1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làng vui chơi, làng ca hát

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi penguin_0404, 19/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này đã từng tranh cãi một lần rồi đã nhiều ý kiến được đưa ra nhưng hình như cũng không thay đổi được gì. Mọi người vẫn hoát động như cũ thôi.Thành thật mà nói thì dù cho có nói thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thay đổi được quan điểm của mỗi người .Ai cũng có lúc nóng giận mất bình tĩnh nên trong lời nói có thể có những từ ngữ mà người được nhắc đến không vừa lòng.Bây giờ bố mẹ em bảo em thay đổi cách suy nghĩ cách làm việc em cũng chịu.Nên mọi người cãi nhau đến đâu chăng nữa xũng chẳng giải quyết được gì đâu.Từ trước đến giờ sống thế nào thì về sau cứ vậy.người trong nhà có gì thì bỏ qua cho nhau thôi đỡ mất hòa khí.Dĩ hoà vi quý
  2. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra có người được bố mẹ "khoe"là "con tôi đi làm CTXH" à?,^__^,đúng CTXH là 1 công việc hoàn toàn từ TÂM,nên được mọi người ai ko làm CTXH ngưỡng mộ những ai làm CTXH ư?,em thì em lại ngưỡng mộ những ai làm Kinh tế lắm,vì cuối cùng thì vẫn là :"Có thực mới vực được đạo" mà...thế nhưng mà,vì quá quen rồi hay sao mà bố mẹ em chưa bao giờ "khoe" em cả,và điều này em lại thấy mừng,vì bố mẹ hiểu chỉ đơn giản em "đâm đầu" vào CTXH,tình nguyện,Đoàn v.v...là vì em thích những công việc ấy,em yêu những con người mà em sẽ tiếp xúc,sẽ gặp gỡ ở đó...chứ ko phải vì đó là những việc khiến mọi người phải thế này thế kia...Mọi người đến với Tháng Năm vì thế mà,phải ko?
    Đúng rồi,là vấn đề chúng ta đang bàn luận đây,có lẽ dù bao lần đề cập đến nữa,cũng sẽ chẳng thay đổi được gì,vì chúng ta ko thể thông cảm và hiểu cho nhau hơn được,vậy thì thế này đi,vâng là Trưởng ban đời sống,em xin có ý kiến là bỏ hẳn mặt đời sống đi,vì với những Con ong chăm chỉ như anh Gi,anh S v.v... thì vấn đề này dù chỉ nhỏ nhỏ thôi,cũng ko để yên được đâu,vì để yên được thì đã ko có topic này mà,^__^,vì em cũng thấy rằng rõ ràng mọi người chơi,nhưng ko hề chen vào công việc của mỗi người.Thế nhé mọi người,em xin phép Mod bỏ hết những topic nào có tí xíu gì Chơi đi,em chỉ xin để lại topic Sinh nhật thôi,để mọi người nhớ đến nhau mà chúc mừng,còn SN các thành viên hay tất cả vụ offline khác chúng ta tự thông tin cho nhau,ko đưa lên box nữa.
    Thế là ổn,phải ko ạ?!!!
  3. Quang2105

