1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lặng ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beshert, 09/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    đêm ... lần đầu tiên trong cuộc đời ... được đi giữa lòng thành phố lúc nửa đêm ... thành phố đêm rộng quá ... và hơi 1 chút buồn buồn ... không người , không xe cộ , không ồn ào , không bụi bặm ... thành phố cũng chìm mình vào giấc ngủ ... yên bình , đáng yêu như thế ... ngồi giữa lòng trung tâm thành phố , chưa bao giờ thấy mình hết nhỏ bé và đêm ... lại càng nhỏ bé hơn ...
    rượu... lâu lắm rồi , và lần này lại là rượu đêm , giữa hồ ... 3 con người ... những mẩu chuyện vụn vặt , những suy nghĩ , những trăn trở ... và rượu ... phê phê....^^
    quyết định ra biển ngắm bình minh ... nhưng ... không có xe ra , ngậm ngùi quay trở về căn nhà ... trò chuyện ,nghe nhạc ...
    4h : thiu thiu ngủ ... 6h , get up ! một ngày mới ....
    có lẽ sẽ chẳng bao giờ có lần thứ 2 nữa ...

  2. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn tôi tạm mượn chỗ này và tuy có vẻ như đây là biển:
    Ta đứng bên dòng sông
    Chiều tà dần khuất
    Đục ngầu phù sa
    Về đâu?
    Hạt phù sa nào là ta duy nhất
    Giữa mênh mang sóng nước
    Ta theo ra với biển được không?
    Biển dài rộng và bao dung hết thảy
    Hay ta đến với những cánh đồng?
    Góp một chút mặn mòi cho đất
    Hay ta vẫn cứ là hạt phù sa
    Về đâu?
    Hoàng hôn đổ xuống thì khôn cưỡng
    Trong đêm tìm đâu cũng chẳng thấy bóng mình
    Chỉ để sống hay lắt lay tồn tại
    Có khi phải hy sinh
    Cả chút dư âm cuối cùng
    Của tình yêu cuộc sống
    Hay ta vẫn cứ là ta như trước
    Vô tình,vô cảm được không?
    Biến mình thành sắt đá
    Hoang lạnh bên sông
    Bất cứ câu hỏi nào lúc này
    Đều vô nghĩa
    Tìm bất cứ câu trả lời nào
    Còn ngu ngốc hơn
    Chỉ thấy bóng thời gian lặng lẽ đi qua
    Là có thực
    Chỉ có ta đang một mình đứng bên sông
    Là có thực.
  3. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của bạn nhiều nước mắt quá. Đến bây giờ thì có lẽ những giọt nước mắt đã khô rồi phải không? Nhưng những vết thương trong trái tim nhỏ bé kia bao giờ mới lành chứ. Cô bé ơi, hãy để thời gian hàn gắn vết thương. Còn bản thân hãy sống với chính bản thân mình, đừng sống với cái tôi nào đó khác nhé.
    Đừng quay lưng lại như thế, [​IMG] hãy đối mặt với cuộc sông, với mọi người. Hãy tin rằng vẫn còn rất nhiều, rất nhiều người sẵn sàng chia sẽ niềm vui cũng như bất hạnh với em. Hi vọng, một ngày nào đó em sẽ quay mặt lại và tôi sẽ được nhìn thấy nụ cười của em.....
  4. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    mời codaikhongten cứ tự nhiên ...
  5. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là 24 rồi , còn 1 ngày nữa thôi anh sẽ sang cái tuổi 20 ... nhanh quá , nhớ năm anh 18 tuổi , nhóc đã rất kì công để làm món quà cho anh... món quà SN đầu tiên và cuối cùng ( có lẽ thế ) ... cũng đến 2 năm chúng ta chưa gặp , có lẽ ... không nên gặp thì hơn .nhóc nhớ , hôm Tết Nhóc đã rất mong chờ ... vậy mà năm nay anh về anh Tết muộn , lúc đó thì Nhóc chẳng còn cơ hội nữa ...
    nhớ ngày xưa ... nhớ những kỉ niệm trẻ con... cái dáng cao cao gầy gầy của anh , mái tóc của anh , nụ cười rất ư là đáng ghét của anh ... đã lâu lắm rồi ... giờ chỉ còn là kỉ niệm ...
    nhóc cũng chẳng còn giống với nhóc của ngày xưa , ngây thơ và ngu ngốc , suốt ngày mong chờ 1 tình yêu trong mộng tưởng , luôn luôn nhìn thế giới với cái lăng kính màu hồng ... xưa quá rồi anh ạ ...
    Sinh nhật anh năm nay , chắc chẳng thể nào có bánh và hoa , chắc chỉ có những tiếng hát của những chàng sĩ quan tương lai ... tương lai anh đó , dù nó không thực sự là do anh lựa chọn , nhưng anh đã bước vào đó , thì hãy vững bước , hãy thực hiện nó đến cùng anh nhé ... từ bỏ tất cả những suy nghĩ phiền muộn về người cũ , về nhóc ...những gì không vui ... anh nhé !
    Sinh Nhật Vui Vẻ ... Và Hạnh Phúc nữa ....
    đã từng yêu anh rất nhiều ... , ngày xưa thấy mình ngu ngốc thật ..

