1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thinh

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi MySaint, 20/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 8June

    8June Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Một tình yêu đi đến điểm tận cùng không bao giờ là điều hạnh phúc. Điểm chết của một tình yêu là điều hạnh phúc ?. Một tình yêu đã khó, hạnh phúc còn khó hơn. Nó đòi hỏi sự hy sinh, sự đam mê, và sự chuyển động mãi mãi không có điểm dừng nhưng lại không cho người ta biết lúc nào nó cần những thứ đó... Trên đời này vốn dĩ lúc sinh ra đã không có cái gì thuộc về mình kể cả thể xác, có chăng là một linh hồn, và một tình yêu...
    Ôi lại nói nhăng nói cuội rồi...
     

Chia sẻ trang này