    Quang2105 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2001
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    3
    Các bạn thân mến!
    Sau một thời gian để các bạn bày tỏ chính kiến của mình xung quanh việc chúng ta chơi quá nhiều (theo đánh giá của các bạn) so với những gì hoạt động, tôi tạm thời khoá topic này lại và chúng ta nên dừng việc tranh luận trên diễn đàn tại đây.
    Về lí do:
    1 - Hiện nay chúng tôi cần nhân sự mong các thành viên đăng ký tham gia vào 2 hoạt động chính: thu băng cho NĐC và chuẩn bị cho buổi đấu giá ủng hộ nạn nhân chất độc màu cam.
    2 - Nhu cầu vui chơi giải trí là nhu cầu chính đáng nhưng mong các bạn nên đặt nó đúng vị trí, vì thực ra, bản thân tôi đã từng được phụ huynh của thành viên trong CLB gọi điện lúc 23h30 và phỏng vấn tại sao con bác đi cùng CLB mà giờ này chưa về, hơn nữa, và nếu tài chính không là vấn đề lớn với các bạn cũng mong các bạn thông cảm vì bản thân BQT, thành viên câu lạc bộ cũng như cá nhân tôi đi xin quyên góp từng cái băng, từng quyển sách... để phục vụ các hoạt động.
    3 - Mọi vấn đề các bạn còn thắc mắc xung quanh chủ đề trên, chúng ta sẽ trao đổi trực tiếp trong buổi họp tháng 8 (dự kiến vào ngày CN 01-08-2004)
    4 - Có một số ý kiến trong topic do cá nhân dùng nick người khác để post, như vậy là không khác quan, hơn nữa BQT sẽ có biện pháp khắc phục việc xoá bài, treo nick để hạn chế tối đa việc này trong thời gian tới.
    Thân!
    Được quang2105 sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 21/07/2004
  4. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Vâng, cảm ơn các anh chị đã đóng góp ý kiến, cảm ơn anh robinson đã cho chúng ta cơ hội để dãi bày tâm sự . Nhưng hình như mình càng nói thì mọi người càng không hiểu ? Vấn đề này đã tranh luận không biết bao nhiêu lần rồi, các anh chị nào đi họp CLB, các anh chị nào chịu khó tìm lại những topic, bài viết cũ thì sẽ tìm thấy, vì vậy tôi không muốn nói nhiều . Khổ nỗi các anh chị thì cứ bắt người ta công nhận cái mà người ta chẳng cấm các anh chị, dạ em đang nói quyền tự do cá nhân của các anh chị đấy ạ, các anh chị đọc kỹ nhé, quyền tự do cá nhân , đừng nhầm với "quyền tự do tập thể" nhé, em cảm ơn lắm ạ. Các anh chị sống ngoài đời thế nào, các anh chị tham gia hoạt động xã hội như thế nào, rồi là bao nhiêu phần trăm, đóng góp bao nhiêu tiền ... thì CLB cũng chỉ có thể mỉm cười đón nhận các anh chị thôi ạ.
    Chắc cũng không ít các anh chị đã đi làm rồi, mà đơn giản nhất là xã hội, em không thấy có cái xã hội nào không có luật pháp, không có quy tắc. Hi vọng các anh chị khi vào box Tháng Năm này ít nhất thì cũng có suy nghĩ rằng phải tuân theo các quy tắc, nội quy của box, cũng như của TTVN. Vậy em xin mạn phép trích một phần nội quy của box nói về vấn đề các anh chị đang "thảo luận" để giảm thời gian và công sức gõ phím của các anh chị:
    - Các vấn đề về hoạt động offline, vui chơi không nằm trong các hoạt động xã hội của CLB Tháng Năm sẽ do Ban Đời Sống đảm nhiệm, nghiêm cấm các thành viên post bài liên quan đến các vấn đề trên khi chưa có sự đồng ý hay yêu cầu tham khảo ý kiến của Ban Đời Sống. Nếu vi phạm, bài viết có thể bị sửa, xóa, cảnh cáo, treo nick.
    - Các bài viết không hợp lý về các chủ đề offline, vui chơi sẽ bị xử lý trong mọi trường hợp (kể cả do Ban Đời Sống post lên). Các bài viết không hợp lý là các bài viết do Ban Khen Thưởng Kỷ Luật xem xét và đưa ra nhận xét là không hợp lý.
    - Nghiêm cấm các hành vi câu bài, post các bài viết không có giá trị, đặc biệt trong các topic hoạt động của CLB, bài viết sẽ bị xử lý, sửa, xóa, cảnh cáo thành viên hoặc treo nick. (Hiện tại CLB đã có một topic riêng cho các bài viết để thỏa mãn nhu cầu buôn dưa lê do đó không có lý do gì để các thành viên tiếp lục câu bài)
    Các anh chị cũng không cần phải tìm các câu trên ở trong nội quy CLB làm gì, vì nó chưa được cập nhật vào đó đâu, nhưng vấn đề này đã được trao đổi nhiều lần cũng như nhắc nhở và xử lý các thành viên vi phạm.
