1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lặng ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beshert, 09/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Mong em trong bộn bề cuộc sống hãy quan tâm hơn đến em gái của mình, cố gắng chăm lo cho nó có một cuộc sống tốt hơn, ít nhất về mặt tình cảm, anh thấy thời gian này cô ấy buồn và rất dao động, năm nay nó thi và hãy làm cho nó cố gắng để vượt qua, để làm được những điều mà ngày trước em ko làm được. Anh vẫn thấy nó ol hằng ngày vẫn thấy viết bài cùng nhưng tâm trạng rối bời... Đừng để như thế...Hãy tiếp cho nó niềm tin như em đã làm với em trai anh, để nó tin rằng nó có một người chị rất yêu thương nó, để mỗi lần anh về nhà nó hỏi về em..với tình yêu và sự hào hứng. Anh biết như thế là dối lòng nhưng nhiều lúc cần phải làm thế để em anh có nghị lực sống, có thể vượt qua được những thiệt thòi mà nó gánh chịu. Đáng nhẽ ra anh đã có thể nói chuyện bình thường với cái Hằng nhưng anh ko muốn, nói những điều đã nói và nói những chẳn làm gì cụ thể được để Hằng cố gắng..mà có khi còn làm cho em nó bận tâm thêm... Một phần lỗi ở chúng ta khi làm các em buồn, nhưng hãy sửa sai khi còn chưa muộn em nhé..
    anh trai ....
    cho phép em gọi như thế , vì cũng chẳng hiểu từ bao giờ , em vẫn gọi anh " ông anh " như thế ...
    đừng lo lắng cho em , em buồn nhưng em không ngã gục , anh hiểu không ? thực sự là em thấy trước mặt mình rất mù mịt , nhưng điều gì đến sẽ đến , không sao cả ... những gì đã qua , những gì đang đến và sẽ đến _ em sẽ chấp nhận , hoặc vượt qua , hoặc không đưa nó vào đầu óc ...
    tình yêu ở 1 đứa như em phức tạp quá , nhưng em sẽ không nghĩ ngợi gì nhiều đâu , anh ạ . anh thấy không , không có chị em , anh vẫn vượt qua . còn anh ấy, anh ấy chưa trả lời em , em vẫn im lặng và chờ đợi với tâm trạng bình thản nhất . điều gì đến , rồi sẽ đến , những chuyện như thế này không đủ để làm em ngã gục . em quen có anh ấy , và bây giờ , em học cách không quen có anh ấy , cũng chỉ vậy thôi ,nó không nặng nề như anh chị dù thời gian cũng đã hơn 1 năm ...
    cũng sẽ bình thường thôi .... anh ạ , đừng lo cho em !
  2. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn là anh của em, nếu như em muốn và em vui cũng như em tin những em đang nghe thấy ... anh chỉ mong em cố gắng hơn , để cái bình thường trở nên bình thường đúng nghĩa ...Giờ đây cuộc sống nội tâm anh ko phức tạp, nhưng em là con gái nên em sẽ phải suy nghĩ nhiều hơn. Anh ko biết nhiều về mối quan hệ của em, chỉ anh biết qua lời kể và có 1-2 lần tiếp xúc bạn em, (nếu đúng như thế ..) anh ko đánh giá hay có cách nhìn nhận về cuộc sống riêng của em... "còn anh ấy, anh ấy chưa trả lời em , em vẫn im lặng và chờ đợi với tâm trạng bình thản nhất " , tuy em bình thản nhưng em đang rất buồn, nó làm em phải suy nghĩ...và anh sợ ảnh hưởng đến việc học của em ...
    Anh sẽ yên tâm ... mong em cố gắng...để vui và học.
  3. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa mưa một chút, lạnh lạnh một chút, em nhớ anh một chút.............
    Ước gì anh đừng vô tâm như thế, đừng ko hiểu em như thế............Lặng nhìn lá rơi ngoài hiên, nghe nỗi cô đơn về quanh em !......
    Nhiều lúc em muốn điên lên, muốn hét to lên rằng.........anh àh, Em là gì giữa bộn bề đời anh !
  4. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    mưa rơi kéo theo cái thềm đỏ rực , trải đầy phượng ... ngày mai , ngày cuối cùng của thời học sinh , tung tăng trong bộ áo dài trắng ... níu giữ mãi cuối cùng thì cũng chẳng níu giữ nổi ... ngày mai , sẽ đi chơi cùng với lớp , cái tập thể mà lâu lắm rồi chưa 1 lần hoà mình vào ...
    ngày mai , sẽ là lần cuối cùng !

