1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lặng ...!!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi iron_monkey, 06/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ngày bé thường trèo hái hoa Mấc, loại hoa bé bằng đồng xu, cánh vàng nhạt, tâm vàng sẫm. Gỡ đế hoa ra rồi cắm vào đọt tre, chúm miệng thổi xoay tít mù ;)
    Bữa nay đi tìm lại hoa xưa, vẫn gặp.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. TrueArt

    TrueArt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Trích Blog deep ([nick] iron_monkey [/nick]: http://blog.360.yahoo.com/blog-3ciGQMsleqVcxmZtkGwEI7.hxvK.?p=2251#comments
    Hà Kin "hồi sinh"
    Hôm nay đi ăn tiệc đầu năm với mới anh chị thân thân, đang vui cười tí tớn thì một ông anh rỉ tai mình hỏi: "chú đạo thơ Hà Kin à, anh thấy trong Chuyện tình Newyork có mấy câu thơ y hệt bài Hồi sinh ?". Mình tá hỏa, lên mạng search một loạt, quả nhiên có khói...
    Trong trang vnthưquán đọc online, đến Phần 5 (link http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nmnmnvnnn31n343tq83a3q... ) thấy trích nguyên mấy câu cuối trong bài thơ Hồi sinh của mình, không ghi tác giả, không ghi sưu tầm, không đặt trong ngoặc nháy, buồn! Nhớ hôm lâu Hà Kin có nhắn với mình bằng 1 cái quick comment trên blog là: "tớ trích thơ cậu vào trong Chuyện tình Newyork", mình gật đại chứ đâu biết là sẽ như này. Mình vốn nghĩ trước khi ra sách thì Hà Kin phải bàn cụ thể với mình để lấy đoạn thơ nào và đặt ở ngữ cảnh nào trong chuyện. Thế mà chẳng nói một lời nào cho đến khi sách in xong.
    [​IMG]
    -ảnh chụp từ ViệtnamThưquán -
    Nếu chỉ có mấy câu trong truyện ấy thì cũng chưa phải là quá bực, nhưng khi google đọc thấy một bài phỏng vấn Hà Kin bên Việt Nam Nét (link http://www2.vietnamnet.vn/blogviet/ketnoi/2007/06/705740/ ) , trong đó có in ảnh Hà Kin chụp với bài thơ Hồi Sinh, không ghi tên tác giả, không ghi sưu tầm, mặc nhiên coi đó là thơ của Hà Kin thì chán hẳn luôn!
    [​IMG]
    [​IMG]
    - ảnh chụp từ ViệtnamNet -
    Bài thơ này mình viết hồi 2004, gửi lần đầu trên diễn đàn Tráitim Việtnam ngày 13/6/2004, dưới nick iron_monkey, link bài vẫn nguyên http://5nam.ttvnol.com/thica/333831/trang-12.ttvn
    [​IMG]
    - ảnh chụp từ TráitimViệtnam online -
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Chia cảm xúc cùng Khỉ ... hớ hớ hớ ...nhân gian mà !!! Cái cơ bản theo tao vẫn nói với mày ...những câu nói hay ho thì hay phát ra bởi cái thùng rỗng ... Như đâu đó có lói đại ý là cái vuốt keo tóc cái áo không cài khuy ngực ko đánh giá bản chất học sinh ... Hờ coi đó là trẻ nít đê !!!
  4. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    .
  5. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Vụ chú Khỉ được "đạo thơ" xử lý ra răng rồi? Sao không thấy bà con Thi ca cất cao giọng nói vì công lý trong vụ này nhỉ? (Chứng tỏ bà con mình cũng ếch thèm để ý đến việc của thằng khác, thơ của thằng khác, hẹ hẹ!)
    Anh thì anh bênh em Hà Kin, vì dù sao em này cũng là người của công chúng, hơn nữa em còn có cái miệng nhìn rất đã con mắt.
    Trả lời báo TTVH hôm qua chú Khỉ hơi ngộ nhận bản thân khi nói rằng việc HK không biết tên chú là điều rất buồn cười, ô hay, chú có phải vĩ nhân éo đâu mà người ta phải biết tên thật của chú nhờ. Ấy là chưa kể, quen nhau trên mạng đôi khi người ta chỉ biết cái nick của nhau, đến khi gặp ngoài đời thì người ta cũng chỉ quen gọi nhau bằng nick thôi nhé.
    Chú thì bảo em không tôn trọng chú, nhưng lại nói rằng "Cô ấy từng vào blog của tôi xin đưa thơ vào tác phẩm. Tôi ừ ào cho qua". Vậy chú hãy trách mình trước nhé, người ta "xin" hẳn hoi mà chú lại "ừ ào cho qua" là thế đếch nào? Chính chú mới là không tôn trọng người khác trước nhé!
    Việc chú khẳng định cái "sự thật đáng buồn" về việc khi sưu tầm sáng tác trên mạng, có nhiều người "rất thích" nhận rằng đó là "sản phẩm" của mình mà không có 1 từ nào để chứng minh là một hành động rất hồ đồ, nếu không nói đó là hành động chụp mũ, lu loa rất đáng ăn chửi.
    "Trong những sáng tác ây, tôi đã được đọc nhiều tác phẩm hay không kém những tác phẩm được xuất bản" (trích). Ô hay, hay không kém là hay thế đíu nào, hay hay không là theo quan điểm của từng người chứ, chú định lấy ý kiến cá nhân áp đặt cho công chúng chắc? Thế thì chú thành vĩ nhân mịa nó rồi còn gì?
    Nói thật, anh đọc lướt qua cả bài trước sau chỉ thấy chú blabla về bản thân là chính. Mịa, anh cho rằng nhân dịp này chú phải cảm ơn em HK mới gọi là đúng lẽ.
  6. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Vừa ngó vào bờ lốc chú Khỉ xong, xem ra chú cũng chẳng tử tế đíu gì. Sau cái entry đầu tiên chú đưa lên, em Hà Kin cũng đã có nhời xin lỗi, cũng đã có những hành động thiết thực để sửa chữa, và một số người cũng đã khuyên chú nên rộng lượng, vậy mà chú còn chơi thêm một phát nữa bằng việc scan nguyên bài viết trong tờ TT&VH đưa lên nữa. Để làm gì vậy chú Khỉ? Để cho mọi người biết chú đã được lên TT&VH à? Oai quá hả?!
    Thế nên anh vẫn nói, chú phải cám ơn em HK mới gọi là hợp lẽ đời!
  7. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Tưởng ai, ra là bạn đầu trần, chuyên la liếm xọc xéo trên mạng. Hì. Ngày xưa anh hơi phũ với chú, chú giận anh là phải. Hà Kin là người của công chúng (còn những người khác cóc phải của công chúng), chú bảo vệ cũng phải nốt.
    Cách hành xử cụ thể của anh anh đã lý giải rất cụ thể rồi, không nói lại ở đây nữa. Chỉ cóp cái bài "xin lỗi" của Hà Kin vào cho chú nhá lại, nha:
    "Hey deep, tớ không hề nói đấy là bài thơ của tớ, tớ không hề ký tên tác giả mà, mới cả có thể deep đã quên rồi. Hồi lâu tớ ghi bài thơ này lên bức ảnh chỉ là thử nghiệm cái ảnh thôi, rồi post lên diễn đàn hakinkin.net của tớ, sau này làm theme của blog, mọi người rất thích cái ảnh nên cóp cái ảnh này và có kèm bài thơ. Tớ chỉ nghĩ đơn giản post bài thơ lên cái ảnh làm nền thôi, không có ý gì cả. Lúc đấy tớ không thấy deep đâu để nói chuyện. Sau này tớ có add nick lại (sau trận tớ và deep cãi nhau) và nói rằng tớ có post bài thơ của deep lên cái ảnh của tớ có được không thì deep bảo không sao. Còn khi post cái phần trên trên blog là một phần tự truyện của tớ, lúc đó không có ý định báo nó thành sách, tớ thề là tớ không nghĩ ra hiệu đính thêm têm tác giả, đấy là lỗi của tớ (Tớ chỉ ghi là Ham-song-so-chet, la nick của deep mà, vì cũng không biết chính xác tên của deep là gì, deep có thể xem lại mấy bài blog đầu tiên khi tớ post bài thơ này. Sau đấy tớ có nói chuyện với deep là tớ trót đăng bài thơ của deep lên mà không ghi tên tác giả, cho tớ tạ lỗi bằng cuốn sách nhé rồi sẽ sửa lại tên, sao deep không nhớ nhỉ? Tệ quá?
    Còn mọi người đăng lại cuốn sách thì họ chỉ đăng y nguyên như trong sách hoặc trong blog của tớ thôi.
    Tớ xin lỗi deep rất nhiều và hứa danh dự tái bản đợt tới sẽ ghi tên của đeep vào, quả thật tớ không nhớ ra mấy lần tái bản, đó quả là một lỗi lớn và tớ nhận điều này. Vậy ok chưa?"