    - Với thành viên ngu_ngu_81:
    + Hành vi: post bài với nội dung "các quán ẩm thực ở HN, để cho các anh chị không phải la lên oai oái, cãi nhau chí chóe xem nên đi đâu mỗi khi đi offline" (đại khái thế) trong topic [topic]340672[/topic]
    + Xử lý: thành viên đã nhiều lần bị nhắc nhở và treo nick nhưng vẫn tái phạm. Xóa bài, treo 10 ngày.
    - Với thành viên Fanmatic:
    + Hành vi: Post bài với nội dung "Rủ đi chơi Sa Pa 3-4 ngày"
    + Xử lý: đặt vấn đề không hợp lý. Tuy nhiên đây là thành viên mới, chưa hiểu các nội quy cũng như các vấn đề của CLB (như đã nói ở trên) nên xóa bài và treo 4 ngày (hi vọng các anh chị hiểu cái chữ "Treo vì thiếu hiểu biết" của em nó có cái nghĩa thế nào)
    - Nói riêng với bác ngu_ngu_81: em hi vọng rằng bác không phủ nhận những gì em nói ở trên, dám làm dám chịu, thế nhé.
    Nếu các anh chị có thắc mắc, ý kiến về nội quy trên xin mời thảo luận ở lần họp tới của CLB, mong các anh chị góp mặt.
    Em xin phép mở topic này ra để anh chị em tiếp tục, vì dù sao thì nó cũng có một chút ích lợi.
  5. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Phần trên là việc công, bây giờ em xin trình bày quan điểm cá nhân. Tất nhiên là quan điểm cá nhân thì sẽ chứa nhiều yếu tố chủ quan và áp đặt. Nhưng em không có quyền soi mói người khác, nên em soi mói em vậy (hi vọng là việc "tranh luận" không được hiểu theo nghĩa là soi mói).
    Bắt đầu đi từ trên xuống các bài viết, em cũng xin viết dài một chút, vì em viết vắn tắt quá nên các anh chị hiểu lầm . Các anh chị rất tán đồng chuyện vừa hoạt động vừa vui chơi, hay như em sweetwitch lấy một ví dụ rất sinh động về chuyện tương quan giữa "người iu" và hoạt động. Vậy thì em đặt vấn đề một cái là "ai cấm các anh chị vui chơi".
    Ờ, em nhận thấy có một câu của em rất dễ làm anh chị hiểu lầm "Nói thẳng nhé, các anh chị em có tư tưởng vào Tháng Năm để chơi thì xin mời đi lập box khác nhé, đừng cố gắn cái mác hoạt động xã hội vào mặt mình làm gì, giả dối lắm". Em xin giữ nguyên
    Trả lời xong câu hỏi này thì thôi, để tiết kiệm công gõ, em xin phép bỏ qua một số bài viết bàn về vấn đề "không thể chỉ có hoạt động xã hội mà không chơi" (nếu các anh chị chịu khó đọc các topic trong box về vấn đề này và tham gia offline, hi vọng các anh chị cũng thấy mặt em ở đấy) để tiếp tục sang vấn đề khác. Ờ em hi vọng các anh chị không cho rằng post bài trên box Tháng Năm cũng là một hoạt động vui chơi vì ở đó sẽ có kiểm soát như em đã nói ở bài trước.
    Quan điểm của em sweetwitch:
    Em cũng không hiểu cách suy diễn của bác lắm. Câu này là nhận xét chủ quan của em (mà em nghĩ là khách quan cũng thế), hi vọng bác không cấm. Bác nhận xét em bề trên thì em cũng đành chịu, hề, quyền của bác, em thực hiện công việc của em. Còn việc bác lôi chuyện tính công vào thì em thấy buồn cười thật. (mà em thấy trả lời thế này thì cũng buồn cười thật). Em cũng hi vọng mọi người "lập công" lắm.
    Bác ngu_ngu ạ, em không hiểu bác làm thế nào mà giỏi thế, hình như bác luôn là người đại diện cho một tập thể. Em treo nick bác thì bác bảo làm cho mọi người cụt hứng. Nhưng em thích cái câu "Ko xây được thì đừng có đập bỏ?", có câu này của bác em cũng yên tâm phần nào .
    Còn việc bác thắc mắc về việc làm mod của em, thì ít nhất bác cũng phải thể hiện được rằng em làm sai đã, nếu chứng minh được, Ban Khen Thưởng Kỷ Luật nhất định sẽ xử lý.
    kingstone:
    Hoàn toàn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, anh cũng không phải là người không có sai lầm.
    pandore:
    Chú này phát biểu nghe không hay lắm nhưng mà thực tế nó lại như vậy , em cũng chờ đợi mọi người thay đổi lâu rồi mà thấy mọi thứ vẫn thế, thậm chí còn tăng lên (thủ đoạn ngày càng tinh vi , hành vi ngày càng liều lĩnh và lộ liễu, đùa). Em cũng xin mở mắt xem sau khi các anh chị phát biểu rồi các anh chị sẽ làm gì, em cũng dám đăng kí một chân đi theo học tập với ạ (chỉ e các anh chị lại cho em ra dìa như từ trước đến nay thì em đau lòng lắm lắm ).