  5. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    hum nay mình nhặt được tiền , với mình thì đó là nhiều , và có cái cảm giác lo lắng cho người làm rơi nó ... nhỡ người đó cũng giống như mẹ mình , cũng giống như nhà mình , họ cũng có con đang cần tiền đóng học như mình thì sao ? mình thấy lạ , lúc thì mong nhặt được tiền không được , đến lúc nhặt được thì suy nghĩ mãi , không hiêủ là có chuyện gì xảy ra không ? không biết là người ta có tiếc lắm không ? không biết là mình sẽ làm gì với số tiền này ( dù nó không nhiều ) .
    vậy là lại cất đi , pó chíu với mình thật ... có lẽ mình vẫn còn nhân đạo lắm ....
    ngaỳ hum qua , lần đầu tiên trong 3 năm mình đi chơi với lớp , chơi hết mình , hát và nhảy nhót hết mình ...
    mình muốn quên những gì không đẹp và ghi lại những khoảnh khắc quý giá còn lại này ...
    hôm nay lên lớp , cả lớp chỉ hát... còn ngày mai nữa thôi , mình mãi mãi xa nơi âý rồi ... có lẽ , không bao giờ còn cơ hội nữa ...
    yêu lắm , tập thể lớp mình ơi !

  6. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    vậy là hết rồi , không còn là học sinh cấp 3 nữa ... những giờ phút cuối cùng , những dòng chữ của những người bạn bè , những lời nhắn nhủ , những lời khuyên ... sẽ nhớ , sẽ nhớ ... nhớ mãi !
  7. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    em biết mình không đơn độc trên con đường của mình , nhưng tại sao lúc nào em cũng thấy mình lạc lõng quá đỗi ...
    sau 1 tuần , khi bức email em gửi mà không rõ anh có nhận được hay đọc nó hay không , anh đã gọi em , nói chuyện một cách bình thường _ như cái cách anh vẫn hay làm mỗi khi chúng ta giận nhau , cứ coi như chẳng có chuyện gì xảy ra ... điều đó chỉ khiến em có cảm giác như đào sâu thêm những khoảng cách giữa em và anh ... chưa bao giờ chúng ta thẳng thắn nói chuyện với nhau , lúc nào cũng vậy , trong mắt anh , em lúc nào cũng bé nhỏ ... nhưng không phải lúc nào , bất kì khi nào anh cũng giang tay ra che chở được . anh hiểu không ?
    em đã nghĩ , anh im lặng cho lá thư kia , coi như là 1 sự đồng ý chấm dứt cho những gì xảy ra giữa em và anh ... nhưng anh lại coi đó là 1 sự giận dỗi bất thường của em ... đã bao giờ đặt anh vào em chưa anh ? anh có cảm nhận được sự lo lắng của em trong buổi tối hôm đó , sự thất vọng của em , và cả những giọt nước mắt của em ... ? tại sao anh lại không dám nhìn thẳng vào sự thật là chúng ta đang dần xa nhau ?

  8. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    tỉnh dậy lúc 9h sáng ... lâu lắm rồi mới dậy muộn như thế , và cũng lâu lắm rồi khi tỉnh dậy không định hình được 1 việc có ý nghĩa nào mình sẽ làm trong ngày hôm nay ....
    lại online , post vài bài ... rồi lại về ...

  9. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    và em biết mình đang nhớ ... kiếm tìm , lục lọi trên những ngóc ngách của trí não ,mò mẫm hi vọng thấy một điều gì đó dù chỉ là mong manh ...
    và em biết , dù mình có nhớ , có hi vọng , có chờ mong thì cũng chỉ có thể ở trong những giấc mơ ...
    thời điểm quan trọng , em không cho phép mình yếu đuối , không cho phép mình buông xuôi ...
    em phải cố , cố cho em , cho chính em chứ không phải cho ai khác ...

  10. mua_tinh_yeu

    mua_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hình như 31 này thi tốt nghiệp, làm bài tốt em nhé... Anh muốn gọi điện nhưng có lẽ anh ko gọi, anh ko muốn gặp mọi người. Cố lên em nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này