1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lặng ...!!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi iron_monkey, 06/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    ...
    Tự nhiên sờ tay lên ngực, miếng đất nung chữ P em chọn, sợi dây em buộc nút ... nhớ em quá!
    Em vẫn tin có thần giao cách cảm, tôi cũng tin thế.
    "Tim mình trong ngực người ta
    Tim người ta đập rung da thịt mình"

    Không thể dìm nỗi nhớ được, đành nhủ lòng cố nhớ in ít thôi, sợ tim mình rung làm em ngực bồi hồi. Em đang vào giai đoạn nước rút, cần thời gian cho tương lai của em, cũng là của chúng ta.
    Yêu em!!!

    |^.^|​
    (^_^)
  2. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Nụ cười
    (tặng anh Nguyễn Minh)
    Trăm con đường, trăm lạch sông
    Mỗi người cuốn về một ngả
    Ai cũng bươn mình vội vã
    Anh, thuyền nhỏ lững lờ trôi
    Luôn giữ nụ cười trên môi
    Anh cười, khẽ và nhẹ quá
    Nụ cười dành cho tất cả
    Nụ cười không của riêng anh
    Rồi một ngày trời bỗng xanh
    Gió mát từ đâu đưa tới
    Anh chợt thấy lòng phơi phới
    Con tim hé nở nụ cười
    Một nụ cười cho anh thôi
    Nụ cười hơn cả nụ cười ...


    |^.^|​
    (^_^)
  3. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Nụ cười
    (tặng anh Nguyễn Minh)
    Trăm con đường, trăm lạch sông
    Mỗi người cuốn về một ngả
    Ai cũng bươn mình vội vã
    Anh, thuyền nhỏ lững lờ trôi
    Luôn giữ nụ cười trên môi
    Anh cười, khẽ và nhẹ quá
    Nụ cười dành cho tất cả
    Nụ cười không của riêng anh
    Rồi một ngày trời bỗng xanh
    Gió mát từ đâu đưa tới
    Anh chợt thấy lòng phơi phới
    Con tim hé nở nụ cười
    Một nụ cười cho anh thôi
    Nụ cười hơn cả nụ cười ...


    |^.^|​
    (^_^)
  4. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hiên nhà.
    - Anh để em đèo cho !
    - Ừ .

    Cũng lâu lâu rồi mới ngồi sau xe, không gió tạt, không phải tập trung lái, thoải mái nhìn xung quanh.
    Mưa rắc nhẹ, đường hơi trơn. Người đi đường cắm cúi, hối hả.
    Phố Lê Thánh Tông.
    - Trường em kìa ..!!
    - Ừ, nó cổ và cũ. Chắc từ hồi bố mẹ học đến giờ ko khác là bao.

    23, 24, .... 58. Tôi lẩm nhẩm: 3 mấy năm rồi, 2 thế hệ, lâu thật!
    Có nhiều điều thay đổi từng ngày, từng giờ. Có những thứ chỉ một thời gian đã khác, khác rất nhiều và có những người sau chỉ vài năm không gặp không còn nhận ra được nữa, dẫu đã biết là cố nhân.
    Thời gian...
    Tôi ngắm ngôi trường cổ kính mà lẽ ra hồi mấy năm về trước tôi hay anh cả tôi đã là sinh viên ở đó. Tôi sợ mùi hoá chất, sợ máu ... còn anh thì đơn giản là không thích, vậy nên thôi. Giờ đây chắc bố mẹ đã được an ủi nhiều lắm bởi tâm nguyện của người được em T. thực hiện. Một sự hy sinh, sự hy sinh mà 2 người anh của nó đã không làm.
    Có nhóm sinh viên túm tụm trước cổng trường, tiếng cười trong vặt. Rặt giọng con gái. Lại nhớ hôm đưa em đi nhập trường năm ngoái, cả khoá đâu hơn 2 chục nam sinh viên, còn toàn nữ. Âm thịnh dương suy.
    Tôi liếc trộm em, thấy thương thằng bé quá. Hồi cấp 3 học chuyên Toán toàn con trai với nhau. Giờ thì ...
    ... "Hoa lạc giữa rừng gươm" , anh thì khác chút, vướng thêm một chữ "n", một chữ "n" ...
    Sân ga.
    - Anh chờ em gửi xe
    - Không cần đâu, về sớm Dì mong
    - Đằng nào cũng rỗi, tầu hơn tiếng nữa mới chạy, ngồi đây chờ em chút xíu ... Em tôi quay người đi về phía nhà xe.

