1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang Thang

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi chits, 13/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. koala

    koala Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Lang thang, cái thú vui này tôi thường xuyên bị mọi người lên án. "không còn việc gì khác hay sao mà lang thang như thế?" Không, đó là một trong những việc của tôi, một việc tôi thich làm và cần làm cho cuộc sống của mình. Cái sở thích này tôi vẫn giữ ngay cả khi đang học ở một thành phố nhỏ bé xa xôi. Tôi yêu thành phố nằm trong thung lũng này. Nó chứa đựng quá nhiều kỉ niệm của tôi. Lang thang qua từng con phố nhỏ, đứng giũa quảng trường rộng lớn, lẫn mình trong đám đông xa lạ ... nhớ nhà, nhớ bạn, nhớ anh...
    Từ khi quen anh, tôi có người để cùng lang thang. Nhưng cũng từ khi có anh, tôi lang thang một mình nhiều hơn. Một mình, nhìn lại cuộc sống, nhìn lại những gì mình đã làm để sống tốt hơn. Lang thang để có những khoảng lặng cho riêng mình. Điều đó thật sự quan trọng và không thể thiếu với tôi!
    KOALA
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Uhm, hồi xưa trượt ĐH ở nhà, em cũng hay lang thang, nhờ thế nên bây giờ đi chơi ít khi bị lạc Hehe, nhưng từ hồi vào TTVN, em đổi món, thích lang thang trên mạng hơn! thế này hại mắt lắm, nhưng vẫn khoái!
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
  3. lovely_lovely

    lovely_lovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bây giờ thì lại thích lang thang trên mạng hơn , đỡ phải chịu nắng gió ,mưa bão càng khỏi lo, đã thế còn biết thêm nhiều tin tức , chỉ có điều hơi tốn xiền nhỉ ? hì hì . Nhưng đôi khi một mình lang thang trên đường cũng thú vị lắm đấy .

Chia sẻ trang này