    Phù phù, mãi mới reply xong, em xin lỗi dạo này em đang bận nên không tiếp chuyện được lâu, bây giờ thì em cũng xin tự đặt câu hỏi với mình, như em đã nói ở trên, đây là tư tưởng cá nhân và chủ quan của em, các anh chị đừng bảo là em áp đặt thì khổ em.
    Em bắt đầu từ cái lớn trước. Ai cũng nói nước Việt Nam nghèo, ừ thì em cũng không biết thực sự thế nào là nghèo, thực sự thế nào là giàu, em chỉ được xem các nước tư bản giàu có ở trên TV thôi, mà ti vi thì cũng chỉ tin được vài phần. Nhưng mà em cũng mạn phép so sánh Việt Nam với các nước khác như nông thôn so với thành thị (em lại nhớ tới công ty em vừa rồi đi ******** nguyện thấy kể lại bảo là cái WC ấy, nó là một cái thanh nằm ngang, cao cũng tầm khoảng 1m, được quây lại 3 mặt, 1 mặt tô hô rất khổ các chị em. Thế là các anh chị em phải làm một cái cờ trắng .. thôi em không kể nữa). Em về quê em cũng biết quê nghèo thế nào, nghèo đâm ra hèn, hèn đâm ra bẩn tính. Nhưng chả trách ai được, đấy là quy luật. Nhưng ít nhất em cũng hiểu được rằng mình không được nghèo. Em chẳng dám mong nước Việt Nam sẽ giàu có như ai, em chỉ có thể cố gắng làm cho mình giàu, và hi vọng điều đó sẽ góp phần làm đất nước giàu hơn.
    Các anh chị thông cảm, em không có dám suy nghĩ cao xa gì, vì những gì em không làm được thì em cũng không ước. Chắc các anh chị cũng đã từng tự hỏi (hoặc ít nhất cũng là được hỏi khi vào cái CLB này) các anh chị tham gia Hoạt động xã hội để làm gì. Còn em, làm gì cũng phải có mục đích rõ ràng, em không thể tiếp tục uổng phí thời gian của mình nữa.
    Quan điểm của em là Hiệu quả. Cùng một khoảng thời gian, em sẽ chọn hoạt động nào em cảm thấy có ích hơn. Vì vậy em hoàn toàn không cảm thấy buồn nếu một lúc nào đấy các anh chị rời xa Tháng Năm để làm một việc khác hiệu quả hơn đối với xã hội. Tháng Năm không phải của em, cũng chẳng mang lại lợi ích gì, chỉ làm tốn thời gian và tiền bạc của em. Em đang đầu tư cho xã hội, và nếu không thấy được hiệu quả tương xứng với công sức, tiền của đã bỏ ra thì thôi, em cũng xin ra đi.
    Em không hiểu các anh chị thế nào chứ ngày xưa em ngại phải xin tiền bố mẹ lắm, chưa làm ra tiền nên em cũng chẳng dám đòi hỏi gì, càng không dám chơi bời đua đòi (may quá phải không các anh chị, nếu không e là em cũng không được gặp mặt các anh chị).
    Tự dưng em nhớ lại lần bị treo nick trước đây của mình, đó là lần đầu tiên khi em mới chập chững bước vào cái box này, một thành viên nhiệt tình post bài, đóng góp ý kiến. Thế rồi đùng một cái, em bị treo nick. Nguyên nhân là vì kéo những chủ đề từ ngày xửa ngày xưa lên (tính em thích đối mặt với thực tế, thích tranh luận (tất nhiên là về vấn đề em quan tâm)), và bị kết tội "phá hoại box Tháng Năm" vì có nhiều chủ đề cũng "nhạy cảm". Lần đó lòng nhiệt tình của em đúng là bị kéo tụt xuống 0 và suýt dứt áo ra đi vì cú quá. Ngẫm lại mới thấy không phải nhiệt tình là tất cả, phải biết suy nghĩ và biết làm nữa, nếu không cũng chỉ đúng là phá hoại mà thôi. Mà tức cũng chỉ hại mình, chẳng giải quyết được cái gì
    Quan điểm em vẫn thế, nếu các anh chị yêu quí cái CLB này thì em có nói ngả nói nghiêng các anh chị cũng chẳng đi, nếu không thì em xin là người tiễn đưa đầu tiên, em cũng không thích gượng ép . Thôi em đi ngủ. Mai nhiều việc lắm.
    Các anh chị có rảnh thì post bài tiếp, em mong nhận được góp ý của các anh chị
  6. ghostgirl1508

