1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lặng ...!!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi iron_monkey, 06/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    WAO, DEEP _SORROW VẼ ĐẸP GHÊ TA. HIHI
  2. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Lặng!!!
    [​IMG]
  3. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Gió :
    cái váy , cái bụng rõ quen .mà sao cái tóc khó tin thế nhờ ...lạ vđ !
    Lặng !
  4. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Gió : hồi này tập tọng Nhiếp Hình há? Toàn chơi Đen trắng với cả Âm bản, báo hại bạn phải invert phê mới rõ được nguyên cớ...
    Tao rất thích, và rất hứng thú với những hình ảnh gây xúc cảm, và cực sướng với những vật phẩm mà đối tượng trong đó là người mình biết, mình thân.
    Nên tao rất vui về những bức hình mày đã chia sẻ. Một chút áy náy ở góc chụp, một chút e ấp của ánh sáng và một nét dung dị của sắc độ ... tao hiểu phần nào.
    Hì, lại nhớ lần 2 thằng ngồi Cuối Ngõ, fê fê cả nhưng không thằng nào đổ. Sau mày kể lại chủ quán tính hêt đâu ... chục chai. Thật sự choáng.
    Rượu là thế, nhưng những phần khác ngoài rượu lại gắn anh em mình với nhau hơn. Gần hơn, và sâu hơn.
    Có đam mê thì cứ nối, có cảm hứng thì cứ xuôi ... !!!
    Biết đâu 1 ngày ... !!!
    :))
  5. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    tay xinh.
  6. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ muốn làm thơ
    Áo cơm bệnh tật mệt phờ cả râu (hơi ít)
    Bạn bè ở tận mãi đâu
    Chén vui ai cạn, chén sầu ai nâng
    Buồn nên thơ cũng tần ngần...

  7. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Ô Quan Chưởng nè. 12.30 h trưa tháng Bảy - giờ cao điểm chộp cái đúng lúc không ai qua lại. May!
    [​IMG]
  8. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Title: The Face
    Artist: Rabi Khan
  9. HuynhHac79

    HuynhHac79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Khỉ cho anh nhờ vài dòng nhé.
    Tự nhìn nhận thấy có mệt mỏi, nên đã hỏi về chính mình với 2 người . một rất lâu gặp lại (a), một vẫn thường trao đổi về công việc tn và các khúc mắc trong cuộc sống khác(b).
    a- một nhà thơ và một người hoạt động tn lâu như bạn phải có tâm hồn rộng rãi và cao thượng, khi thấy bạn không như thế tôi không nói chuyện với bạn nữa
    b- nhà thơ và một người hoạt động tn cũng là người bình thường chứ... có tính cách , có số phận, có nhiều âu lo khác
    a- người ta chỉ thấy bạn qua thơ
    b-em thấy anh vẫn làm việc và sống bình thường mà, rồi sẽ qua mệt mỏi thôi. mà mệt mỏi thì ai cũng có lúc có.
    a-bạn yếu đuối , vì chỉ thể hiện cái mạnh mẽ qua thơ.
    b- thế anh làm sao thế, có chuyện gì cụ thể không?cố gắng nhé , em cũng giống anh, đôi lúc mệt mỏi, nhưng vẫn phải tỉnh táo là chính mình.
    a- bạn hay tự ái vặt!
    b- thôi mà anh, anh đâu có thế... mai nói chuyện sau nhé, ngủ ngon.
    Khà khà và chú Khỉ nhà ta nói
    -Chuyện đó thì vô hại.
    Cũng vui và đỡ mệt đấy !
    Được huynhhac79 sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 09/12/2005
  10. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    đổ cột.

Chia sẻ trang này