1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thinh

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi MySaint, 20/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MySaint

    MySaint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    ... Dem SG sau nhung con mua lanh ngat va len loi...De den duoc voi cong viec nhu di vao mot ma tran.
    Oi...that lau lam roi toi moi tro lai the gioi ve dem ..voi nhung tieng go loc coc....voi man hinh` lanh lung` ...
    Khong the noi mot loi nao voi ai ve tat ca ....
    Dem SG.
  2. 8June

    8June Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    ...Đêm Hà Nội...Đúng là cũng để đến với công việc như một ma trận thật sự...
    ...Sợ cái cảm giác lúc này thật...gõ lộc cộc...màn hình lạnh lùng...không thể nói một lời nào với ai về tất cả.
    ...Đêm Hà Nội, thứ hai, trắng...đi tìm mầu yêu...
    Ôi lại nói nhăng nói cuội rồi...
     
  3. Frack_B

    Frack_B Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ma trận ... nơi con người tự nhốt mình trong cái thế giới chỉ có bàn phím , ký tự và những con số lạnh lùng vô cảm và họ không bao giờ có thể thoát ra khỏi đó ... Nó như một cơn ác mộng chập chờn không bao giờ có thể chấm dứt , một cái thế giới vô hình nhưng lại tồn tạn sờ sờ ngay trước mặt . Nhưng chúng ta vẫn chưa hoàn toàn ở vào Ma trận vì chúng ta vẫn có thể nói ... Ma trận không thể nói ...
    " Không thể nói với ai về tất cả nhưng có thể nói một điều gì đó ... "
         StreetBall - Nhịp điệu cuộc sống ...
         Let's Dunk !!!
  4. kookai

    kookai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    ................e
    ................m
    ................n
    ................h
    ................o
    ................a
    ................n
    ................h
    ................?
  5. kookai

    kookai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Người ta sẽ hài lòng , người ta sẽ đau lòng ...biết nói gì khi em nhớ anh nhiều lắm ......im lặng , thở dài ........
  6. 8June

    8June Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đêm Hà Nội
    Bộn bề nỗi nhớ
    Lặng thinh...
    Thở dài...
    Phù...
    Ủn...
    Ủn...
    Ủn...
    Ôi lại nói nhăng nói cuội rồi...
     
  7. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Ui, sao nhớ nhà wé đi mất. Đêm Sài Gòn , tui nhớ nhất là tiếng rao " bánh chưng bánh giò đây" hay " ai ăn chè đậu đen hôm?" Nghe sao thân thương wá. Tối nào mấy tiếng rao đó cũng đi wa xóm tui cả, hic..hic..hic..đã lâu lém rùi chưa nghe lại. Đêm Sài Gòn thật nhộn nhịp và huyên náo. Đi shopping về đêm thì tuyệt gì bằng. Sau đó thì ăn hàng nè : bột chiên, bò bía, nước mía...chao ôi, nhắc tới đêm Sai Gòn...là nhắc tới màng ăn khuya,hic..hic..hic..


     Chieu Sydney troi mua dong gio lanh
    Ha Sai  Gon oi a nang ban trua
  8. kookai

    kookai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    im lặng gõ vào đêm...rồi sẽ như thế thôi...sao rơi
  9. 8June

    8June Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Sao rơi để có nhiều người nhìn thấy, và ước, để rồi trong số đó chỉ có một người được toại nguyện. Sao cứ rơi và điều ước cứ thành hiện thực, cũng như những điều ước không thành hiện thực khác vẫn chỉ là điều ước.
    Từng tiếng ho khan đập vào ***g ngực, rung lên rồi lại im lặng. Đêm Hà Nội cô đơn đến lạnh lùng. Ước gì ? ước gì ? ước gì cơ ? Đốt từng mảnh hạnh phúc nhỏ nhạnh nhặt được để làm từng bậc thang lên cung trăng, từng mảnh, từng mảnh, bước đi không quay lại, biết đến bao giờ mới đủ từng đấy mảnh để bước đến cung trăng. Cứ đốt, và cứ đứng giữa trời lạnh lẽo.
    Từng tiếng ho khan đập vào ***g ngực, rung lên rồi lại im lặng.
    Ôi lại nói nhăng nói cuội rồi...
     
  10. kookai

    kookai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    mỗi một vì sao tắt là một người lìa bỏ cuộc đời...nói cho cùng cái gì không thuộc về mình thì mãi mãi không thuộc về mình ...có lẽ hạnh phúc , gì nhỉ ,tận cùng của tình yêu chưa chắc là hạnh phúc ..

Chia sẻ trang này