1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lặng ...!!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi iron_monkey, 06/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    " Đi biển lúc sóng yên gió lặng - mọi hoa tiêu đều làm như vậy. Nhưng mặt trời mà không có mây đen và niềm vui thiếu đi nỗi khổ - điều đó hoàn toàn không phải là cuộc sống. Thí dụ, số phận của ngay những người thành đạt nhất - một cuộn sợi rối. Mất và được thay đổi nhau luân phiên làm ta đau buồn và vui sướng. Thậm chí cái chết cũng làm cho cuộc sống đáng muốn sống hơn. Vào những giờ khắc khó khăn của cuộc sống, khi lâm cảnh khổ đau và mất mát, con người càng trở nên chính mình.
    Chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ thấy rằng nếu như được thành đạt trong một sự nghiệp to lớn nào đấy thì phải khó khăn lắm. Và con người phải cảm tạ số phận về điều đó. Thất bại tôi rèn thêm khả năng chống chọi. Tính cách sinh ra khi hy vọng sụp đổ. Chỉ khi ta nhận biết rõ mình, thử thách đúng mình và đã nhiều lần tin chắc rằng đã đánh giá quá cao khả năng của bản thân là nguy hại cho mình biết chừng nào, khi đó kinh nghiệm sẽ dạy ta biết phán đoán đúng các mặt mạnh yếu của mình.
    Hối tiếc những sai lầm mình mắc phải đến mức không lặp lại chúng nữa - đó nghĩa là hối hận thực sự. Không có gì là cao thượng trong việc đứng cao hơn một ai đó khác. Cao thượng thực sự hiện ra khi con người trở nên cao hơn cái "tôi" cũ của mình.
    Trong cuộc sống cũng như trong công việc, điều quan trọng hơn hết khônq phải là năng lực mà là tính cách, khônq phải trí tuệ mà là trái tim, khônq phải thiên tài mà là sự tự chủ, bền bỉ và kỷ luật tuân theo một đầu óc suy luận tỉnh táo.
    Khôn ngoan là quà tặng cuối cùng của số phận cho một trí tuệ trưởng thành. Con người sau khi đã nếm trải nhiều bắt đầu xem thời gian như một trợ thủ. Nói về thời gian, người ta cho là nó che đậy quá khứ và an ủi động viên, nhưng nó còn khuyên dạy nữa. Thời gian là thức ăn nuôi dưỡng kinh nghiệm, là nền đất gây trồng khôn ngoan. Nó có thể là bạn hoặc thù của tuổi trẻ. Với tuổi già, thời gian hoặc đứng đầu giường làm người an ủi, hoặc là tên đao phủ, tuỳ ở chỗ người ta dùng nó có ích hay có hại, cuộc đời đã sống cần thiết hay phí phạm.
    Cuộc đời hầu như đã trôi qua hết trước khi ta kịp hiểu ra nó là cái gì, nhưng không thể định lượng chỉ bằng độ dài của nó. Cây sồi sống hàng trăm năm - khoảng thời gian nhiều thế hệ người trần đã nối tiếp nhau thay đổi. Nhưng có ai ưng thuận đánh đổi cả một thế kỷ tồn tại của loài thực vật lấy một ngày sống sung mãn, có ý nghĩa và mục đích, của con người?
    Xung quanh ta có rất nhiều điều tuyệt đẹp, gây xúc động sâu sắc, và tôi hơi thấy xấu hổ là đã không quý trọng tất cả những cái đó được nhiều hơn. Tuy nhiên, ngoái nhìn lại sau, tôi có thể nói về mình bằng một câu thế này: tôi đã sống một cuộc đời sung sướng."
    Ernest Hemingway - Tín điều của một con người (trích)
  2. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    21.12.2006
  3. thalagiotmua

    thalagiotmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    U
    Tối,
    Bối
    Rối,
    Trốn
    Trối,
    Trôi...
    Lặng!
  4. phanson

