1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lặng ...!!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi iron_monkey, 06/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    wẩy? Tưởng U biết lâu rồi chứ? U cứ vui vẻ với các anh ấy đi. nhiều anh hay phết, u đỏng đảnh chút có người đong liền đó, thử coi ?
  2. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mưa
    Xuân
    1.
    Anh ơi có chăng mùa xuân Hà Nội?
    Bụi mưa
    Làm ướt gót hồng...
    2.
    Em đi giữa hai hàng phố
    Hứng mưa
    Và hứng cả tình yêu...
    Nếu có thể trở về với mùa xuân năm cũ
    Để được cùng anh trong mưa
    Hiu hắt gió
    ... mưa ... lại bay...
    3.
    Vẫn lặng lẽ bình yên như thế
    Hồ Tây chẳng cựa mình
    Rải nắng chiều dịu nhẹ
    Về nơi nào mưa nhỉ?
    Để em tìm thấy mưa...
    Không mưa...
    4.
    Bụi mưa
    Làm nhòe mắt em...
    5.
    Hồ Gươm vẫn hiền
    Nơi anh bảo: Mưa Hà Nội hiền lắm
    Bởi nàng xuân không muốn em đau
    Bụi mưa...
    Bóng anh khuất dần trong sương sớm
    Tan dần trong em.
    6.
    Gặp lại mưa.
    Bay.
    Nhẹ.
    Mưa ko làm em ướt tóc,
    Chỉ như nước mắt em...
    Nhẹ.
    Bay.
    Nghe hồ Trúc Bạch hát,
    Mưa xuân cất tiếng đàn.
    Em đi dưới mưa
    Gọi nắng...
    7.
    Bâng khuâng.
    Hoa xuân đua nhau mà khoe sắc
    Cánh én chấp chới gọi nhau về
    Cây xuân vươn màu mới...
    Phố rộn đón xuân vui.
    Ngày Tết không mưa...
    Chỉ có nắng vàng như mật...
    Như xuân của hai năm về trước,
    Em nhớ mưa.
    8.
    ...
    Bụi mưa.
    9.
    Gió gọi mưa về,
    Mang anh về bên em.
    Tình yêu em tan biến,
    Chỉ thế thôi...
    Em làm mưa bay hết rồi.
    Chỉ thế thôi...
    Em vẫn yêu...
    10.
    Mưa.
    Lăn tăn trên sóng.
    Gió.
    Cuốn lá trên nền Hồ Tây đầy màu xanh hiền.
    Em đi dưới nước mắt trời,
    Mang theo mưa.
    Gọi nắng.
    11.
    Chỉ thế thôi...
    Trang Thư.
  3. fri_13th

    fri_13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    1. Có gì nản hơn gã đi về một mình
    Thêm tí trời mưa nho nhỏ
    Thế mới khốn nạn cuộc đời.
    Có gì nản hơn gã ngồi quán một mình
    Đèn khuya quán lạ
    Trút hết hũ đường vào ly cà phê
    Uống và nhăn mặt
    Và cười khan.
    Điện thoại di động thỉnh thoảng lóe xanh
    Trong bóng tối
    Có một message
    Lạ hoắc
    Chẳng buồn đọc
    Chẳng buồn trả lời...
    2. Kỳ cục không
    Thế mà đời lại đáng sống
    Ngay khi nó quá nản.
    3. Có gì nản hơn gã đi về một mình
    Có gì sướng hơn gã đi về một mình
    Thêm tí trời mưa nho nhỏ
    Giày vớ tèm lem bùn
    Và tự nhủ
    Thôi, hãy quên đi gương mặt cần lãng quên
    Như mưa đang làm mờ ô cửa kính
    Mặt ai nhìn cũng lem nhem.
    Đỗ Trung Quân (tặng Đ.T.B(??))
    Còn Tớ, Tớ tặng Cậu.
    Được fri_13th sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 08/02/2006
  4. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay phết
    Đúng tâm trạng của khối người.
  5. nguyenduynguyen

    nguyenduynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bỏ công đọc topic dài ngoẵng của mày, anh đâm nẫu ruột, viết cho mày đôi lời... thèm rượu lại call tao !