    ghostgirl1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau hoài vậy? Các bác không mỏi miệng ah?! CÁi việc đi chơi quá nhiều của các thành viên có cần đem ra nghị sự nhiều đến thế không? Hình như,các bác mod sợ biến cái Tháng Năm này thành tháng năm- công viên, tháng năm- chơi pời đúng ko ạ, rồi cả cái box này chết ngập trong những topic chơi, chơi và chơi.
    Anh G có lần bảo, đây là sân chơi của tất cả mọi người chứ không phải của riêng ai cả. Mỗi người là một phần của tháng năm, làm nên tháng năm. Việc sinh ra các mod là để quản lý diễn đàn cho nó hiệu quả, tất yếu sẽ lo lắng khi chỉ có di chơi, đi chơi và đi chơi trong cái diễn đàn này thôi. Tuy nhiên cứ xoá bài một cách vô tội vạ e rằng một là không hợp lòng dân, hai là ít nhiều làm mất tính tự do ngôn luận đấy ạ.
    Tại sao lại không chuyển các bài đi chơi về đúng topic của nó. Sự thực là, nếu mà không đưa lên box thì anh chị em ưa vui vẻ của cái Box này cũng có nhiều cách khác để rủ nhau đi chơi đấy ạ. Các bác ngăn thì chỉ ngăn được sự rủ rê nhau trên cái Box này thôi còn về bản chất thì lại không thay đổi.
    Một điều này nữa là khi giáo dục trẻ con, phụ huynh càng bảo chúng là "cấm con không được làm việc này, việc kia..." thì chúng càng thích lao đầu vào làm đấy ạ. Vả lại, người ta càng tỏ ra khó chịu bao nhiêu, sự bướng bỉnh và ưa chọc tức (đức tính phổ biến của người Việt trẻ hiện nay) lại càng khiến họ "thích đâm đầu vào tổ kiến lửa". Vậy, cấm đoán không được. Phải có phướng hướng chứ.
    Nhân đây em cũng nói thêm rằng, hình như dạo này chúng ta với dăm ba chục người mà nhóm, tổ, đội... hơi bị nhiều đấy ạ. Nó khiến cho không ít người cảm thấy mình đứng ở ngoài cuộc, cảm thấy xa lạ với tháng năm. Dẫu rằng làm việc chuyên môn hoá thì quá ok rùi. Nhưng điều quan trọng là phải làm sao để mọi người đều thấy mình ở trong cuộc, đều muốn đồng lòng tham gia các dự án của tháng năm hiện thời.
    Hoan nghênh cách làm của cogaidetvai, ấy là luôn thông tin về diễn biến dự án của mình ở từng giai đoạn. Việc này ít nhiều khiến mọi người cảm thấy không xa lạ với nó( ít ra là vậy) chứ không phải là mù tịt tìn tin, chẳng biết đầu cua tai nheo thế nào, đã bắt tay đến đâu rùi, đang còn vướng mắc ở đâu...Các bác đừng có lý luận kiểu không thích nói nhiều, hoặc sợ nói trước bước không qua. Bước không qua thì phải nhảy, phải chạy chứ.
    Điều quan trọng là hiệu quả công việc. Đấy là ý nghĩa công việc. Còn điều quan trọng đối với một nhóm người khi làm một công việc, ấy là mọi người cùng tham gia làm, cùng đóng góp. khi ấy chắc hẳn hiệu quả công việc ít nhiều cũng cao hơn.