  8. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Bạn Hà Kin có lỗi gì đâu, bạn ấy "chỉ đưa thơ người khác vào sách mà không ghi tác giả (cũng không để ngoặc nháy, không ghi st.) và đưa nguyên bài thơ người khác lên bài phỏng vấn trên báo và cũng không ghi tác giả, thế thôi mà"
    Hì, ngộ!
  9. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Em HK có lỗi nhưng em í éo có tội!
    Em í có lỗi thì em í đã xin lỗi chú rồi, em í cũng đã sửa sai rồi. Chú còn muốn éo gì ở em í nữa? Ấy là chưa kể chú còn nợ em nó một lời cám ơn đấy nhá!
    Lèm bèm với cả 1 đứa con gái, đủ biết chú "rộng lượng" cỡ nào!
  10. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Vầng, anh sai. Không hiểu sao anh thấy thấy thái độ xin lỗi kiểu vậy không thoả đáng tí nào.
    Còn nữa, anh chưa bao giờ nhận mình là người "rộng lượng".
    Nợ một lời cám ơn, ừ, cũng phải!
    p/s: chú Đầu_Trần, anh cảm giác chú vào đây "lên tiếng" là vì chú vốn thành kiến anh từ xưa, chứ thực tế chú chả nắm được sự việc nó ra làm sao. Mà này, hay chú lên báo viết một bài "anh hùng cứu mỹ nhân" đi. Vụ này anh sai mà, chú viết đi, mọi người sẽ ủng hộ chú đấy!

Chia sẻ trang này