  6. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    ngày chị ra đi ... chị đi với tình yêu và 1 khao khát thay đổi cuộc sống gia đình ... chị lên đó cũng đã được 3 năm ... 3 năm ấy chị đã làm được gì ?
    em từng nghĩ , chị đi để chạy trốn cuộc sống thực tại hay là để làm thay đổi cuộc sống thực tại ? sao cũng được , lúc đó , em phản đối ... rồi , 1 ngày em nhận ra , chị hạnh phúc ! người đàn ông bên cạnh chị , chỗ dựa duy nhất của chị những ngày vất vả trên mảnh đất ấy ... em tạm yên tâm ... chị khác em , chị chọn đi theo con đường có người chị yêu và yêu chị ... còn em , có lẽ là do quá vội vàng , hay quá yếu đuối ? mà em lại chọn cho mình một người yêu em , và làm khổ anh ấy...
    cuộc sống có nhiều thăng trầm , những ngày chị bệnh ... giấu nhà , giấu em ... rồi em biết , chị có biết là em lo lắng ? lo lắng cho chị , lo lắng cho cả những nếp nhăn cho mẹ sẽ đầy thêm nếu mẹ biết chị ốm đau ... em lại đem những điều đó làm bí mật cho riêng mình ... cho riêng chị .
    rồi cái xe , người mà chị yêu gặp chuyện không hay , Tết nhất đến nơi ... chị cắm xe , cắm bằng ... cắm tất cả những gì chị có ...em không trách gì chị , vì đã yêu nhau ... 2 người phải dựa vào nhau ... có lẽ đó là tình yêu mà chị đã chọn ...
    rồi anh chị cãi nhau ,giận nhau ... chị về nhà với những vết bầm tím trên người ... em giận lắm , dù em có quý mến anh ấy đến mức nào , nhưng chị là chị của em ... tại sao anh ấy có quyền làm thế dù anh ấy có yêu chị nhiều đến mấy ... anh chị chia tay , rồi lại làm lành ... dù không bằng lòng , nhưng chị đã quyết ...
    rồi 1 lần nữa , chị rời bỏ người đàn ông ấy ra đi... anh ấy lo lắng tìm kiếm , chị lẩn trốn... hay tin chị đi theo 1 người khác ... 1 người nào đó khác mà em không được biết ... chị nói , chị yêu người ấy...
    3 năm rồi , chị đã làm được gì ? chị có thấy không ? mẹ mong chị về , ông mong chị về để mỗi lần khỏi phải xót xa khi con cháu mình hình như gầy đi ... chị vẫn sống theo ý mình ... vẫn cứ muốn vươn lên ... nhưng , có bao giờ chị thấy ... sự lo lắng trong em _ người luôn phải giữ những bí mật của chị ?

  7. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    có những lúc em muốn là cơn gió
    được bay về những phía có anh
    có những lúc em muốn là biển lớn
    nghe anh than thở nỗi tâm tư
    có những lúc em muốn là chiếc bóng
    chiếc bóng của người em thương nhớ
    bước qua cơn bão và những vùng nắng lửa
    vẫn có em trải qua cùng lối đi
    có những lúc em muốn là chiếc lá
    để được anh ngắm nhìn trong thoáng chốc
    có những lúc em muốn làm giọt khóc
    cảm nhận được những nỗi buồn đau
    có những lúc em muốn là tất cả ...
    nhưng xét lại , em có là gì đâu
    giữa bao nhiêu người như thế
    có chăng là ... quen biết thế thôi
    em cũng có những lúc muốn như thế
    những cái muốn không bao giờ là thực
    những cái muốn luôn chỉ là hi vọng
    để đạt được một điều to lớn nhất :
    ..................em được chia sẻ cùng anh .........................
    làm tặng 1 người ... đang ở trong em
    cám ơn anh đã dành cho em những điều tưởng chừng nhỏ bé ... nhưng lại rất quan trọng với em ... em biết , chúng ta chẳng là gì của nhau nhưng em vẫn muốn dành cho anh những gì em có thể ...

    Được beshert sửa chữa / chuyển vào 21:24 ngày 24/04/2006
  8. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên thấy buồn buồn ... người anh mà vẫn hay khuyên nhủ , vẫn hay mắng mỏ , vẫn hay yêu chiều đứa em này cũng có những lúc yếu đuối như thế sao ? anh chị yêu nhau , rồi chia tay nhau ... vì quá yêu nên để cho nhau những vết thương lớn như thế sao ? em vẫn luôn tự hào vì anh chị em có 1 tình yêu thật đẹp ... vậy mà ... anh chị lại từ bỏ nó khi đã cùng nhau cố gắng suốt 3 năm qua ? những ước mơ , những khát vọng không còn nữa ... sự thật cuộc sống phũ phàng làm sao ... những khó khăn trong cuộc sống đã vùi dập tất cả rồi ... có lẽ những mơ ước của anh chị sẽ không bao giờ thành hiện thực , và 3 năm ấy có bao giờ là phí hoài không ?
    xin anh chị đừng nói hối tiếc thời gian ấy nhé , kẻo đứa em bé bỏng này cũng sẽ thất vọng theo nỗi thất vọng của anh chị mất ...
    có lẽ em vẫn nhìn đời này đơn giản quá ...

  9. edta

    edta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Bức ảnh quay lưng lại sao giống người xưa quá. Một kỉ niệm buồn vẫn còn day dứt chưa nguôi.
    Bạn còn trẻ, nhưng không biết đã đi làm chưa. Khi đã bước vào cuôc đời bạn mới thấy nó phức tạp đến nhường nào. Cuộc sống này ngày càng làm tôi....
    I''m gonna buy a gun and start a war, if you can tell me something worth fighting for.
  10. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    cám ơn mọi người đã chia sẻ cùng tôi ... cám ơn lắm lắm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này