1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lặng ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beshert, 09/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    chà , còn hơn nửa ngày nữa là tôi bước vào cuộc chiến ... tôi biết những suy nghĩ trong đầu tôi hiện tại là ngu ngốc ... nhưng tôi không tài nào tống nó ra khỏi đầu óc tôi được ...
    cậu yêu tôi ? lạ lùng , tôi không tin vì tôi chưa được nghe cậu nói câu đấy !
    cậu cần tôi ? có thể , vì đó là những cái tôi cảm thấy rõ rệt nhất ...
    còn tôi ? tôi không yêu cậu ( hay là chưa đến lúc ) _ nhưng điều này cũng chẳng được gọi là cần thiết .
    tôi cần cậu ? không biết , người thì lúc nào tôi cũng cần vì lúc nào tôi cũng cảm thấy mình lạc lõng , nên khi cậu ôm tôi , nói thực tôi thấy nhẹ nhàng lắm , bằng chứng là tôi buồn ngủ chết đi được .
    cậu có tỉnh táo không ? có , vậy cậu có kịp nhớ là tôi đã có 1 người được gọi là người yêu ?
    vậy cậu có đủ tỉnh táo để hiểu là tôi có 1 thứ tình cảm mà tự bản thân tôi gọi là tình yêu đối với 1 người đàn ông khác , không phải cậu , chẳng phải người mà người khác gọi là người yêu tôi !
    còn tôi ? tôi không tỉnh táo , tôi nghĩ thế ... tôi chỉ kịp nhận ra , có lẽ tôi đang bước chân vào 1 trò chơi mạo hiểm khác ... mà có lẽ khi bước ra , ít nhất cũng sẽ có 1 người bị thương ?
    tôi lừa cậu hay cậu lừa tôi ? cậu nói , chẳng ai lừa ai ... chà , nói thật là đến đây thì tôi ... bó tay ... nếu như thế thì khó lòng mà tìm được lối thoát ...
    tôi sợ ! cậu biết không ? tôi sợ !

  2. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Lúc này em đang ở trong phòng thi... Làm bài tốt nhé, dẹp hết tất cả đi đã để tìm được cái đích mới. Chúc em Thành Công.
  3. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    chà , cậu !
    tôi thi xong rồi ... tối trước hôm thi , cảm giác thế nào nhỉ ? điên ? hoảng loạn ... hay 1 cái gì đó khó mà định nghĩa nổi ...
    tối hôm qua , cứ nghĩ cậu sẽ sang cơ , ai dè đến 1 cuộc điện thoại cũng không có ..
    càng để tôi khẳng định tôi và cậu chẳng là gì của nhau ...
    tôi nói thật , tôi mệt mỏi quá rồi ...
    tôi có lẽ phải nghỉ ngơi 1 thời gian , để nhìn lại tôi và làm mới tôi ...
    tôi sẽ về , sẽ từ bỏ mảnh đất này , con người ở đây ... và tôi ...

  4. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    cậu thích tôi ?_ có thích
    cậu cần tôi ?_ không cần lắm
    cậu yêu tôi ? _ caí gì đến nhanh thì cũng qua nhanh ..
    đúng , cậu quá tỉnh táo , còn tôi thì không ... chẳng có gì để nói về tôi cả ...
    có lẽ vì không có tôi cũng chẳng sao , nên tôi không dành cho cậu ... tôi nói với cậu , tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu ... tôi nói thật đấy , như thế sẽ tốt hơn cho tôi và cả cậu , như vậy là tốt nhất đúng không?
    tôi chỉ dành cho ai thực sự cần tôi , không thể thiếu tôi được thôi ... còn những thứ khác , bỏ qua đi !

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này