1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lặng ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beshert, 09/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    con ******** trước hôm thi 1 hôm ... cả đêm bị ám ảnh ... khóc cũng không làm nó sống lại được ... tiếng rên siết , đôi mắt của nó ... cầu cho mày hoá một kiếp khác ... sống tốt hơn ...
  2. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    ốm !
  3. quathongk

    quathongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối mệi mỏi và quẩn quanh những suy nghĩ .nên làm gì lúc này nhỉ ,lên mạng nghe một bài hát nào đó,bỗng dưng buồn đến nao lòng .Thèm ngồi một mình quá ,ngồi ở cầu vượt và .....nhớ đến mọi thứ .Kỉ niệm chỉ còn lại là những nỗi đau ...Mình thật lòng rất bình yên khi đã quyết định như vậy .Nhưng đôi khi vẫn thấy nhói lòng ...đau buốt .Tại sao cơ chứ ? Hình ảnh và nụ cười cô em gái hiện về ...bình yên quá .Nhưng cuộc sống này .....tại sao ?????????????
  4. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    vậy là đã xong 1 kì ... cho phép nghỉ xả hơi 2 ngày ...
    suýt nữa thì mất cái bút máy anh trai tặng ... để dành mãi đến năm nay mới dùng ... may quá ...
  5. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    bên anh trong giây lát ... những hạnh phúc nhỏ nhoi , em chẳng thể hiểu nổi mình nữa rồi , đánh đổi một vài thứ để có được 1 điều nhỏ bé ấy ... em đã tự dặn mình phải tỉnh táo , phải gìn giữ những gì mình đang có , đừng mơ tưởng đến những cái quá xa vời ... buồn cười thật , nhưng trái tim thì có bao giờ tỉnh táo ...
    bước sang 1 giai đoạn mới , tăng tốc và về đích ... cố gắng đạt được 1 điều gì đó .... cố gắng !

    Được beshert sửa chữa / chuyển vào 08:40 ngày 05/06/2006
  6. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    "ánh mắt sáng bừng " _ có nhận ra điều đó không ? tại sao lại không , một người luôn để ý đến đôi mắt của người khác như tao , chẳng lẽ lại không nhận ra điều đó ... nhưng , mày có hiểu thế nào là khoảng cách không ? không phải là khoảnh cách về tuổi tác , với tao , tuổi tác chẳng là gì ...mà đó là khoảng cách về cách sống và cách nghĩ , giữa 1 người phức tạp đầy rối ren như tao với 1 người đơn giản , thấy mọi chuyện dễ dàng như T ... và hơn thế nữa , tao sợ phải làm tổn thương T mày hiểu không ? mày có bao giờ nghĩ , bất kì người nào dành tình cảm cho tao đều nhận được 1 cái kết chung , là sự bấu víu hay lợi dụng , cả về tình cảm lẫn tiền bạc ?
    lạ lùng là tao không làm thế với T , vì với 1 người đơn giản như T sẽ chẳng bao giờ có đủ khả năng mà tưởng tượng được những gì tao sẽ làm ... và như thế , sẽ là nhát dao đâm vào T mất, và T sẽ chẳng còn là T nữa ... đừng cố vun tao vaò chuyện này , mày nhé

  7. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    ....................................................................................................
  8. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    kẻ lười biếng cố bảo mình dậy đi học , để cuối cùng nhận được 1 cái tin củ chuối ... bực mình ...
    cuối cùng thì cũng hơi hơi hiểu cái chuyện đi ôn thi ĐH là thế nào , cái bàn bé tý 5 con người ngồi , phòng có độc 2 cái quạt ... vậy mà mặt đứa nào đứa nấy đăm chiêu , tập trung ... mình nhiều lúc chỉ muốn hét ầm lên , đập hết ra ... điên thật .
    mà cũng chẳng có đứa nào như mình , tự nhiên thấy hững hờ với chuyện thi cử ... có cần thiết phải có 1 cái bằng ĐH không ? có cần thiết phải bon chen vào cái chốn mà lối vào thì nhỏ hẹp , lối ra còn khó khăn gấp bội ... chẳng biết nữa , có lẽ chỉ 1 phần là do cái bản tính tò mò và muốn khám phá một thế giới mà mình chưa đặt chân đến nên phải thử ...

  9. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    mẹ , con biết là mẹ trách những người mà thi thoảng cáu giận , mẹ vẫn gọi là " nhà mày " là những người vô tâm .
    bố con_ người đàn ông mẹ yêu rất nhiều không đem lại hạnh phúc cho mẹ . con biết điều đó , hạnh phúc đôi khi nhỏ nhoi thôi , nhưng luôn ngay sau đó là những nỗi buồn... bố là người đào hoa , con đã nghĩ chuyện đó cách đây vài năm , khi bố tuyên bố với cả nhà rằng bố có con riêng , mẹ sẽ làm một điều gì đó ... nhưng không , mẹ vẫn rất bình thường hay mẹ cố tỏ ra bình thản ... con lúc đó còn nhỏ , nhưng con đã nghĩ , nếu con là mẹ , con sẽ không làm như mẹ ...mẹ có biết là con đã nghĩ rất nhiều lần , rằng mẹ nên chia tay bố con , như thế , mẹ sẽ hạnh phúc hơn , nhưng con biết mẹ không làm thế , vì mẹ nghĩ cho 2 chị em chúng con ...
    cuộc đời mẹ , 25 năm đã traỉ qua trong căn nhà này , 25 năm lo toan cho cuộc sống cho gia đình nhà chồng , từ những đứa em chồng , đến bố chồng , rồi con cái và sau này là cả chồng mình nữa ...
    cuộc sống của con trải qua đã không biết bao nhiêu lần làm mẹ lo lắng , con biết , với mẹ hiện tại , chỉ có con cái là chỗ dựa tinh thần , vậy mà con chẳng làm được điều gì cả...
    mẹ à , có những điều mà con chẳng bao giờ nói ra , có những điều mà cho dù có suy nghĩ nhiều đến mấy vẫn chỉ đi vào bế tắc ... đã có 1 khoảng thời gian con trốn chạy thực tại khi cuộc sống ngày càng khó khăn , nhưng rồi , chạy trốn mãi rồi cũng lâm vào bước đường cùng mà thôi ...
    con biết là trong thời gian này con nên bỏ ngoài tai tất cả , con biết là những tiếng thở dài chỉ là mẹ vô tình nói ra với con ... mẹ ngày càng yếu đi , cuộc sống lại càng lâm vào khó khăn ... đến bao giờ mẹ mới có được hạnh phúc thật sự , khi cứ quẩn quanh trong mớ bòng bong của tiền bạc và lo toan ?

  10. putinvietnam

    putinvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Cố lên , đừng nản ... cái gì cũng có những ý nghĩa đích thực của nó...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này