1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làng vui chơi, làng ca hát

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi penguin_0404, 19/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cau_be_ngay_tho_new

    Cau_be_ngay_tho_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    hì hì em đâu có bao giờ bị xoá hay sửa bài đâu,cũng xin đừng khoá nick em, em ngèo lắm chỉ có mỗi cái nick thôi
    Còn việc tháng 5 có lúc đông thành viên,có lúc vắng người chắc không có việc gì lạ cả, những người chia tay tháng năm hoặc ko thể tham gia được tiếp đều nhớ đến tháng 5 cả.a
    Còn việc đi chơi, thậm chí đến 11h thì do tuỳ hứng cá nhân thôi, những ai ko thích hoặc không thể tham gia thì đâu có sao,em nhớ anh Giang cũng không ủng hộ việc đi chơi quá khuya. Nhưng em chắc chắn mọi người ko ai nói là đó là công việc của tháng 5, theo em đó chỉ là những buổi liên hoan vui chơi thôi, hoàn toàn là việc tư cả thôi.
    Còn việc dùng bao nhiêu thời gian để tham gia công việc xã hội thuỳ tuỳ từng người chứ,dù chỉ là 1% còn hơn là 0% phải ko anh kẻ nặc danh
    Em vẫn thấy bài viết của anh kẻ nặc danh có nhiều cái đúng quá đấy chứ,giá như mọi người tham gia công việc xã hội được 10% thu nhập, thời gian, năng lực của mọi người thì tốt biết mấy
    Em viết có gì sai thì xin sửa dùng em với cái ạ
  2. ninja_in_mask

    ninja_in_mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Hehe... thế mới biết cái khó của người lãnh đạo là phải biết dùng người , bác ạ .
    Hí hí ... giá ai cũng như mình , bức xúc cá nhân rùi bỏ đi , khi quay lại thì chỉ vì công việc , ko chơi thì bác G đỡ khổ nhỉ ?
  3. kingstone

    kingstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cái câu lạc bộ quái quỷ, suốt ngày thấy rủ nhau đi chơi. Hoạt động á, đi xuống mấy cái làng đấy mà cũng gọi là hoạt động? Hơi bị giống phim HQ đấy. Đừng có nói chúng tôi đang có dự án này, hoạt động nọ, quan trọng là những đứa trẻ kia nhận được những gì, hay bây giờ vẫn mỏi mắt trông chờ dự án của "các anh chị" đi vào hoạt động.
    Nên trao đổi thẳng thắn hơn là hèn nhát lừ lừ xoá bài.
    Delete 1 cái forum đơn giản chỉ là 1 cái Enter.
  4. sweetwitch

    sweetwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Uhm... em là một thành viên mới, em cũng chưa post bài gì nhiều, cũng chưa tham gia được hoạt động gì. Có lẽ như vậy nhìn vào CLB Tháng 5 chắc sẽ khách quan hơn. Nếu em nói thật những gì mình nghĩ chắc sẽ không sao chứ ạ ? Chậc, tốt nhất là dùng nick này cho nó an toàn, lỡ có bị treo thì ...

    Em cách anh DKGiang cả một thập kỉ, lại không phải một người từng trải và hiểu biết, nên em cũng không biết suy nghĩ của anh là quá khắt khe hay 8X quá ham chơi . Nhưng em nghĩ điều quan trọng nhất là những gì CLB đã và đang thực hiện. Những hoạt động của CLB rất có ý nghĩa , đối với cả các thành viên nữa. Anh nói rằng mọi thứ thì đều phát triển hơn, chỉ có ?~tinh thần làm việc thì vẫn thế? . Hình như đó là một lời trách hay sao ấy.. Nếu có ai đó hỏi em sẽ chọn bạn hay người yêu, gia đình hay sự nghiệp, cái này hay cái khác... em sẽ chọn cả 2, hoặc là em sẽ chọn tất. Bởi vì em muốn có cả 2 nên em sẽ cố gắng hết sức. Nếu hỏi em muốn CLB Tháng 5 là hoạt động xã hội hay CLB chơi, thì em muốn câu lạc bộ sẽ vừa chơi vừa hoạt động. Hoạt động xã hội là cống hiến, là hạnh phúc khi được cho đi và tặng những gì mình có cho cuộc sống. Còn vui chơi là hưởng thụ, là nhận niềm vui từ cuộc sống . Em không tán thành một cuộc sống chỉ cho mà không nhận, hay chỉ nhận mà không cho, như vậy chẳng thực tế chút nào. Nếu như anh DKGiang nói rằng hãy chọn lựa hình thức hoạt động nào cho CLB Tháng 5, thì cũng đâu làm cho ?~tinh thần làm việc ?otăng lên được chứ. Anh nghĩ rằng khi không chơi thì làm việc sẽ tốt hơn, vui vẻ hơn sao ? Chẳng lẽ anh không làm việc thì anh sẽ ... iu ?ochị ấy? nhìu hơn sao ? Bắt các anh chị trong CLB chọn lựa như vậy cũng giống như bắt anh chọn giữa công việc và ?ochị ấy?, anh sẽ chọn như thế nào ?

