Làng trẻ em SOS ở ĐàLạt ! Mình đang cần một số thông tin về làng trẻ em SOS ở ĐàLạt để viết kế hoạch cho chương trình từ thiện bên công ty mình! Rất mong bạn nào có thể giúp mình. Nếu Kế hoạch thành công chắc chắn sẽ còn hợp tác với bạn lâu dài. Vì đây là kế hoạch từ thiện khá quy mô. Mình cần gấp để có thể lên chương trình và gửi thư ngỏ ý đến nơi đó đồng thời kêu gọi tài trợ. Xin cảm ơn các bạn! một người con của đất Lâm Đồng.
Làng Trẻ SOS là một sinh hoạt từ thiện quốc tế. Thoạt khởi thủy, đây là một khái niệm về nuôi nầng và dưỡng dục trẻ thơ không nơi nương tựa do một nhà hoạt động xã hội và từ thiện người Áo, ông Hermann Gmeiner, đề xướng. Từ tư tưởng đến hành động, Làng Trẻ SOS lập trụ sở chính tại Áo, quê hương của ông Hermann Gmeiner, rồi lan an ra 130 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tính đến lúc này, Việt Nam có 10 làng trẻ em SOS từ Bắc xuống Nam là Việt Trì, Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Đà Nẵng, Nha Trang, Dalat, TP Hồ Chí Minh, Bến Tre, Cà Mau. Làng Trẻ SOS Đồng Hới ở miền Trung là điểm mới nhất đang được xây cất. Hôm nay Thanh Trúc mời quí vị đi thăm Làng Trẻ SOS Dalat, với 150 em được chia ra thành từng gia đình. Mỗi gia đình trong Làng Trẻ SOS có một bà mẹ chăm sóc, có một ngôi nhà để ăn ở, có những bữa cơm do mẹ nấu nướng, có một ngôi trường gần đó em đi học. Toạ lạc trên đường Hùng Vương thuộc phường 9 của thành phố du lịch thơ mộng Dalat, Làng Trẻ SOS Dalat và Làng Trẻ SOS Gò Vấp là hai làng SOS đầu tiên được thành lập ở Việt Nam từ năm từ năm 1967. Sau 1975, sinh hoạt của hai làng trẻ SOS này bị gián đoạn. Năm 1987, nhờ sự vận động ráo riết của đại diện tổ chức Làng Trẻ SOS chuyên trách Đông Nam Á, ông Helmut Kutin, hai làng trẻ SOS Dalat và Gò Vấp được phép hoạt động trở lại. Cùng năm này, Làng Trẻ SOS miền Bắc thành hình tại Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Mời bạn tham gia mục Người Việt Khắp Nơi do Thanh Trúc phụ trách. Xin email về Vietnamese@www.rfa.org Đến với Làng Trẻ SOS Dalat, qúi vị sẽ gặp một số trẻ vừa đi học về và một người làm việc rất lâu năm ở trong làng là chị Oanh, đang ra đón các cháu. Dịp này, chị Oanh, trong tư cách thư ký của làng, giải thích kỹ hơn: (Xin theo dõi trong phần âm thanh bên trên) Chị Oanh đã nhắc tới những bà mẹ, yếu tố thứ nhất để xây dựng một gia đình, một làng Trẻ Em SOS. Tại ngôi nhà mang số C7 có tên Hướng Dương, một loài hoa Dalat, Thanh Trúc gặp chị Đào, đang nuôi dạy 8 em trong ngôi nhà này: (Xin theo dõi trong phần âm thanh bên trên) Bây giờ mời quí vị cùng Thanh Trúc bước sang căn nhà C8 kế cận, nơi chị Nở, trước kia là giáo viên nhà trẻ, nay về nuôi 9 em c trong gia đình của chị. Được hỏi điều gì làm chị nhớ nhất khi nghĩ đến các con, người mẹ không một lần sanh đẻ nhưng dày công nuôi dưỡng này tự hào nói về con của mình: (Xin theo dõi trong phần âm thanh bên trên) Trong tiếng hát thơ ngây trong sáng của các em thiếu nhi Làng Trẻ SOS Dalat giờ tan trường về, Thanh Trúc xin phép tạm ngưng Mục Đời Sống người Việt Khắp Nơi hôm nay ở đây. Xin được cảm ơn Làng Trẻ Em SOS từ nước Áo sang đến Việt Nam, xin được cảm ơn những bà mẹ Việt Nam tuy không một lần mang nặng đẻ đau mà công ơn dưỡng dục các thiếu nhi bị bỏ quên thì cao tựa núi và rộng như biển. Thanh Trúc sẽ trở lại cùng quí vị tối thứ Năm tuần tới. (ST)