  7. penguin_0404

    penguin_0404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người !
    Chứ em vẫn nói về việc bác robin dùng nick mod khóa nick em .

    Bác vẫn bảo thủ nghĩ là suy nghĩ mình đúng , em cam đoan nhà bác dùng nước giếng lâu năm rồi .

    Em xin hỏi bác tự đặt cho bác cái quyền xử lý và treo nick mọi người từ khi nào thế ?

    Em nhớ là khi đưa bác dùng nick mod là chỉ để bác set title cho mọi người hay là dọn dẹp bài nào spam thôi mà . Như em nói thôi bài nào em trêu đùa mà bị del hay xoá , treo nick thì em biết mức độ hành động thì em đâu có kêu ca . Nên bác đừng dùng cái câu dám làm dám chịu ra nói làm gì . Buồn lắm

    Bác rõ là những cái Ban bệ mà CLB đề ra chỉ mang tính hình thức thôi. Chứ trách nhiệm thuộc về tất cả thành viên tham gia . Bác muốn coi trọng trách nhiệm của các Ban bệ đó ? Nếu thế em có cần phải nhắc nhở là công việc của bác là tường thuật lại các hoạt động của Tháng Năm ko ?
    Thành ra đọc mấy cái quy định bác đưa ra buồn cười lắm .

    Bác bảo em hình như là đại diện của một tập thể ?
    Thế bác xem lại đi , những câu nói , cách làm của bác gần đây có nói lên điều gì ko ?
    Chả phải bác đang đặt mình vào vị trí đại diện cho CLB tiếp nhận góp ý và trả lời như hòm thư góp ý ?

    Em chả muốn nói nhiều , việc bác khoá nick em , em cũng chỉ bức xúc một tý thôi . Nhưng càng lúc kiểu cách của bác càng làm em bức xúc thêm . Tốt nhất bác xem lại mình đi .


