1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lặng ...!!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi iron_monkey, 06/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Đa tạ tri âm đã tặng quà
    Món quà rất lạ nghĩ chưa ra.
    Tài hèn mong được người thích nghĩa
    Kẻo Mỗ hao tâm đến tận già!
    Nhận quà, ngẫm lại, lòng hổ thẹn
    Vì chẳng làm sao cắt nghĩa cùng
    Trời còn thương hại cho còn sống
    Quyết học nhiều hơn để tỏ tường!
    Đa tạ Hầu Huynh tặng Quản món quà đầy ý nghĩa. Nhưng tài hèn mong được Hầy Huynh thích nghĩa, để còn giữ lấy làm báu vật cho mình. Xin đa tạ và khất lỗi với Hầu Huynh!
    Cứu!
  2. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Hì hì..., nhóc Quản ơi, để chị XR "múa may" mấy chiêu "tuý quyền" "thích nghĩa" hộ Hầu đệ nhé
    Đây này, nếu hiểu theo nghĩa thơ ca, cứ nhìn cái hình đó, nhóc sẽ thấy ngay một khuôn mặt nam trầm ngâm và một khuôn mặt nữ yểu điệu với với bàn tay thon gầy và mái tóc tung bay trong gió...bão Ý hẳn là chúc nhóc có được hồng nhan tri kỷ trong đời.
    Nếu hiểu theo nghĩa Thư Pháp thì, khuôn mặt nam đó tượng trưng cho...nhóc (hì, hơi...già một tí, nhưng không sao, già cho nó...chín chắn) , bàn tay cầm cái gì dài dài như là cái bút tượng trưng cho bàn tay và khối óc của nhóc chứ còn của ai nữa, mong muốn chúc nhóc có một sự nghiệp hanh thông, xán lạn, trí tuệ..., chữ viết sẽ ngày càng như rồng bay phượng múa ----> những nét uốn lượn ở trên biểu hiện điều đó.
    Một lời chúc thật đẹp đó nhóc (Cụng ly hơi nhiều, nhưng mà không uống không được, nhóc phải...say!)
    Còn nữa, còn hiểu theo một cách khác nữa "ngon lành" hơn nhiều. Là thế này : Hình khuôn mặt nam là nhóc! Hình bàn tay là bàn tay nhóc! Hình cái gậy dài giống như cái...chân gà nướng. Mấy cái ngoằn ngoèo chính là khói thơm béo ngậy từ cái chân gà nướng đang bay lên... Và trong lúc đó thì nhóc Quản (hình khuôn mặt nam) đang nghĩ thầm "Thèm quá!"
    Ha ha ha........chị đã "thích nghĩa" xong, nhóc thấy thế nào.
    (không biết đã cho nhóc uống mấy lit bia rượu rùi, không biết đã ...xỉn chưa nữa?)
    Hì, Thiết Hầu đệ ơi, chị mạn phép có đôi dòng giải thích cho nhóc em của chị thế có đúng không? Thiết Hầu cười một tiếng cho chị hởi lòng hởi dạ nào.
    (Đi offline thi ca Hầu đệ nhé. Đi ô tô bay ra ngoài này ọp lai nhé Quản nhé)
  3. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Hì hì..., nhóc Quản ơi, để chị XR "múa may" mấy chiêu "tuý quyền" "thích nghĩa" hộ Hầu đệ nhé
    Đây này, nếu hiểu theo nghĩa thơ ca, cứ nhìn cái hình đó, nhóc sẽ thấy ngay một khuôn mặt nam trầm ngâm và một khuôn mặt nữ yểu điệu với với bàn tay thon gầy và mái tóc tung bay trong gió...bão Ý hẳn là chúc nhóc có được hồng nhan tri kỷ trong đời.
    Nếu hiểu theo nghĩa Thư Pháp thì, khuôn mặt nam đó tượng trưng cho...nhóc (hì, hơi...già một tí, nhưng không sao, già cho nó...chín chắn) , bàn tay cầm cái gì dài dài như là cái bút tượng trưng cho bàn tay và khối óc của nhóc chứ còn của ai nữa, mong muốn chúc nhóc có một sự nghiệp hanh thông, xán lạn, trí tuệ..., chữ viết sẽ ngày càng như rồng bay phượng múa ----> những nét uốn lượn ở trên biểu hiện điều đó.
    Một lời chúc thật đẹp đó nhóc (Cụng ly hơi nhiều, nhưng mà không uống không được, nhóc phải...say!)
    Còn nữa, còn hiểu theo một cách khác nữa "ngon lành" hơn nhiều. Là thế này : Hình khuôn mặt nam là nhóc! Hình bàn tay là bàn tay nhóc! Hình cái gậy dài giống như cái...chân gà nướng. Mấy cái ngoằn ngoèo chính là khói thơm béo ngậy từ cái chân gà nướng đang bay lên... Và trong lúc đó thì nhóc Quản (hình khuôn mặt nam) đang nghĩ thầm "Thèm quá!"
    Ha ha ha........chị đã "thích nghĩa" xong, nhóc thấy thế nào.