    phanson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu roài mới có dịp quay lại thăm chiến trường xưa, thấy đau quá, buồn quá và thất vọng quá.Còn đâu trí tuệ và hài hước nếu như vẫn còn tồn tại những bài viết kiểu này. Tôi thấy ngày xưa nhiều cao thủ lắm cơ mà, không biết các bác giờ này ở đâu, híc lại bệnh của người già rồi, nhớ cố nhân quá, thalagiomua ơi, đừng có viết chỉ vì để có bài em a! Chán Qua!!!!!!!!!!!!!!
  5. thalagiotmua

    thalagiotmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu roài mới có dịp quay lại thăm chiến trường xưa, thấy đau quá, buồn quá và thất vọng quá.Còn đâu trí tuệ và hài hước nếu như vẫn còn tồn tại những bài viết kiểu này. Tôi thấy ngày xưa nhiều cao thủ lắm cơ mà, không biết các bác giờ này ở đâu, híc lại bệnh của người già rồi, nhớ cố nhân quá, thalagiomua ơi, đừng có viết chỉ vì để có bài em a! Chán Qua!!!!!!!!!!!!!!
    [/quote]
    Chào bạn phanson!
    Mình đâu có nghĩ là viết để lấy bài, oan mình qúa!
    Mình cũng không phải thi sĩ!
    Mình chỉ thấy: Buồn, nặng trĩu một cái gì đó, rất cụ thể nhưng cũng rất trìu tượng, nặng nề lắm, không thể nói cùng ai???
    Đành gửi gắm vào đây cho vơi bớt, nhẹ bớt....!
    Nếu mình đã làm phiền bạn nói riêng, phiền các bạn trên Thi ca nói chung!? mình mong các bạn thông cảm! và mình sẽ có cách để giãi bày riêng vậy.
    Cảm ơn bạn Phanson nhiều.
  6. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    @phanson Có những điều không nhiều người hiểu được, có những cảm xúc không nhiều tâm hồn có thể nắm bắt và có những đồng điệu không đều đặn và giản đơn như số đông. Và không cứ gì cứ phải dài, cứ phải rộng là giá trị.
    Xét đoán một khái niệm riêng biệt, nhất là ép vào khung trí tuệ và hài hước. Hãy cẩn trọng hơn, và lắng sâu hơn.
    Dù sao thì mỗi người mỗi quan niệm, mỗi người mỗi khẩu vị. Bạn có thể khác tôi, khác mọi người. Tất nhiên. Nhưng những ý tứ bạn đã thể hiện, tôi nghĩ là không thật hay cho lắm. Dẫu sao vì động cơ của bạn là dành cho cái đẹp, của trí tuệ và hài hước, nên tôi cũng không lấy đó làm phiền lòng.
    [nick]thalagiotmua [/nick] Tôi chưa được biết về bạn nhiều lắm, nhưng cũng có xem qua những thứ bạn đã viết, thấy có gì đó. Thích! Và tôi nghĩ bạn gần hơn tôi rất nhiều so với những người đã đi qua tôi. Cám ơn bạn. Và hãy cứ tiếp tục. Tôi luôn chào đón và chờ đợi ở bạn. Luôn vui và tin rằng tôi phần nào hiểu được những điểm rơi cảm xúc của bạn, dẫu thực sự những riêng biệt đó không giống nhiều người quanh ta.
    Quan trọng gì phải không? Có tôi bên bạn, ở đây như thế là đủ rồi, bạn nhỉ !!
    Quý bạn.
  7. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    .
  8. thalagiotmua

    thalagiotmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cứ là mây để trôi
    Cứ là tôi để nhớ
    Cứ là Người để thở
    Và cứ là thế thôi!
    Mây cứ trôi...mãi trôi...
    Và Người ơi, cứ chơi?
    Còn tôi, thì xin:
    Lặng!
  9. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    U lặng làm quái jì thế?
  10. thalagiotmua

    thalagiotmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Ủa kephahoai là TA

Chia sẻ trang này