    Xin lỗi anh Giang nhìu nhìu vì đã lôi chuyện riêng của anh vào đây, em cũng không muốn anh có ác cảm với em đâu, nhưng như vậy anh đã làm khó mọi người rồi . Đi chơi có gì là không tốt, có đi Sapa, Phanxipăng hay là Everest đi nữa, nếu có điều kiện thì tại sao lại không đi ? Nếu hôm nay đi offline, mai lại đi tổ chức sinh nhật nữa, mà mọi người vẫn muốn đi, vẫn có thể đi được thì có gì phải bàn cãi ? Người ta chỉ sống được một lần, nếu có thể có được nhiều những phút giây vui vẻ thì người đó thật hạnh phúc. Nhưng mà... chỉ chơi không thì thật tầm thường, cũng giống như chỉ có tình iu mà không có sự nghiệp, hoặc chỉ có sự nghiệp mà không có tình iu là kém bản lĩnh vậy. Thay vì phải chọn lựa, em nghĩ cách tốt nhất là anh hãy đề ra một cái đích nào đó để cho ?otinh thần làm việc? và hiệu quả công việc tăng lên, có thể cái đích đó khó khăn, vất vả một chút , nhưng khi đạt được, thì mọi người có thể vui chơi thoải mái , refresh để chuẩn bị cho đợt ?otổng tiến công? tiếp theo. Mà lúc đó chắc anh cũng chẳng ngăn cản gì đâu á...
    Chậc, nhưng đúng là sau hôm CN em cũng thấy hơi buồn cười, vì danh nghĩa là đi xuống làng Canh là chính, tổ chức sinh nhật là phụ, nhưng ở làng Canh được có 1h , còn lại mấy giờ liền là chơi. Hì hì... ?oVậy thì các cô chú cứ tự đánh giá xem các cô chú dành thời gian cho cái gì nhiều hơn, tiêu tiền cho cái gì nhiều hơn, bàn bạc, góp ý, đưa ra sáng kiến, đồng tâm nhất trí về nội dung gì nhiều hơn thì đây chính là thứ mà chúng ta nên làm, nên theo..?, nếu trả lời thành thật thì em thấy mọi người dành nhiều thời gian và tiền bạc cho chơi nhiều hơn . Hihi nhưng chỉ cần hoạt động nỗ lực hơn là được mà, cái chính là kết quả hoạt động của CLB sẽ tốt hơn .. Em sẽ cố gắng ạ !

    Uhm... anh Giang đã bảo là mọi người có thể nói ?o chân thành? thì em nói những điều như thế này anh G đừng có trách giận gì . Nếu có gì không đúng thì em xin lỗi trước, nhưng thực sự thì em thấy CLB rất hay và muốn làm thành viên chính thức mà...
    Hm hm... ngày đầu đi làm mà cãi nhau với giám đốc, tui tiêu rùi hichic...
  5. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Vẫn chưa hiểu à?
    Việc mọi người offline, chơi bời thế nào tôi không cần quan tâm, và cũng chẳng có quyền gì can thiệp vào, vì đó là cuộc sống riêng tư của mỗi người, là cách sống của mỗi người, người ngoài cũng không có tư cách gì để bình phẩm.
    Nhưng trên diễn đàn này thì khác, đây không phải là chỗ để rủ nhau đi chơi, hiểu chưa, việc đi nghỉ mát lại càng không phải là việc của Tháng Năm, các cô chú đừng nói rằng "Tháng Năm đi nghỉ mát" nhé , buồn cười lắm.
    Chà, ý kiến về mỗi vụ đi chơi hay không đi chơi thế này mà hăng hái nhiệt tình thật, trong khi các topic hoạt động thì cứ để mốc meo đấy, chắc cũng chẳng thèm vào xem
    Nói thẳng nhé, các anh chị em có tư tưởng vào Tháng Năm để chơi thì xin mời đi lập box khác nhé, đừng cố gắn cái mác hoạt động xã hội vào mặt mình làm gì, giả dối lắm.
    Nếu bạn là người thực sự có tấm lòng, thì hãy thể hiện bằng hành động, việc làm của mình đi. Nếu tự cảm thấy không có, tốt nhất bạn nên rời khỏi Tháng Năm. Rất cảm ơn.
  6. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Gửi em: sweetwitch
    Cảm ơn bài viết của em, đúng là chỉ có chưa đọc nhiều các topic của CLB mới có thể phát biểu như thế .
    Thời gian sẽ chứng minh tất cả.
  7. sweetwitch

    sweetwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Em vào box không phải để chơi. Và em cũng không biết là CLB đi chơi nhiều như thế. Nhưng đúng là hôm chủ nhật vừa rồi rất vui. Anh nói như vậy khiến em nghĩ mình có lẽ tham gia vào CLB là để đi chơi bời hay sao ấy. Em là một thành viên mới, em chưa làm được gì , chưa tham gia được gì, nhưng em đang cố gắng, kể cả em có tư tưởng chơi bời đi nữa thì có ảnh hưởng gì đến chuyện ?ohoạt động xã hội? . Em chẳng thấy có gì phải gắn mác ?ohoạt động xã hội? cả, bởi vì nó cũng bình thường giống như làm việc và đóng thuế ấy, đó là trách nhiệm và nghĩa vụ . Nhưng không phải ai cũng thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Em không hiểu thế nào là thực sự có tấm lòng và thế nào không ? Chẳng lẽ vừa hoạt động vừa chơi thì không có tấm lòng à ? Thế thì anh quá coi thường người khác rồi, em không cho phép ai coi thường mình chỉ vì mình vừa muốn làm việc tốt vừa cho phép mình chơi cả , bất kỳ ai. Anh có thể sửa bài, xóa bài, treo nich nhưng nếu em không phục thì em có thể làm một cái nick khác. Quá dễ dàng. Em không muốn nói những lời xúc phạm đến người khác, thế nên anh cũng đừng nói những lời khó nghe như vậy. Em không có thói quen chịu đựng những gì mình cho là bất công , áp đặt và sẽ nói rất thẳng thắn đấy.
  8. namtuoc82

    namtuoc82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Một điều luôn luôn nên có là "Ngay Thẳng"
    Một điều luôn luôn nên làm là "Tha Thứ"
  9. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Hey,,,bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Liên hệ như nào mà tranh luận ác liệt thế..hihi
    Theo em, anh Giang nói cũng rất có lý. Em nghĩ rằng, trong câu lạc bộ chúng ta, công tác xã hội nên được đặt lên hàng đầu...và sau đó mới đến những thứ khác. Chúng ta đến với các em, thì chúng ta cũng có dịp vui chơi...đá bóng, đàn hát....và đôi khi, việc đi offline, theo em cũng rất cần thiết, vì sao những lần như vậy, các thành viên trong câu lạc bộ sẽ hiểu và đoàn kết nhau hơn...như vậy là rất tốt, đúng không.
    Anh Giang nói đúng, nhưng...nghe thì hơi đau một chút...híc..mọi người chỉ cần suy nghĩ một chút thôi, thì sẽ thông cảm cho nhau, Okie.
  10. coi_vinh_hang

    coi_vinh_hang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    + Diễn đàn là nơi tự do ngôn luận nhưng không phải vì thế mà mọi người tự cho phép mình muốn nói gì thì nói, kể cả việc xúc phạm đến người khác.
    + Chuyện mỗi thành viên giành bao nhiêu thời gian và tiền của cũng như tâm huyết vào các hoạt động của clb, những cuộc vui offline thì theo tôi đó là tài sản-chuyện riêng của mỗi người (Các thành viên có thể không đi chơi cùng nhau nhưng họ vẫn có những cuộc vui tuơng tự với các nhóm bạn khác). Theo tôi việc mỗi cá nhân phân bổ tài sản riêng của mình như thế nào là quyền của họ, điều quan trọng là khi làm bất cứ việc gì thì mong hãy dồn hết tâm huyết vào việc đó, làm bởi cái tâm của mình. Lúc làm hãy làm hết mình, và tại sao khi chơi không chơi hết mình ( trong giới hạn tự cho phép và hoàn cảnh của mỗi cá nhân, gia đình).
    + Có ý kiến cho rằng một số thành viên tham gia để dán cái mác, này mác nọ tôi thấy thật vô lý và đáng nực cười, đừng lấy ý kiến chủ quan mà áp đặt vậy.
    + Hoạt động của clb rời rạc và chưa mạnh đó là sự thật. Không thể mạnh khi các thành viên chưa thật sự tham gia và đóng góp, khi không có sự gắn kết trong hoạt động giữa các thành viên, khi thông tin về tiến trình của một số chương trình không được cung cấp đủ và đều, khi cơ cấu tổ chức chưa rõ ràng, khi họp chỉ là họp mặt,..., và...
    Điều quan trọng nhất là một tập thể còn lục đục, không thống nhất và đoàn kết thì sẽ chỉ dậm chân tại chỗ hoặc đi dật lùi mà thôi. Tôi không muốn thấy hình ảnh của một Tháng Năm như vậy. Mỗi người hãy suy nghĩ và thay đổi những gì tự mình thấy không có lợi cho clb. Mong Tháng Năm mãi là ngôi nhà thứ hai của mỗi thành viên.
    P/s: xin lỗi mọi người vì dùng nick mới mà quên không xưng danh. Tôi là lovely_penguin
    Được coi_vinh_hang sửa chữa / chuyển vào 04:11 ngày 22/07/2004

Chia sẻ trang này