    (không biết đã cho nhóc uống mấy lit bia rượu rùi, không biết đã ...xỉn chưa nữa?)
    Hì, Thiết Hầu đệ ơi, chị mạn phép có đôi dòng giải thích cho nhóc em của chị thế có đúng không? Thiết Hầu cười một tiếng cho chị hởi lòng hởi dạ nào.
    (Đi offline thi ca Hầu đệ nhé. Đi ô tô bay ra ngoài này ọp lai nhé Quản nhé)
  4. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Eo ôi, chị ơi! Chị giải nghĩa làm Quản khoái kinh khủng, nhưng cứ tiêng tiếc làm sao í. Bia không uống được nì, chân gà không gặm được nì, hồng nhan tri kỉ chẳng mò mô được nì, .... Thôi thì, em nhận tùm lum cả. Nhận hết sạch luôn cho chị chừa nhé. Hầu Huynh có đồng ý với đệ vậy không?
  5. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Eo ôi, chị ơi! Chị giải nghĩa làm Quản khoái kinh khủng, nhưng cứ tiêng tiếc làm sao í. Bia không uống được nì, chân gà không gặm được nì, hồng nhan tri kỉ chẳng mò mô được nì, .... Thôi thì, em nhận tùm lum cả. Nhận hết sạch luôn cho chị chừa nhé. Hầu Huynh có đồng ý với đệ vậy không?
  6. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Chèn ơi !!! Long cốt tỷ bắt gần trọn thóp của em rồi, hiểu đệ còn hơn cả nương tử của đệ nữa , cạn 1 chung
    Đệ chỉ xin bổ sung chút chút:
    - Nét hoành phía trên khuôn mặt tượng cho mây trời, biểu hiện sự khoáng hoạt bất cưỡng trong nét bút, và cũng là cách điệu mớ tóc lãng đãng của Quản Di Ngô.
    - Chữ T ở tên Trịnh Tuấn phía dưới cách điệu hình ngọt bút, mũi hướng lên trên. Chữ T này cũng na ná chữ Đao cắm xuống ... Coi như ẩn ý Thư trung hữu Thiết
    - Nghiên Tâm ở bài thơ tặng kèm, phát xuất từ cái hình chữ Tâm trong hán tự. Đệ thấy chữ Tâm sao giống hình nghiên mực, với 3 giọt máu rịn quanh...
    Nhắn Quản Di Ngô: Tại hạ khoái bức thư pháp lắm, có điều, lộn mất đôi chữ :)) Thành ra hay hơn nhưng ko đúng ý đồ, nhưng cũng ko vấn đề gì cả
  7. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Chèn ơi !!! Long cốt tỷ bắt gần trọn thóp của em rồi, hiểu đệ còn hơn cả nương tử của đệ nữa , cạn 1 chung
    Đệ chỉ xin bổ sung chút chút:
    - Nét hoành phía trên khuôn mặt tượng cho mây trời, biểu hiện sự khoáng hoạt bất cưỡng trong nét bút, và cũng là cách điệu mớ tóc lãng đãng của Quản Di Ngô.
    - Chữ T ở tên Trịnh Tuấn phía dưới cách điệu hình ngọt bút, mũi hướng lên trên. Chữ T này cũng na ná chữ Đao cắm xuống ... Coi như ẩn ý Thư trung hữu Thiết
    - Nghiên Tâm ở bài thơ tặng kèm, phát xuất từ cái hình chữ Tâm trong hán tự. Đệ thấy chữ Tâm sao giống hình nghiên mực, với 3 giọt máu rịn quanh...
    Nhắn Quản Di Ngô: Tại hạ khoái bức thư pháp lắm, có điều, lộn mất đôi chữ :)) Thành ra hay hơn nhưng ko đúng ý đồ, nhưng cũng ko vấn đề gì cả
  8. ablackcat

    ablackcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Mưa đêm
    Mưa rơi buồn ra rích
    Cuốn trôi hạt mưa xa
    và những cây tầm gửi
    Đêm về ta với ta
    Đi một mình đêm bão
    Để bừng giấc ngày mai
    Hạt mưa bat tí tách
    Rơi thỏm những bàn tay
    Những ngôi nhà xa lạ
    Cứ đến rồi lại đi
    Chơi vơi đưa tay nắm
    Những khoảng không lặng tanh
  9. ablackcat

    ablackcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Mưa đêm
    Mưa rơi buồn ra rích
    Cuốn trôi hạt mưa xa
    và những cây tầm gửi
    Đêm về ta với ta
    Đi một mình đêm bão
    Để bừng giấc ngày mai
    Hạt mưa bat tí tách
    Rơi thỏm những bàn tay
    Những ngôi nhà xa lạ
    Cứ đến rồi lại đi
    Chơi vơi đưa tay nắm
    Những khoảng không lặng tanh
  10. WhatTheHell

    WhatTheHell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Trong bản thư pháp (bài Trăng suông..)hình như có chỗ viết sai thì phải

Chia sẻ trang này