ?
    -----><-----
  8. Bui_quy

    Bui_quy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi tôi cảm thấy mệt mỏi và lại thích lang thang một chút. Tôi thích những đường phố tấp nập và cũng sợ chúng. Đi giữa phố đông mà lòng trống trải, buồn vô cùng.
    All we are is dust in the wind
  9. khanquanglen

    khanquanglen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Lang thang ban đêm ở Hn , hơi là hay.
    Tôi từng có cảm giác như đứng ở đỉnh cao, gió ***g lộng , bầu trời đêm cao lắm nhưng tôi thấy mình đang sở hữu không gian của riêng mình .Mặc dù chỗ tôi đứng chỉ là ngã ba gần siêu thị Margô .Có lẽ không nhiều người .
    Tôi thích nhìn những căn nhà vào ban đêm, không đông đúc , như thấy chúng đang sống , đang thở .
    Nhưng có lẽ tôi thích nhất phố Tràng Tiền vào ban đêm , thấy phố dài , không còn người mà lại đẹp nữa .Có lẽ tôi thấy phố đó giống đại lộ bên Pháp .
    buồn ngủ quá!giá có cái giường
  10. lovely_lovely

    lovely_lovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích lang thang cùng đứa bạn thân nhất là vào buổi tối khi trời mát mẻ hay là hơi hơi lạnh . Cảm giác thật dễ chịu .

Chia sẻ trang này