    Tôi nhìn theo T., dáng em mảnh khảnh, phảng phất ưu tư. Lâu nay tôi đâu có nhận ra sự chững chạc nơi em, bởi tôi vẫn nhìn em như nhìn thằng bé 18 tuổi với khuôn mặt trắng xinh trẻ hơn lứa tuổi. Em đã lớn, có lẽ là nó nghĩ nhiều, nhiều hơn tôi, ít ra là về gia đình.
    Với tờ báo Thể thao đọc lướt phần tin, nhíu mày:
    Tin thể thao:
    Theo tờ Daily Telegraph: "Quyết định giữ nguyên hình phạt với Rio Ferdinand là hồi chuông cảnh tỉnh với những tay chơi (playboy). Những kẻ quá yêu mình trong bóng đá đã được nhắc nhở về bổn phận của họ đối với môn thể thao đã đem lại cho họ quá nhiều."
    "quá yêu mình"... "bổn phận" ..... ôi!!!!
    Được kienn79 sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 13/09/2004
  5. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hiên nhà.
    - Anh để em đèo cho !
    - Ừ .

    Cũng lâu lâu rồi mới ngồi sau xe, không gió tạt, không phải tập trung lái, thoải mái nhìn xung quanh.
    Mưa rắc nhẹ, đường hơi trơn. Người đi đường cắm cúi, hối hả.
    Phố Lê Thánh Tông.
    - Trường em kìa ..!!
    - Ừ, nó cổ và cũ. Chắc từ hồi bố mẹ học đến giờ ko khác là bao.

    23, 24, .... 58. Tôi lẩm nhẩm: 3 mấy năm rồi, 2 thế hệ, lâu thật!
    Có nhiều điều thay đổi từng ngày, từng giờ. Có những thứ chỉ một thời gian đã khác, khác rất nhiều và có những người sau chỉ vài năm không gặp không còn nhận ra được nữa, dẫu đã biết là cố nhân.
    Thời gian...
    Tôi ngắm ngôi trường cổ kính mà lẽ ra hồi mấy năm về trước tôi hay anh cả tôi đã là sinh viên ở đó. Tôi sợ mùi hoá chất, sợ máu ... còn anh thì đơn giản là không thích, vậy nên thôi. Giờ đây chắc bố mẹ đã được an ủi nhiều lắm bởi tâm nguyện của người được em T. thực hiện. Một sự hy sinh, sự hy sinh mà 2 người anh của nó đã không làm.
    Có nhóm sinh viên túm tụm trước cổng trường, tiếng cười trong vặt. Rặt giọng con gái. Lại nhớ hôm đưa em đi nhập trường năm ngoái, cả khoá đâu hơn 2 chục nam sinh viên, còn toàn nữ. Âm thịnh dương suy.
    Tôi liếc trộm em, thấy thương thằng bé quá. Hồi cấp 3 học chuyên Toán toàn con trai với nhau. Giờ thì ...
    ... "Hoa lạc giữa rừng gươm" , anh thì khác chút, vướng thêm một chữ "n", một chữ "n" ...
    Sân ga.
    - Anh chờ em gửi xe
    - Không cần đâu, về sớm Dì mong
    - Đằng nào cũng rỗi, tầu hơn tiếng nữa mới chạy, ngồi đây chờ em chút xíu ... Em tôi quay người đi về phía nhà xe.

