1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lặng ...!!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi iron_monkey, 06/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương. ​
    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 26/07/2004
  2. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
  3. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
  4. V0THU0NG

    V0THU0NG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Vẽ Tranh
    " Tấm lụa đào phất phơ giữa chợ "
    Anh mang về định vẽ nên tranh ?
    Màu đỏ, màu hồng, màu xanh
    Xin anh giữ lấy để dành cho nhau
    Màu đỏ là máu dâng trào
    Trong tim, trong não ngọt ngào yêu thương
    Màu hồng màu của yêu đương
    Màu môi, màu má vấn vương mặn nồng
    Màu xanh anh vẽ vô cùng.......
    Vẽ trời, vẽ biển, vẽ sông, vẽ nhà........
    Yêu thương tình mãi đậm đà
    Màu nâu khó nhọc cũng là màu vui
    Sẻ chia chuyện đắng, chuyện bùi
    Chuyện trăn trở, chuyện cuộc đời quanh ta.......
    Màu tím, màu của thiết tha........
    Một lòng, một dạ, mãi là của nhau
    Đã yêu xin đến bạc đầu....
    Anh ơi, đừng vẽ những màu ly tan
    Những màu dị mộng đồng sàng
    Những màu bội bạc mà tan tác lòng.......
    " Lụa đào " má đỏ môi hồng
    Hỏi anh rằng đã thật lòng hay chưa ?
    Thật rồi, xin hãy đến thưa
    Với Ba, với Mẹ mà đưa " lụa " về..........

  5. V0THU0NG

    V0THU0NG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Vẽ Tranh
    " Tấm lụa đào phất phơ giữa chợ "
    Anh mang về định vẽ nên tranh ?
    Màu đỏ, màu hồng, màu xanh
    Xin anh giữ lấy để dành cho nhau
    Màu đỏ là máu dâng trào
    Trong tim, trong não ngọt ngào yêu thương
    Màu hồng màu của yêu đương
    Màu môi, màu má vấn vương mặn nồng
    Màu xanh anh vẽ vô cùng.......
    Vẽ trời, vẽ biển, vẽ sông, vẽ nhà........
    Yêu thương tình mãi đậm đà
    Màu nâu khó nhọc cũng là màu vui
    Sẻ chia chuyện đắng, chuyện bùi
    Chuyện trăn trở, chuyện cuộc đời quanh ta.......
    Màu tím, màu của thiết tha........
    Một lòng, một dạ, mãi là của nhau
    Đã yêu xin đến bạc đầu....
    Anh ơi, đừng vẽ những màu ly tan
    Những màu dị mộng đồng sàng
    Những màu bội bạc mà tan tác lòng.......
    " Lụa đào " má đỏ môi hồng
    Hỏi anh rằng đã thật lòng hay chưa ?
    Thật rồi, xin hãy đến thưa
    Với Ba, với Mẹ mà đưa " lụa " về..........

  6. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Lâu không vào mạng, lên đây lang thang phá tên khỉ sắt chơi. Người yêu của khỉ là một nhân vật không có thật, vì cô ta là rêmêđiot Người đẹp. Những người con gái như vậy mới có thể cảm cùng những tên đa nhân cách và hoang tưởng như này... Nhưng mà hợp nhất với cậu và với tôi, chỉ là Rượu, thuốc, đi hoang và những cảm xúc tận cùng. Người điên có hạnh phúc của người điên, người down có hạnh phúc của người down. Cậu có hạnh phúc của cậu, bất hạnh của cậu mà không ai can thiệp được cả. Nhậu không ? sắp rằm rồi
  7. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Lâu không vào mạng, lên đây lang thang phá tên khỉ sắt chơi. Người yêu của khỉ là một nhân vật không có thật, vì cô ta là rêmêđiot Người đẹp. Những người con gái như vậy mới có thể cảm cùng những tên đa nhân cách và hoang tưởng như này... Nhưng mà hợp nhất với cậu và với tôi, chỉ là Rượu, thuốc, đi hoang và những cảm xúc tận cùng. Người điên có hạnh phúc của người điên, người down có hạnh phúc của người down. Cậu có hạnh phúc của cậu, bất hạnh của cậu mà không ai can thiệp được cả. Nhậu không ? sắp rằm rồi
  8. ablackcat

    ablackcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    đây có fải là cái băn khoăn của bạn về một bức tranh mà chưa hoàn thiện không nhỉ
  9. ablackcat

    ablackcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    đây có fải là cái băn khoăn của bạn về một bức tranh mà chưa hoàn thiện không nhỉ
  10. TheOpenWindow

    TheOpenWindow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Đằng ấy có trí tưởng tượng hay quá.

    To Kysy: Cái hợp với huynh nhất chỉ là cảm xúc mà thôi. Rượu, thuốc, đi hoang, nó cũng chẳng là gì, nếu nó không mang lại cảm xúc (có lẽ chuyện lover cũng vậy??). Bất cứ cái gì có cảm xúc là huynh fê mà, hả?
    Mà chắc chắn huynh biết câu này: "Mọi sự so sánh đều khập khiễng". Huynh thấy sự giống nhau nào? Muội thì thấy là khác. Huynh đừng đem hai cái khác ráp nhau, rồi chèn cái này vô cái kia.
    P/S: Một ngày thấy Kỵ sỹ ngã quỵ bên lề đường chắc cũng không buồn, vì ắt hẳn huynh ấy đang vui say trong tràn trụa men đời thôi. Có cảm xúc là vui rồi, cảm xúc tận cùng nữa là cực lạc thì nhất! Huynh mến nhể?

Chia sẻ trang này