1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lặng ...!!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi iron_monkey, 06/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Buông bức màn rồi...danh vọng hết
    Người về lòng rũ sạch sầu vương
    Người vào cởi áo lau son phấn..
    Bỏ lại vinh hoa...lẫn đoạn trường...
  2. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    deep sorrow​
  3. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    deep sorrow​
  4. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  6. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Không là biển cả
    Trải lòng đón nước trăm sông
    Là con suối nhỏ
    Riêng mình chảy giữa mênh mông...
  7. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Không là biển cả
    Trải lòng đón nước trăm sông
    Là con suối nhỏ
    Riêng mình chảy giữa mênh mông...
  8. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Thơ của một người ... một người như ngọn lửa ... bập bùng trong khe cửa ... giấu mùa đông.


    Tâm cảm
    Anh đừng đến khi em quá vui
    Bởi phút ấy em là người hào phóng
    Em có thể cho đi những điều thiêng liêng nhất
    Để rồi ôm hận một đời
    Lúc em buồn cũng đừng đến anh ơi!
    Mọi cửa ngỏ tâm tư đều khép vào trong im lặng
    Anh cứ mặc, anh đừng nhìn lo lắng
    Muộn phiền nào rồi cũng sẽ qua đi
    Như bóng mây kia đổi sắc bất kỳ
    ANh đừng đợi ngày em yên tĩnh
    Dồn dập bước chân hút tầm ánh mắt
    Em vẫn em, xa lắc tận chân trời
    Nhưng đến ngày có thể chẳng vì ai
    Em hoá mình trong bão mưa dữ dội
    Vắt cùng kiệt những giọt đời hoang dại
    Trắng tay rồi, anh có tới cùng em
    (Thu Hiền)​
  9. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Thơ của một người ... một người như ngọn lửa ... bập bùng trong khe cửa ... giấu mùa đông.


    Tâm cảm
    Anh đừng đến khi em quá vui
    Bởi phút ấy em là người hào phóng
    Em có thể cho đi những điều thiêng liêng nhất
    Để rồi ôm hận một đời
    Lúc em buồn cũng đừng đến anh ơi!
    Mọi cửa ngỏ tâm tư đều khép vào trong im lặng
    Anh cứ mặc, anh đừng nhìn lo lắng
    Muộn phiền nào rồi cũng sẽ qua đi
    Như bóng mây kia đổi sắc bất kỳ
    ANh đừng đợi ngày em yên tĩnh
    Dồn dập bước chân hút tầm ánh mắt
    Em vẫn em, xa lắc tận chân trời
    Nhưng đến ngày có thể chẳng vì ai
    Em hoá mình trong bão mưa dữ dội
    Vắt cùng kiệt những giọt đời hoang dại
    Trắng tay rồi, anh có tới cùng em
    (Thu Hiền)​
  10. e_duongvu

    e_duongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Đến bên em anh đến trong mỗi đêm
    Những ác mộng quay anh như chong chóng
    Anh chìm giữa phong ba nơi biển rộng
    Cố níu em nhưng em vẫn cứ rời..
    Anh thét gào trong hoang vu đất trời
    Tim vỡ nát máu phun ra xối xả
    Trời đất ngả nghiêng trong nghiêng ngả
    Anh mất em cả trong mộng từng đêm

Chia sẻ trang này