    Tôi nhìn theo T., dáng em mảnh khảnh, phảng phất ưu tư. Lâu nay tôi đâu có nhận ra sự chững chạc nơi em, bởi tôi vẫn nhìn em như nhìn thằng bé 18 tuổi với khuôn mặt trắng xinh trẻ hơn lứa tuổi. Em đã lớn, có lẽ là nó nghĩ nhiều, nhiều hơn tôi, ít ra là về gia đình.
    Với tờ báo Thể thao đọc lướt phần tin, nhíu mày:
    Tin thể thao:
    Theo tờ Daily Telegraph: "Quyết định giữ nguyên hình phạt với Rio Ferdinand là hồi chuông cảnh tỉnh với những tay chơi (playboy). Những kẻ quá yêu mình trong bóng đá đã được nhắc nhở về bổn phận của họ đối với môn thể thao đã đem lại cho họ quá nhiều."
    "quá yêu mình"... "bổn phận" ..... ôi!!!!
    Được kienn79 sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 13/09/2004
  6. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Buồn tàn thu
    Buồn vương đầu non, mưa bay bay
    Tàn tro gió quyện vờn song mây
    Thu sao vội sớm lìa ngõ nhỏ
    Tận cuối đường xa một bóng ai
    Dưới cầu nước cũ trôi chầm chậm
    Mắt buồn ngân ngấn ghìm lệ rơi
    Không gửi lòng mình theo cánh sóng
    Người đi gieo sầu loang biển khơi
    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 04/04/2004
  7. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Buồn tàn thu
    Buồn vương đầu non, mưa bay bay
    Tàn tro gió quyện vờn song mây
    Thu sao vội sớm lìa ngõ nhỏ
    Tận cuối đường xa một bóng ai
    Dưới cầu nước cũ trôi chầm chậm
    Mắt buồn ngân ngấn ghìm lệ rơi
    Không gửi lòng mình theo cánh sóng
    Người đi gieo sầu loang biển khơi
    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 04/04/2004
  8. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    ...
    - Em dùng gì?
    - Lipton chanh, còn anh?
    - Anh nâu đá !
    - Chị ơi, lấy cho bọn em ...............
    ...
    - À anh, em muốn hỏi một câu?
    - Gì em?
    - Bạn gái (girl friend) khác em gái như thế nào?
    - ...*.... bạn gái, theo anh, là sự cộng hưởng cảm xúc và trách nhiệm, song phương cùng thăng hoa... Còn em gái, như là hy sinh vậy, quan tâm một chiều, không đòi hỏi...
    ...
    Cậu anh rít một hơi thuốc thật sâu, phả khói mơ màng. Tự nhiên trong đầu nảy ý so sánh: "Em gái khác anh trai thế nào?"
    Anh trai như tách cafe nâu, hơi đắng, bùi và cũng có vị ngọt. Nhưng cái ngọt của sữa không thanh như đường, và cafe không trong như trà chanh.
    Cafe, từng giọt, từng giọt ... từa tựa chiếc đồng hồ nước thời trung cổ.

    |^.^|​
    (^_^)
  9. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    ...
    - Em dùng gì?
    - Lipton chanh, còn anh?
    - Anh nâu đá !
    - Chị ơi, lấy cho bọn em ...............
    ...
    - À anh, em muốn hỏi một câu?
    - Gì em?
    - Bạn gái (girl friend) khác em gái như thế nào?
    - ...*.... bạn gái, theo anh, là sự cộng hưởng cảm xúc và trách nhiệm, song phương cùng thăng hoa... Còn em gái, như là hy sinh vậy, quan tâm một chiều, không đòi hỏi...
    ...
    Cậu anh rít một hơi thuốc thật sâu, phả khói mơ màng. Tự nhiên trong đầu nảy ý so sánh: "Em gái khác anh trai thế nào?"
    Anh trai như tách cafe nâu, hơi đắng, bùi và cũng có vị ngọt. Nhưng cái ngọt của sữa không thanh như đường, và cafe không trong như trà chanh.
    Cafe, từng giọt, từng giọt ... từa tựa chiếc đồng hồ nước thời trung cổ.

    |^.^|​
    (^_^)
  10. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Rạng sáng nay thức xem trận C1 châu âu, hồi hộp, kịch tính và bất ngờ. Cả hai đội được đánh giá cửa trên cuối cùng lại ngã ngựa.... đúng là bóng đá.
    Đêm nay còn hai trận nữa, hy vọng AC của mình lại tiếp tục thắng, rồi sẽ bảo vệ thành công cúp C1. Đang lợi thế nhưng chả dám chắc, quả bóng vốn vẫn tròn...
    Có bài thơ viết hồi năm ngoái, khi AC đoạt cúp C1.
    Rossoneri
    (mến tặng anh AC_Jans và những tiffosi của AC )
    Cuộc đời luôn tồn tại đỏ và đen
    Số phận lập lờ trong từng trận chiến
    Có những hành trình không nhiều điểm đến
    Chỉ một con thuyền cập bến vinh quang
    Trái bóng tròn cứ lạnh lùng lăn
    Và dừng lại khi tiếng còi mãn cuộc
    Đấu trường sẽ ngập tràn nước mắt
    Của người chiến bại, kẻ thành công
    Những thẫn thời, chờ đợi, ngóng trông
    Dõi theo bước đoàn chiến binh đen đỏ
    Khát vọng thành công cháy bùng sân cỏ
    Vỡ oà cùng giây phút đăng quang
    Trên cả tuyệt vời AC Milan
    Chiến thắng ngọt ngào 9 năm ròng đợi
    Hỡi những chiến binh đỏ - đen vĩ đại
    Suốt đời người ngự trị tim tôi.

    |^.^|​
    (^_^)

Chia sẻ trang này