  8. Trinh_Y_Kiet_new

    Trinh_Y_Kiet_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Oài mới có mấy ngày ko vào mà đã thấy tranh luận ác liệt thế.....chứ lại !!!!! Đọc xong 1 hồi mình bắt đầu thấy đây ko phải là CLB tháng 5 của mình nữa rồi.....thất vọng quá đi thôi.
    Ai cũng muốn bảo vệ ý kiến của mình mà ko chịu nghe ai nói và cũng ko chịu nghe ai phân tích.....chán thiệt.
    Đúng !!! Ai cũng đúng hết. Thế nhưng các bạn nên suy nghĩ và đặt mình vào những người có nhận xét thì các bạn sẽ hiểu.Tất cả mọi người đều đúng.Tôi ở CLB này ko nhiều thì ít ra cũng đã gắn bó với nó từ ngày đầu thành lập cho tới nay mới thấy kiểu tranh luận này trong CLB.Thật uổng công những người có tâm huyết với nó.
    A Giang là 1 người cùng chúng tôi thành lập ra CLB này và chúng tôi hiểu anh ý hơn ai hết.Từ khi anh G làm người đứng đầu của chúng tôi, tôi chưa thấy ai quan tâm đến các thành viên của mình như anh ý.Khi các bạn đứng đầu 1 nơi như CLB tháng 5 thì các bạn có phải chịu trách nhiệm tới nó hay ko???? Khi mà CLB tháng 5 có quá nhiều các thành viên như vậy?? Trước đây khi CLB đi đâu chơi hay đi công tác xã hội, các phụ huynh của các thành viên gọi điện đến cho A Giang để hỏi rằng hôm đó có phải đi chơi hay đi đến thăm các em hay ko????Hoặc như cái hôm đi biển đó A Giang đã hỏi 1 thành viên rằng đi đến nơi đó có làm sao ko??? Có vấn đề gì ko??? Có bị chặt chém hay ko???Các bạn thấy đấy, nếu như các bạn đi chơi mà có vấn đề gì xảy ra thì ai là người phải chịu trách nhiệm đầu tiên đây??? Tại sao A Giang lại nêu y kiến rằng chúng ta ít đi chơi và hãy tập chung vào công việc thì tôi nghĩ những người lâu năm như chúng tôi rất hiểu tại sao anh ấy lại bảo vậy.Tôi ko cần phải giải thích ra thêm vì đó là ý kiến riêng của mỗi người, các bạn có thể nhận ra ý tốt của A Giang thì sẽ tốt cho các bạn hơn.
    Còn CLB tháng 5 là nơi như thế nào thì Robinson làm đúng, đây ko phải là nơi những người ko biết gì về CLB tháng có quyền bình luận nó đúng hay nó sai.Trong khi các bạn chưa bao giờ tham gia 1 lần hoạt động của CLB.Robinson del bài hay treo nick của các bạn vì đó là nhiệm vụ của anh ta, anh ta được phân công như vậy đề giữ được sự trật tự của Box.
    Nhân tiện đây cũng nên nhắc nhở Robinson, khi dùng mod thì đừng có lạm dụng nhiều quá nhé, hãy xử trí tinh tế 1 chút.Ví du : Hãy cảnh cáo treo nick của họ trước khi hành động như thế họ sẽ cảm thấy được tôn trọng hơn.
    Tôi hy vọng các bạn ko đọc được bài này,nhưng nếu như có đọc được bài này thì đừng suy nghĩ gì nhé.Vì tôi cũng như bao thành viên trong CLB này đều muốn CLB tháng 5 sẽ là 1 CLB vững mạnh, đoàn kết và thông cảm với nhau hơn vì 1 tương lai tốt đẹp.
    Chào thân ái và quyết thắng !!!

