1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lặng ...!!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi iron_monkey, 06/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    27.6.05
  2. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Ê, Khỉ con, em có vào ĐN nữa không đấy?
  3. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Ê, Khỉ con, em có vào ĐN nữa không đấy?
  4. jungleman

    jungleman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    trước không em sống rất bình yên
    nay trở lại không em đầy bão tố
    những tưởng sẽ hoàn nguyên như cũ
    ai ngờ không lại chẳng bằng không
  5. jungleman

    jungleman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    trước không em sống rất bình yên
    nay trở lại không em đầy bão tố
    những tưởng sẽ hoàn nguyên như cũ
    ai ngờ không lại chẳng bằng không
  6. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Tỷ ơi, 30 này, tức thứ 5 em có mặt ở ĐN, vào đấy sẽ liên lạc tỷ ngay.
    Nhớ lắm rồi!!!
    Non Nước biển trong vô cùng..........
    Gạch Chăm tinh tế vô hạn.................
    Nỗi lòng trống trải vô biên.................
    Tỷ ơi!!!!!!
  7. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Flower in Line
  8. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    thuỷ tinh
    Anh làm giọt nước
    tràn ly
    Em làm nước mắt
    chai lì
    vỡ khô
    Anh làm
    vướng nỗi bơ vơ
    Em làm
    người ngỡ đang mơ
    không đành
    Anh làm
    kẻ giữa trời xanh
    cung mây không đến
    đất đành chối ngang
    Em thôi
    làm kẻ ngang tàn
    Anh thôi làm kẻ
    phũ phàng
    vô duyên
    Em không đưa được
    con thuyền
    sang bờ sang bến
    thôi quên
    ân tình
    đã đành một cõi
    thủy tinh
    dù gì cũng vỡ
    thôi mình
    chia xa
    ?
    23/10/2003
    [nick]Lissette [/nick]
  9. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ không nhớ tên đầu đề và tác giả:
    Tình yêu là trái ngọt
    Hay vị đắng cuộc đời?
    Tình yêu là hạnh phúc
    Hay nỗi niềm chia phôi?
    Anh chỉ hỏi vậy thôi.
    Vì thương em khổ thế
    Đời con người dâu bể.
    Mòn mỏi cánh chim chiều.
    Vị ngọt của tình yêu
    Chắt chiu từ cay đắng
    Biển tình em sâu lặng
    Làm thuyền anh chơi vơi
    Nỗi nhớ nhau em ơi
    Cồn cao hơn biển động
    Như cánh buồm cao rộng
    Nghiêng ngả mùa bão rông
    Em như ngọn lửa hồng
    Thắp hồn anh sáng lại
    Bây giờ và mãi mãi
    Đắng ngọt tình chia xa.
  10. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

Chia sẻ trang này