1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lặng ...!!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi iron_monkey, 06/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Phải rồi, một hoạ sỹ già rất đáng kính
  2. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh rồi, gió đã báo mùa sang
    Cơn mộng mị trong lòng anh trở dậy
    Anh lần lại nửa bàn đàn năm ấy
    Giũa tương tư lên những sợi dây buồn.
  3. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi hí hoáy vẽ 2 con mèo nhép nghịch nhau trong chăn thì điện thoại rung liền mấy phát, mở ra thấy 4 tin nhắn, ghép lại có một bài thơ:
    "Ai dám kêu lên giữa thế gian này
    rằng ta là người hạnh phúc
    Họa đó là người điên
    Đã có những ngày có thể là vàng
    Không biết giữ để tuột tay rơi mất
    Chỉ một lần lười nhác
    Chỉ một lần chủ quan
    Long lanh ngày lại long lanh đêm
    Long lanh chán, long lanh buồn tẻ
    Long lanh xinh chẳng để làm gì cả
    Long lanh một mình, long lanh cô đơn
    Vui thú nào tồn tại ở trần gian?
    Năm tháng chết cả khi người còn sống
    Tù khổ sai trong số phận mình đau đớn
    Long lanh buồn, long lanh cô đơn
    Một ngọn đèn thổn thức trong đêm
    Một quầng sáng lẻ loi đơn độc
    Ai dám nói rằng mình hạnh phúc
    Họa có là người điên"

    - from 0904.377.3xx -
    Một bài thơ của một người buồn, nhìn đời qua lăng kính mờ u ám. Chỉ thấy một màu ảm đạm, chỉ thấy một màu cô đơn.
    Cảm giác trong lòng như có sầu dâng, trái tim mình chợt nấc. Nỗi buồn đúng là có thực, (sau) khi loài người yêu nhau.
    Có hạnh phúc thì có khổ đau, cuộc đời bao giờ chả vậy (chỉ 1 ít người không chịu thấy, nên ngỡ mình cô đơn).
  4. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  6. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi bạn iron_monkey mình đã in bài của bạn trong tocpic :"Vốn liếng thơ ca ....." vì không thể xin phép bạn trước mong bạn thứ lỗi
    mình nghĩ là bạn cũng đồng ý
  7. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ngày xưa mình thích màu nước, vì cảm giác nó sạch sẽ, nó tinh khiết.
    Ngày xưa mình chọn màu nước, vì để diễn họa các đồ án kiến trúc thì màu nước đệm bút kim là giải pháp tối ưu.
    Ngày xưa mình vẽ nhiều bức màu nước nhưng mà cứ rơi rớt đâu cả, chỉ giữ được mỗi một. Bức tranh này mình chép ra từ một cuốn sách hồi năm 2000, giờ vẫn treo ở phòng khách.
    ...
    Lâu rồi mình không vẽ vời gì cả, không vẽ chì, không vẽ kim, không vẽ màu bột, màu nước lại càng không.
    Tự nhiên hôm nay mình thấy hứng, muốn vẽ. Lại cặm cụi lựa bút, cặm cụi bồi giấy.
    Mình định vẽ một khuôn mặt.
  8. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    L.O.V.E
  9. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0

  10. queenofthesun

    queenofthesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Ẩn ức...

Chia sẻ trang này