  9. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chị không có điều kiện lên Net mấy và cũng chẳng tham gia được gì với mọi người. Nhưng chị thấy buồn vì mấy đứa cứ cãi nhau mãi về mấy chuyện chẳng đâu vào đâu.
    Về chuyện quan tâm tới mọi người thì lâu lắm rồi chị không làm được. Nhưng gộp cả việc chung và việc riêng vào, chị đề nghị thế này nhé:
    1. Các em không nên kết hợp việc đi sinh hoạt CLB với việc đi chơi. Nếu có, các em cần thông báo cụ thể với gia đình sau khi đi với CLB sẽ đi chơi. Và nhớ cho gia đình biết là mấy giờ sẽ về.
    Các em hãy thử đặt mình vào vị trí những người ở nhà lo lắng vì (i) các em đi nhiều quá, thời gian đâu để học bài và nghỉ ngơi. Đến chị mà bây giờ vẫn còn ''''bị'''' phụ huynh quản lý cơ mà :); (ii) tai nạn bây giờ rất dễ xảy ra. Muộn mà chưa thấy con về thì bố mẹ nào yên tâm được. Ví dụ như em chị bảo là đi chơi đến 10h về mà chưa thấy thì chị phải gọi điện loạn lên để xem nó ở đâu....
    2. Đứng ở tư cách 1 thành viên CLB, chị rất mong các em đừng làm như vậy vì chị rất không muốn mọi người có cách nhìn không đúng về CLB. Có thể một ai đó thấy rằng như vậy chẳng ảnh hưởng gì đến mình nhưng xin hãy nghĩ đến những người khác.
    Tất nhiên mỗi người có người có quan điểm riêng của mình nhưng đừng lấy cái tôi chủ quan để quên mất cái chung, lấy cái tôi để bỏ qua những ý kiến dẫu mới nghe thì có vẻ chướng tai nhưng nếu nghĩ lại thì sẽ thấy không phải không có lý.
    Ngoài ra chị xin nhắc lại với các bạn dùng nick Mod: chú ý hơn trong cách nhận xét, nói năng và hành động của mình. Muốn người khác chấp nhận việc bị xóa bài hoặc treo nick thì cần giải thích rõ lí do, đừng tiết kiệm chữ quá mà gây hiểu nhầm rồi lại phải đi giải thích.
    Với các bạn khác, những bạn bị xóa bài hoặc treo nick: bình tĩnh suy xét lại xem mình đã nói gì, viết gì, đã khách quan hay mới chỉ theo cảm tính cá nhân, liệu cách nói, cách viết của mình có ảnh hưởng gì đến người khác, đến công việc chung hay không. Không phải tự nhiên bị xóa bài hay khóa nick đâu. Việc gì cũng có nguyên nhân của nó.
    Và tiện đây chị cũng nói luôn là việc tranh cãi chấm dứt ở đây. Bạn nào còn tiếp tục thì chị sẽ xóa bài hoặc khóa nick lại đấy (hơi quân phiệt một tý). Hy vọng là mọi người hiểu và chị không phải làm điều đó.
  10. NUOC8

    NUOC8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    .....thực ra việc"ham chơi" không phải là mới được đề cập vào cuộc họp vừa rồi mà vấn đề này tồn tại từ lâu trong clb....thực ra theo tôi thấy vấn đề này mọi người nên nhìn nhận lại một chút.Thực chất về phía ngu-ngu nhận thấy khi offline<đi chơi> thì các thành viên mới hoà nhập nhanh hơn...dễ cởi mởi hơn ..nên mới "ham chơi"....và mong muốn qua việc "ham chơi" mà gắn kết các thành viên mới và cũ lại với nhau....Còn với cái nhìn của các mod như robin,dkgiang...lại lo lắng rằng khi nhìn vào box chỉ toàn thấy " đi chơi đê..." thì khó cuốn hút những người muốn tìm hiểu clb và việc hoat động của clb cho đến nay chưa thực sự như mong đợi và còn nhiều khó khăn..nên sự phản đối " ham chơi" là điều dễ hiểu...Tôi thấy cả hai phía nên cùng nhìn nhận lại: "ham chơi" nếu làm cho các thành viên hoà nhập và hiểu nhau hơn thì nên duy trì nhưng mà các bạn " ham chơi " cũng không nên vin vào cớ đó để mà lần offline nào cũng phải rủ đi chơi...mà chỉ nên thỉnh thoảng tổ chức chơi hoặc offline ở nhà thành viên nào đó....cho thân tình...
    ....Nhưng điều tôi thấy còn tồn tại trong clb mình đó là cách thức hoạt động mang tính tự phát nhiều...mong rằng trong tương lai gần các hoạt động của clb sẽ đạt hiệu quả cao hơn và các thành viên hiểu nhau hơn,gắn kết với nhau hơn...
    .chúc thành công....

Chia sẻ trang này