1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Làng viêm gan" ở Quảng Ngãi và trách nhiệm của chính quyền?

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi nitatqng, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nitatqng

    nitatqng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    3.815
    Đã được thích:
    0
    "Làng viêm gan" ở Quảng Ngãi và trách nhiệm của chính quyền?

    Em khuân vác cái này từ bên VietNamNet qua đây cho mọi người cùng đọc
    http://vietnamnet.vn/xahoi/doisong/2006/04/559866/
    Quảng Ngãi: Hai "làng viêm gan" kêu cứu
    06:06'''' 13/04/2006 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Ở xóm An Tập (thôn An Hội Bắc 3, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa) và thôn Tân An (xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh), nhiều chục người đã chết vì ung thư gan. Hàng trăm người đang chịu đựng bệnh viêm gan. Dân khẩn báo đã lâu, nhưng chưa có "phúc đáp".

    Kênh Bầu Lăng - "nghi can" gây bệnh viêm gan cho
    hàng trăm người dân xóm An Tập.


    Đến xóm An Tập những ngày đầu tháng 4/20006, đầu làng cuối xóm đều nghe dân bàn tán về các trường hợp bị chết vì bệnh ung thư. Không khí hoang mang bao trùm từ năm 2002, khi hàng chục người trong xóm cùng chết vì bị bệnh ung thư.

    Anh Nguyễn Thanh Liên, trưởng thôn An Hội Bắc 3, nói nửa đùa nửa thật với PV VietNamNet: ?oCó năm người bị ung thư chết nhiều đến nỗi đi cúng nhang mệt luôn?"

    Còn chị Lê Thị Tiến, phụ trách y tế thôn cho biết: ?oTừ năm 2000 đến nay có vài chục người trong xóm chết vì bệnh ung thư, trong đó có hơn 14 người là ung thư gan, chủ yếu ở độ tuổi từ 42 - 50".

    Dân trong xóm kể, trong 14 người đã ra đi này có chồng chị Tiến; 3 con của chị hiện dương tính với virus siêu gan B.

    Theo chân chị Tiến, chúng tôi tìm đến nhà anh Nguyễn Văn Kỳ, có vợ vừa "đi" cách đây vài tháng, để lại cho anh 3 con nhỏ (lớn nhất có 13 tuổi, nhỏ nhất 5 tuổi) cùng một mẹ già.


    Bà Đoàn Thị Sương, mẹ anh Kỳ cùng các cháu mồ côi mẹ (đã chết vì viêm gan).
    Một khu dân cư khác ở Quảng Ngãi, thôn Tân An, thuộc xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, cũng chung cảnh ngộ với xóm An Tập. Toàn thôn có 200 hộ, với 925 khẩu, sống dưới chân núi Hàng Dầu, giáp với xã Trà Tân, huyện miền núi Trà Bồng.
    Tại quán nước đầu làng, chủ quán Trương Quang Nhật (49 tuổi) vừa được bắt chuyện đã kể ngay: "Đây thành làng ung thư gan rồi các chú à! Chỉ 2 năm mà đã có trên 10 người về với ông bà vì bệnh gan. Nay còn không dưới 100 người đang mắc bệnh, phần lớn đều dưới 40 tuổi. Con gái của tôi là Trương Thị Kim Chung mới 17 tuổi, đang học lớp 11, cũng bị rồi..."

    Lần theo các địa chỉ anh Nhật cho, PV VietNamNet đến nhà một số hộ trong thôn. Chỉ mới đến 12 nhà, đã "lên danh sách" được 26 người bị bệnh. Trong số này, có người đã bước sang giai đoạn 2, như anh Nguyễn Văn Tín (30 tuổi). Anh trai của Tín là Nguyễn Văn Sơn (42 tuổi) và ba trong số bốn đứa con của anh Sơn cũng bị dương tính khi xét nghiệm viêm gan.

    Có một điều lạ ở đây là, dường như những người cùng chung huyết thống thường bị lây bệnh. Như ông Võ Tấn Văn chết vì bệnh gan, thì nay con trai của ông là anh Võ Tấn Châu (29 tuổi) cũng đã mắc bệnh. Gia đình ông Lê Văn Đồng và bà Trần Thị Hương (hơn 60 tuổi), vừa mất cháu ******** bằng năm 2005 vì ung thư gan, nay cả ba con trai của ông bà cũng mắc căn bệnh này...

