1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làng Tóc ở Vĩnh Phúc?

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi hanhhatinh, 21/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanhhatinh

    hanhhatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình vừa đi về, một ngày thật mệt mỏi. Mệt vì không phải đi nhiều quá mà do phải đứng xe buýt từ thị trấn Yên Lạc về đến Hà Nội luôn. Hôm nay là chủ nhật nên hầu như xe buýt nào cũng kín người, có xe còn không cho lên nữa!
    Hôm nay chỉ đi nhầm một xe buýt lúc đi lên từ thành phố Vĩnh Yên lên thị trấn Yên Lạc. Phải đi chuyến số 5 thay vì chuyến số 4 như hướng dẫn của tổng đài. May mà bác xe buýt báo cho và xuống kịp thời khi chưa thu tiền vé :-)
    Còn lúc đến làng tóc thì chẳng thấy gì hết, làng tóc Thiệu Tổ, Trung Nguyên nó nằm ngay sau gốc cây đa cách thị trấn Yên Lạc khoảng 2km. Nếu dừng xe ở thị trấn Yên Lạc thì rẽ phải đi tầm 1km sẽ thấy một cây đa nằm bên phải đường, từ đó đi vào làng khoảng tầm 500m nữa. Ở đây gọi là làng bán tóc nhưng thực ra tóc được một số chủ buôn trong làng (vài người gì đó) đi các nơi để gom tóc về sau đó bán lại cho dân trung quốc. Đến nhà chủ buôn thì đi vắng nên cuối cùng không tìm hiểu được gì hết.
    Điều thú vị nhất của chuyến đi là sự tiếp đón nồng hậu của người dân. Ở đây người dân niềm nở và vui vẻ hơn ở một số làng trên Hà Nội. Họ vẫn giữ được một số nét truyền thông như nhà gạch đỏ với cổng bằng gỗ hoặc tre. Không khí ở làng vẫn đang trong lành, chỉ có duy nhất ở chợ thị trấn là không. Ngay trước cổng chợ một đống rác lớn có vẻ như nằm đó đã lâu rồi. Người dân trong chợ thì mong muốn được quay cảnh đống rác đó để đem lên báo chí mà họ không nghĩ rằng chính bản thân họ có thể dọn được đống rác đó chỉ trong vài phút thay vì phải chịu cảnh ô nhiễm hàng ngày.
    Mặc dù chuyến đi không diễn ra như dự định nhưng dù sao cũng biết thêm một vùng đất của Vĩnh Phúc nói riêng và nước mình nói chung. Mình cũng cảm ơn một số bạn ở đây cũng như một số bạn ở trên xe buýt đã giúp mình tìm đường về làng.
    Mình đã post một số ảnh của chuyến đi, mọi người vào xem để biết đường nhé :-)
    http://www.nguyenhanh.net/chuyen-di-du-lich/mien-bac/121-yen-lac-vinh-phuc.html
    Chúc mọi người luôn vui vẻ nhé!
    Hạnh
  2. ninhthuhien

    ninhthuhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    Đi là tới Hââ
    Tới hổng biết đâu
  3. hanhhatinh

    hanhhatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này