1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lặng ...!!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi iron_monkey, 06/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  2. Michelle83

    Michelle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Giữa cái chết
    Tôi vẫn thấy sự sống hồi sinh.....
    Giữa hoang tàn
    Tôi vẫn thấy tiếng cỏ rũ mình
    trở dậy
    Giữa máu đỏ
    và cô đơn
    và khốc liệt
    và đau đớn từng cơn
    Tôi vẫn thấy mình ngạo nghễ
    nụ cười​
  3. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Lặng ...!!!
    [​IMG]
    Title: Parisian Holiday II
    Artist: Jennifer Goldberger
  4. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Nếu
    Nếu bầu trời không còn những ngôi sao
    Vầng trăng một mình toả sáng
    Trăng sẽ khóc
    Cô đơn.
    Nếu mỗi ngày không còn hoàng hôn
    Bình minh khi ấy thành vô nghĩa
    Không có cảnh chiều buông lặng lẽ
    Buổi mai rạng rỡ làm chi.
    Nếu cuộc sống không còn đam mê
    Chỉ mình lý trí
    Đời giản đơn. Đời buồn như thể
    Dòng sông im
    không tiếng sóng rầm rì...
    !!!
    14.11.05
    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 08:07 ngày 14/11/2005
  5. LienViet_1

    LienViet_1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Một ngày ta thấy mình nhạt nhẽo
    Soi bóng ta trong gương
    Đốm nắng yêu thương trèo trốn qua tường
    Ta úp mặt
    Xoè tay lần vết nứt
    Những trông chờ
    Đau
    từng vệt
    Vỡ......
  6. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    Lặng
    lặng ...
    ngước nhìn
    bước chân ai lặng lẽ
    đi về
    trên lối mòn trước cửa
    lặng ...
    nghe ...
    giọt nước mắt rơi xuống thật khẽ
    mỉm cười buồn
    tưởng che hết được ưu tư
    lặng ...
    một mình
    mong chờ
    ngọn cỏ xanh
    trồi lên
    từ miền đất khô cằn ...
  8. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Năm ngón tay gầy níu buồn vui
    Nhân sinh một cõi lắm bùi ngùi
    Hạnh phúc thoáng như làn mây ảo
    Ân tình hiện thể nước về xuôi
    Được- mất, lo chi, bây giờ nhớ
    Bại- thành, ngại hử, ngày sau nguôi
    Trăm sự sầu bi nhân gian ấy
    Cho qua trong một giấc ngủ vùi
  9. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hay thật !!!
  10. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    "...Từ lâu tôi không muốn, tôi không thích, cứ sau mỗi đêm lại đứng ngoài sau tấm ván phóng dao, cái tấm thớt tanh tưởi, hay là tấm ván hòm này, nhưng tôi khó thoát ra được. Nó đã là xiềng xích quen thuộc, đầy ắp điều chằng chịt liên quan dây mơ rễ má với nhau. Có cái giá phải trả, cái không thể mặc cả, và hoàn toàn ngoài tầm tay."
    (Tấm ván phóng dao - Mạc Can)

Chia sẻ trang này