    Chị Tiến - Y tế thôn, cho biết: ?oHiện tại ở đây rất nhiều người mắc bệnh viêm gan B dương tính, và vẫn còn nhiều người không có tiền đi xét nghiệm, hoặc nhiều người có bệnh nhưng lại dấu??.

    Nỗi đau "viêm gan"

    Tại xóm An Tập và thôn Tân An, hàng trăm gia đình đang sống trong tâm trạng đầy âu lo, thấp thỏm.

    Những gia đình có người bị bệnh thường bị xa lánh; trẻ em bỏ học dần. Giỗ chạp, tiệc tùng nhà ai nấy ăn.

    Dân từ nơi khác đến, nghe kể về "dịch viêm gan", không dám dùng nước uống tại đây. Thanh niên địa phương muốn đi hỏi vợ nơi khác bao giờ cũng bị nhà gái yêu cầu trình kết quả xét nghiệm. Các thiếu nữ trong làng lấy chồng xa còn khó hơn; rất ít thanh niên nơi khác đủ dũng cảm đến dặm hỏi...

    Cùng với nỗi đau về tinh thần, căn bệnh quái ác còn khiến nhiều gia đình ở An Tập và Tân An rơi vào cảnh khánh kiệt. Tài sản tích góp được dần ?ođội nón ra đi? theo những toa thuốc ?ochỉ có thể giữ cho bệnh không tiến triển xấu hơn?.




    Anh Nguyễn Văn Sơn (Tân An) và ba con bị viêm gan.
    Chị Lan (42 tuổi, ở Tân An, chồng mất sớm, một mình nuôi 4 con nhỏ, trong đó ba cháu bị viêm gan (kết luận của BV tỉnh Quảng Ngãi và TP.Đà Nẵng). Bản thân chị Lan không dám đi khám vì sợ... kết quả xét nghiệm của chính mình. Từ khi các con bị bệnh, trung bình mỗi tháng chị Lan phải chi 1,8 triệu đồng để mua thuốc; đến nay thì không còn biết trông cậy vào đâu để có tiền mà lo thuốc cho các con.

    Chung hoàn cảnh với chị Lan, anh Lê Văn Thu có đến 4 trong 5 con bị viêm gan B (lớn 15 tuổi, nhỏ 6 tuổi. Mỗi tháng anh phải chi 1 triệu đồng mua thuốc cho các con.

    Anh Thu bảo: "Còn nước, chúng tôi còn cố tát. Nhưng nhiều nhà khác không còn gì để bán thì kệ cho số phận, tự nhủ sống tới đâu hay tới đó, tiền đâu mà đi xét nghiệm, mua thuốc, mà có uống thuốc cũng chưa chắc đã bớt bệnh???.

    Trước nguy cơ tăng số bệnh nhân viêm gan tại địa phương, năm 2002 cán bộ xóm An Tập đã báo cáo sự việc lên UBND xã và Trạm y tế xã. Anh Nguyễn Thanh Liên - Trưởng thôn An Hội Bắc 3 cho biết: ?oTừ đó đến giờ, trong các cuộc họp, tôi cũng đều trình bày nhưng đến nay vẫn chưa thấy có đoàn nào về đây kiểm tra, xác định xem nguyên nhân dân mắc bệnh. Người dân thì đoán già đoán non là do nguồn nước mương Thạch Nham chảy qua gây ô nhiễm môi trường, người thì cho rằng do trước đây, vùng này trồng cây thuốc lá, bơm thuốc DDT và 666 hàng ngày nên làm cho môi trường và nguồn nước bị nhiễm độc??.

    Theo nghi ngờ của một số người dân xóm An Tập, nguồn nước thải từ Khu công nghiệp Quảng Phú (cách xóm chưa đầy 2km), chảy về qua kênh Bầu Lăng có thể là nguồn gốc gây bệnh.

    Tại thôn Tân An, người dân đã nhiều lần phản ánh về "dịch viêm gan" tại các cuộc họp ở địa phương, song đến nay vẫn chưa thấy các ngành chức năng của huyện hay tỉnh về tìm hiểu nguyên nhân.