    Biết thế nào là lặng???

    Khi cánh hồng nhỏ máu xuống thinh không
    Ly rượu mềm môi hai thằng ôn kỉ niệm
    Những mảng màu lổ loang lên tiếng
    Mày vẽ mối tình đầu - tao phác hoạ người sau...
    Một nốt son buồn rớt xuống đêm thâu
    Chệch cây cọ vẽ
    Bức chân dung có thêm hình giọt lệ
    Của ai???
    Lạ lùng Xuân cũng bật tiếng thở dài
    Ngọn nến lung linh tắt phụt
    Sóng sánh đêm trong chiếc ly vừa rót
    Cạn và Quên đi !
    Vẫn còn thừa ba giọt...
    Rơi
    rơi
    rơi
    ------------------------------------------------------------------------
    * NguyenZZ*


    Được nguyenduynguyen sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 11/02/2006
  6. phanson

    phanson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    iron_monkey , Cảm nhận thi ca nói riêng và cảm nhận nghệ thuật nói chung là cả một đề tài mà tự cổ tới nay người ta đã tốn rất nhiều giấy mực, tôi hoàn toàn đồng ý với bạn về phạm trù đồng điệu trong cảm thận thi ca, thế nhưng, tất cả phạm trù đều phải có chuẩn mực riêng của nó. Tại sao khi chung ta đọc một bài thơ, một áng văn, hồn ta lại rung lên và ta chìm đắm trong nó, trước hết là đồng điều trong tâm hồn, đồng điệu trong hoàn cảnh, ta tìm thấy phảng phất một ta trong đó, thế nhưng nếu chỉ thế thôi thi chưa đủ. Thơ ca là nghệ thuật của ngôn từ và đặc biệt như bạn biết nàng thơ rất khó tính. Không thể viết vu vơ vài dòng cẩu thả trong ngử pháp và cố tìm kiếm những ngôn từ ra vẻ trừu tượng, mới lạ, "bác học" rồi gọi đó là thơ. Tự xưa tới nay, những áng văn, những bài thơ bất hủ tôi thiết nghĩ đều có những chuẩn mực và đời sống riêng của nó. Nếu muốn "trải hồn mình lên trang giấy mong manh "thì củng phải biết cách trải chứ. Là tâm sự, là cảm xúc thì ok, nhưng những yếu tố đó chưa thể gọi là thơ được.Nên đừng bắt nó mang tên là thơ tội nghiệp nàng thơ lắm . Một vài dòng ngắn ngủi không thể truyển tải hết, hy vọng vẫn còn có dịp trạnh luận cùng bạn để được tìm ra nhiều hơn cái chân, cái thiện, cái mỹ trong thơ! Mến Bạn!
  7. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0


    Đồng ý với bạn [nick] phanson [/nick] về Nghệ thuật thi ca với những chuẩn mực tối thiểu của nó. Tất nhiên tôi hiểu để được coi là một bài thơ hay một tác phẩm thì nó phải có được sự trọn vẹn về cấu tứ.
    Tuy nhiên, điều dẫn đến sự tranh luận của bạn và cả tôi đây thực sự lại không nằm ở Thi ca, mà là ở Cảm xúc. Ở đây, cái topic riêng này, bất cứ một lời nói, một hình vẽ, một câu thơ, hay thậm chí một câu chẳng thành thơ vẫn nhiều khi làm tôi thấy thoải mái, vui vẻ. Hơn là vô vàn những tác phẩm kinh điển khác nhưng không trùng, không gần với cảm giác trong lòng tôi.
    Nghĩa là ở đây không phải là nơi trưng bày những bài thơ, mà chỉ là một góc để trước hết cá nhân tôi làm những điều tôi thấy thích, và bạn bè, người xung quanh có thể viết, vẽ hay trích dẫn bất kì cái gì mà họ muốn, mà họ cảm thấy đồng cảm.
  8. thalagiotmua

    thalagiotmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn ion-monkey,
    Mình cũng nghĩ như vậy!!!!!!!!!!
  9. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    You.
  10. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này