1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lặng ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beshert, 09/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    sáng sớm mưa , trưa mưa .. cả ngày mưa ...
    cả ngày muốn ngủ !
    mong ngóng và chờ đợi ...
  2. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    mưa rồi lạnh lạnh ... chìm mình trong cái mưa của thành phố, những cơn mưa đầu mùa ...
    thành phố đang trong dịp lễ , đông đúc và nhộn nhịp ... còn mình ? đi về 1mình trong cái lạnh và những giọt mưa lất phất ...
    trải lòng ra cùng thành phố đêm mưa ...
    nằm nhà nghe tiếng mưa , nhẹ nhàng chìm mình vaò trong giấc ngủ ... mong mưa gột sạch những suy nghĩ không cần thiết ..
    vài ngày nữa thôi , mình sẽ ít đi vào chốn này ...

  3. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    HP chưa đón anh bằng phượng cháy , chỉ có không khí lạnh của những cơn mưa đầu mùa ... thành phố của em đó , chờ đợi và chào đón anh bằng tất cả nỗi mong nhớ ... vậy mà anh vẫn chưa về , vẫn để cho em mong ngóng ... thành phố dường như buồn hơn dù ngoài đường vui tấp nập trước kì nghỉ lễ ... em trở về nhà , trên con đường quen thuộc ... tối thứ 7 , em vẫn một mình ... và những hàng cây và mặt hồ phẳng lặng ...
    giá như , em phẳng lặng được như mặt hồ kia ... không một chút nghĩ suy , không một chút đắn đo vì một điều gì hết ...
    hết 1 ngày rồi , còn ngày mai , ngày kia ? thành phố yêu của em đó , chắc vẫn còn đó ... ngóng đợi anh , như em chờ anh vậy

  4. Nov_DHXDonline

    Nov_DHXDonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    "...Thơ em xuống dòng
    Buồn nghiêng dấu lặng
    Nỗi nhớ về anh lấp mãi không đầy ..."

    ...................chênh vênh...................​
    [nick]
    Được Nov_DHXDonline sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 30/04/2006
  5. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Anh xa em
    Trăng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
    Cả ngày đã hẹn đi chơi với bạn, hi vọng rằng đi mình sẽ quên, nhưng không thể, như người mất hồn, chẳng hiểu xung quanh đang nói gì, cười gượng gạo, nói mấy câu vô nghĩa, đầu óc chỉ quanh quanh hình ảnh của anh, không thể dứt ra được. Bạn bè nhìn lạ lùng, cố cười, không dám nhìn thẳng chúng nó
    Lại mò lên net, lại muốn viết cho nhẹ lòng mà hình như không được
    Chỉ có tự mình mới có thể giúp mình, biết vậy .
    Những khoảng lặng trong trái tim mỗi con người đều thật khó nói ..... rất muốn biết trong khoảng lặng đó có những gì nhưng đến khi biết rồi thì lại .... đau . Anh cũng là 1 dấu lặng trong trái tim em rồi ! Biết không anh ?!
  6. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    nửa muốn đi , nửa không ...
    khi không thực sự muốn làm gì thì đừng làm ... cũng chẳng phải là chỉ có một dịp duy nhất ... và cũng chẳng phải là lần đầu lỡ hẹn , vậy thôi ... dù sao thì cũng đã chẳng hi vọng lắm ...
    thành phố hôm nay chẳng còn đông đúc ... mọi người rủ nhau ra biển ...ra biển , để ngắm người !

  7. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    thành phố vắng vẻ , mọi người ra biển ...
    ừ , thì mình cũng ra biển ... bạn bè đông lắm cơ mà ... những nụ cười gượng , những cái ôm hờ hững ... chẳng có gì có ý nghĩa hết ... trở về với thành phố ... về với biển mà không được nói chuyện cùng biển thì... 1 ngày vô ích !
    cứ chờ đợi rồi hi vọng , hi vọng rồi thất vọng , thất vọng rồi lại hi vọng ... cái vòng luẩn quẩn ... lại ngu ngốc , lại đợi chờ ...
    rồi nhẫn nhịn ,rồi chịu đựng ... những suy nghĩ kéo dài triền miên ... không muốn làm một cái gì nữa hết ,không muốn hi vọng nữa ... mình sợ mình mà hi vọng nhiều quá , đến lúc thất vọng ...mình sẽ oán hận người ấy mất...

  8. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    vậy là đã khóc ... khi nghe tin ấy ... những giọt nước mắt chẳng biết có phải là do sự dồn nén suốt từ hôm qua đến giờ hay không ...
    nhưng lại tiếp tục chờ đợi , chờ đợi đến chán nản và sau đó quyết định không chờ nữa ...

    Được beshert sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 01/05/2006
  9. Sprint150

    Sprint150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Chiều mưa, lại làm ta nhớ lại về những j đã qua, ta đã quên thật hay chưa?Sao ta còn mơ những ác mộng đó?Đêm qua ta đã mơ mình ra đi. Phải, ta đã ra đi rồi mà.Uh,đúng,hãy cố gắng lên, ta đã không còn mơ nhiều về em nữa, những giấc mơ đã thưa dần rồi, nên thế thôi, rồi mọi thứ sẽ đổi thay, vết thương này sẽ lành.
    Tối nay ta đi với nàng, ta cũng thích nàng, ở nhà làm quái j, nàng rất tuyệt, biết nàng hơn em nhưng tại sao ta vẫn nghĩ nhiều về em hơn nàng?Chịu, chắc có lẽ do thói quen hơn 4 năm qua.Thôi vậy cứ thế đi.Đời mà, nhiều khi muốn sống tốt cũng khó.Rồi con tim sẽ vui trở lại đúng không.......
    Chào tháng Năm, tháng năm đến rồi...
  10. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    ta nói ta không chờ nữa , nhưng thực ra ta vẫn chờ đợi ... những chờ đợi đến vô vọng , tại sao lại coi thường ta đến thế ? những mong đợi của ta , hi vọng của ta ...
    lại 1 ngày tồi tệ , trời mưa , khóc thay ta ...
    ta đã không dưới 5 lần gọi người ... vậy mà chỉ văng vẳng bên tai những âm thanh vô vọng ... ta sợ rằng , ta sẽ hận người mất ? người có biết là ta lao ra khỏi phòng thi với tâm trạng khắc khoải ... người tàn nhẫn với ta quá ... người đối xử với ta như thế sao ?

    tình yêu em đó , vẫn luôn đợi chờ ở anh ... một cách vô vọng ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này