    Phút chia tay PV VietNamNet, nhiều gia đình ở An Tập và Tân An khẩn cầu: "Mong các các chú chuyển lời cầu cứu của chúng tôi lên các cơ quan chứng năng của tỉnh và trung ương, cho họ sớm về đây ngăn viêm gan lại giùm chúng tôi!".

    Nhiều người khóc: "Nhanh nhanh giúp chúng tôi! Cứ đà này thì nguy mất các chú ơi!".

    Đ.Minh - M.Toàn

    Kính thưa bác Mod nào đó đã sửa tên Topic của em
    (dạ em xin kính thưa chứ không thì bác Del bài hay lock nick của em thi khổ )
    Xin bác đọc những chữ em tô đậm ở trên, chắc bác nói các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trăm công nghìn việc nên những chuyện như thế này không đáng quan tâm nhể???????????
  2. Trungbdqn

    Trungbdqn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    1
    Xin chào nitatqng là mình đổi tên topic của cậu đấy. Theo mình nghĩ đây là một diễn đàn Phi chính trị thì bạn cũng đừng dính dáng đến chuyện chính trị làm gì. Chuyện ấy quan trọng lắm, đành rằng chuyện này là cậu copy từ việt nam net sang, nhưng cậu có thấy rằng VietNamNet cũng ko nêu đích danh tên của các lãnh đạo tỉnh như thế trong tiêu đề đâu. Mình biết là sau khi bạn đọc bài viết này rất bức xúc nên post bài có title là như thế, nhưng theo mình là không nên. Bạn có từng tiếp xúc với các bác ấy chưa??? Gặp lần nào chưa??? tại sao nói là các bác ấy không lo cho dân??? Mình thì ngày nào cũng gặp các bác ấy sau giờ làm việc cả. Chỉ có người trong chăn mới biết chăn có rận vì thế cậu đừng giận mình nhé.
  3. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, một người bận rộn thường không có nhiều thời gian trống, tại vì sao? Đơn giản vì họ quá bận rộn, bận đi họp hành, bận nhận phong bì (kiểu như NXuân Lâm đó), đi quan hệ công tác, đi tiếp khách, bận đọc những quy định mới, bận triển khai những quy định đó... Thậm chí còn bận giữ chiếc ghế của mình chắc hơn. Như vậy thì tất nhiên họ không có thời gian đọc báo đâu, đặc biệt là báo điện tử như bạn vừa nêu. Tôi là một thằng dân đen, vậy mà mới bận bịu làm nhà, vừa đi làm nữa, chỉ tranh thủ đọc vài tờ báo giấy như Thanh niên, Tuổi trẻ thôi, không có thời gian đọc báo điện tử. Nên không biết thông tin bạn nêu, vậy thì các đồng chí khả kính của chúng ta không cách nào biết được.
    Quên đi cái khẩu hiệu : "Cán bộ là đầy tớ của nhân dân" đi, nó không còn phù hợp nhiều với tình hình xã hội hiện nay, thời này dễ gì có ông quan nào vi hành xem dân sống như thế nào, thời gian vi hành vào quán nhậu, quan hệ làm ăn, chạy chọt đã hết giờ rồi nói gì? Cho nên làm dân đen phải chịu khổ, sống tốt thì hay, sống tồi tệ, bị nhiễm bệnh gì gì đấy thì chỉ còn biết trách mình sao không là đầy tớ của dân được thôi. Dân ta có lòng thương người mà, luôn luôn lo cho đầy tớ, quan tâm đến đầy tớ hơn cả bản thân mình. Mình sẵn sàng nộp thuế, trả nợ ODA cho đầy tớ, sẵn sàng ngồi lên lưng trâu, để đầy tớ ngồi trên những con xe Mẹc giá trị cả ngàn con trâu. Được hết, không có gì khó khăn cả.
    Thời Pháp thuộc, thực dân Pháp đã thành công khi thi hành chính sách mị dân, ngu dân. Chỉ khi *********, với phong trào cách mạng rộng khắp mới tiến hành dạy bình dân học vụ, nâng cao dân trí, khi đó nhân dân mới biết mình phải đấu tranh vì cái gì, đấu tranh như thế nào, và đã thành công, lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp. Thời nay, nước Việt ta tuy không có nền giáo dục tiên tiến như các nước phương Tây, hay hiện đại như Singapore, nhưng cũng đã phổ cập được tiểu học, thậm chí nhiều nơi còn phổ cập cả trung học cơ sở. Nhưng dân ta còn hiền quá, những vụ như PMU 18, và còn biết bao nhiêu vụ gây bức xúc vậy mà chả thấy nói gì cả, không quyết liệt. Như vụ PMU18 đổ bể dính đến hàng loạt các quan chức cấp cao trong Bộ GTVT và cả Chính phủ, mà nói như bà Nguyễn Thị Hoài Thu, phụ trách các vấn đề xã hội: "Nhân dân rất buồn". Dân ta chỉ buồn thôi, chứ không phản kháng như xứ Hàn, Thủ tướng đi đánh golf không đúng thời điểm là đòi từ chức ngay.
    Nói cho cùng, người làm quan ở đất nước hình chữ S phần lớn không biết xấu hổ, không chịu nhận trách nhiệm, chỉ khi nào thấy tình thế không cứu vãn được mới muộn màng lá đơn từ chức! Tại sao tấm gương của ông Lê Huy Ngọ không là một tiền lệ tốt, đáng noi theo? Do đó, việc các bác lãnh đạo tỉnh không biết, không nghe, không thấy âu cũng là một điều dễ hiểu.
    Sau cùng, nếu các mod của box thấy bài của tôi dính dáng quá nhiều đến chính trị thì cứ xoá, hay khoá topic lại cũng được. Vì dính đến chính trị là đi ngược với tôn chỉ của TTVN, vì quá bức xúc nên nói như vậy thôi. Trân trọng.
  4. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Tôi vừa sửa tên topic cho phù hợp với nội dung các bài viết của các bạn. Chính quyền có biết vịêc này không? Theo nội dung bài báo thì chính quyền xã có biết, vì dân có báo. Mà có lẽ dân không cần báo họ cũng biết vì chuyện trong thôn xã. Rất tiếc là phóng viên không phỏng vấn Phòng y tế, hay Sở y tế hay lãnh đạo tỉnh gì đó thử họ có biết không và đã có giải pháp gì chưa, nên chúng ta chưa biết ai là cấp cao nhất chưa làm tròn trách nhiệm của mình! Chúng ta nên chờ những phản hồi chính thức của chính quyền.
    Theo tôi hiểu, viêm gan siêu vi B là do virus gây ra, virus này truyền qua đường máu, đường quan hệ ******** và(có thể) từ mẹ sang con. Thật lạ là mọi người lại nghĩ là do nguồn nước gây ra!
  5. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Buồn, vì mọi người ở xã cho rằng mình lây nhiễm vì uống nước. Nhưng nước chỉ có thể là tác nhân, chứ không phải là nguyên nhân, virus viêm gan siêu vi B hầu như có sẵn trong mọi người, nó đợi đến khi cơ thể yếu là vùng lên. Như vậy uống nước gây ô nhiễm như vậy cũng là một lý do, một tác nhân kích thích con viêm gan siêu vi B nổi loạn. Vấn đề ở đây là tại sao nguồn nước ô nhiễm như thế, cả xã bị viêm gan như thế, mà không thấy cơ quan hữu quan nào làm việc cụ thể, như tiến hành làm sạch nguồn nước, khám nghiệm cho bà con, làm các công việc cần thiết. Chứ không thể nào khoanh tay đứng nhìn như thế.
    Buồn, vì xung quanh ta, hàng ngày có quá nhiều chuyện bất bình, quá nhiều chuyện không thể nuốt nổi. Vậy mà mọi người vẫn chấp nhận, tại sao chúng ta chỉ rụt rè nói với nhau những vấn nạn như vậy ở những nơi không chính thức thế này? Tại sao không tung hê nó lên để ai cũng nhìn thấy? Chúng ta chấp nhận những việc xấu rồi ư, những việc như thế mà chấp nhận, xem nó như chuyện thường ngày ở huyện thì khi nào, khi nào mới khá lên nổi? Lâu nay báo Thanh Niên có mở chuyên mục bàn về: "Nước Việt ta nhỏ hay không nhỏ", đọc mà thấy bức xúc ghê ghớm, nhận thấy rằng nước ta quá nhỏ bé, vì ở mỗi con người chúng ta đều nhỏ bé. Chúng ta chỉ tự hào ở truyền thống chống ngoại xâm, và thế là hết, con người Việt tuy thông minh (?), cần cù nhưng rốt lại chưa làm được gì nhiều cho đất nước đi lên cả! Làm được những gì, khi mà tham ô, tham nhũng len lỏi từ trung ương đến địa phương? Làm được những gì khi bệnh quan liêu, duy ý chí vẫn còn đó? Làm được gì khi người dân cứ an phận thủ thường!
    Là một công dân yêu nước, tôi mong mỏi Đại hội Đảng lần này sẽ là một cuộc cách mạng mới trong nền kinh tế thị trường này. Là một cuộc cải cách toàn diện, trong sạch nội bộ Đảng, chèo lái con thuyền cách mạng vô sản đến bến bờ thành công. Là một nhát dao cắt phăng những ung nhọt nhức nhối mà lâu nay nhân dân, đất nước phải gánh chịu quá nhiều. Là một nhát chém trí mạng vào những thành phần sâu dân hại nước. Ôi, mong lắm thay.
    Được vinasat sửa chữa / chuyển vào 18:48 ngày 13/04/2006
  6. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Theo như tớ vừa xem chương trình thời sự trong tỉnh mới vài giờ trước đây thì cả tỉnh này đều biết rồi, Sở Y tế cũng đã thành lập đoàn kiểm tra để thị sát tình hình rồi.
  7. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta không thể sống trong im lặng, vô tâm mà khi chứng kiến và mọi vấn nạn tiêu cực cứ xảy ra trước mắt , trong thời gian qua, chúng ta đã nói nhiều về nền kinh tế nước nhà, thật xót xa và buồn, hàng chuỗi bài " Thời cơ vàng" của ông Nguyễn Trung , rối đến việc phân tích đưa một nước ta từ một nước lạc hậu, đói nghèo đề sớm trở thành một nước phát triển, rồi đến " Tiếp thị hình ảnh Việt nam" mà đây là trách nhiệm của mỗi một công dân chúng ta , bàn về Sự kiện Đổi mới nước nhà và chúng ta thử đặt câu hỏi : Những nhà lãnh đạo sẽ có cách gì, kế hoạch, rồi mỗi công dân chúng ta sẽ làm gì để một VN ta khá hơn, phát triển hơn đúng như mong đợi chưa? Dường như, không có câu trả lời cho điều này, đúng không?, Liệu mỗi chúng ta có thật sự quan tâm đúng mức về nền kinh tế nước nhà, và hiện giờ chúng ta là một nước " đang phát triển hay kém phát triển" ??? ...
    Vâng, và tôi cũng nghĩ thế cũng như tất cả những người công dân VN chúng ta đây, dù ở đâu cũng mong mỏi rằng rồi đây VN chúng sẽ phát triển và sánh vai với các nước láng giềng khác....
    Chúng ta thử đọc và nghe xem, dự báo nền kinh tế và đà phát triển của chúng ta hiện nay như thế nào so với các quốc gia láng giềng : chúng ta có nghe rằng VN ta phải đến 17 năm mới có thể đuổi kịp Sing, 36 năm với TL, 30 với Malai, và 24 năm với Indonesia........ có buồn không các bạn? buồn chứ, buồn lắm các bạn ạh.!
    Sự kiện mà chúng ta quan tâm trong năm đó là chất lượng của Đại hội Đảng X lần này, rồi VN ta có thể gia nhập WTO vào cuối năm nay hoặc giữa 2007? vâng, đây là một niềm vui lớn, một cơ hội lớn vì VN ta sẽcó nhiều hấp thu những tinh hoa của thế giới, nhưng bên cạnh đó, các thương hiệu việt của ta sẽ là cuộc cạnh tranh không cân sức với các thương hiệu đa quốc gia khác.
  8. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Mong bà con nhận được sự quan tâm đúng mức, mặc dù có hơi muộn màng. Mong rằng có giải pháp triệt để.

Chia sẻ trang này