1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lặng ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beshert, 09/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết sao dạo này anh hay gắt lên với em trên mạng thế , cảm thấy ..... 1 cái gì đấy từ anh ...... chẳng biết nữa , chắc lại do em suy nghĩ nhiều . Cứ mỗi lần như thế , lại 1 lần góp nhặt thêm 1 dấu lặng để vào 1 khoảng đáy trái tim .......
  2. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    không còn đủ tỉnh táo để làm bài , nửa đêm về mới nhận ra là mình sai ...
    phải , mình sai rồi , sai lầm quá nhiều rồi ... vậy mà vẫn cứ tiếp tục ...

  3. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    đã quyết định sẽ không vào đây một thời gian ... có lẽ đó là cách tốt nhất để không phải nhìn , không phải suy nghĩ về bất cứ một điều gì liên quan đến ai đó nữa ...
    người ta , sẽ chôn chặt tất cả trong trái tim này ...
    ai đó có biết ai đó quá tàn nhẫn với người ta không ?
    thành phố chiều nay , bất chợt có vài bông phượng đỏ nơi đầu hồ ... vậy là vào hè thật sự rồi ...người ta vẫn không thể tin được ... ai đó đã có mặt ở đây , đã đi trên những con đường mà người ta yêu thương ... vậy mà ta không được nhìn thấy ai đó ,đôi mắt của người , nụ cười của ai đó ...có lẽ , tất cả chỉ có trong giấc mơ của người ta mà thôi , phải không ai đó ?
    cõi này của người ta đã có nhiều bước chân lạc vào đây quá rồi , người ta sợ , nhiều ánh mắt lạ lẫm sẽ nhìn ta mất ...
    thôi thì , cứ để cho nó lặng lẽ trôi xuống nhé ai đó ...
    như sóng chiều nay ... lặng lẽ ...
    làm sao tan ra được
    thành trăm con sóng nhỏ
    giữa biển lớn tình yêu
    để ngàn năm còn vỗ ...

  4. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên , bình yên rồi sẽ về .Chị và em lại xây dựng topic tiếp nhé
  5. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Nếu lòng tin của anh đúng , nếu sự mách bảo trong con người anh vẫn còn , vẫn còn tâm thức thì...
    Em ạh. Anh đã từng nghĩ 3 năm ko bằng 3 tuần đâu , nhưng anh sai, anh đã có 3 năm để yên tâm rằnh bọn anh có một tương lai hoàn toàn vững chắc, rất chắc em ah. Hạnh phúc là điều rất ít người thừa nhận cho cuộc sống của mình, anh ko nằm trong số ít đó , tất nhiên , hi vọng hoài bão ước mơ bao giờ chả lớn ... để rồi quên đi thực tại... đó là sai lầm thứ 2. Mất đi tiền bạc hay bất cứ vật gì ngoài thân, anh ko tiếc , có chăng là công sức thôi... có gắng mình sẽ làm lại được, nhưng suy nghĩ bao giờ cũng khác thực tại, là sai lầm thứ 3. Sai lầm nối tiếp sai lầm , cố gắng kiềm chế bản thân ko được . Anh ko than trách , đó ko phải tính anh, thế mà anh đã than, than rồi lại thôi...
    Khi đi tìm một người lẩn trốn... đó có thể là hành động cuối cùng mà trong tâm khảm muốn làm ... Ko phải để làm gì cả , chỉ để tìm , buồn cười... nghe được một câu " Mày lo cuộc sống mày đi, mặc mẹ nó , mày ko phải lo " Con ko lo sao được chứ, dù sao đi nữa, đó là tình yêu lớn nhất của con cơ mà. Cô đã ko biết .
    Em, để em nghe được " chị yêu người ấy" có lẽ là nỗi đau lớn nhất rồi... đau để bay giờ anh còn cảm thấy nhẹ như ko ? Lúc này là lúc bình yên nhất rồi sao. Chưa đầy 2 tuần , vừa qua đi ngày kỷ niệm và trong 3 năm qua luôn nhắc tới, luôn nghĩ đến và trân trọng, cố gắng vì ngày đó...
    Nói thật nhiều , làm nhiều và sai nhiều quá để kết qủa là nỗi buồn , niềm đau cho bản thân , cho người mình yêu , cho người thân và bạn bè. Vậy thì để làm gì chứ ...anh vẫn yêu, rất yêu và yêu mãi, trước và sau, ko cơ hội vì quá muộn rồi , rơi vào quên lãng sau gần 2 tuần, chỉ có mấy ngày để quên 3 năm. Bạc bẽo như người đời vẫn nói là thế... Người sai thì vẫn là sai.
  6. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    25 tuổi hi vọng có một cuộc sống của người 30 tuổi có thể là viễn vông nhưng anh ko thấy sai.. và cũng ko quá sớm...
  7. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi topic này bùn quá...đang ngồi học bài tư tưởng mà vào đây tự nhiên thấy "hạnh phúc"...hạnh phúc vì biết mình đang cần phải làm gì, đang muốn cái gì. Có được 1 thứ gì đó để vươn tới cũng hay nhỉ?
    Đôi khi với chúng ta bao nhiêu cũng không đủ...đến lúc nhìn lại chợt nhận thấy chúng ta đã có quá nhiều mà ko nhận ra...để khi đánh mất lại than thở rằng "không đủ" !
  8. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG HI VỌNG !
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Đợi chờ.....
  10. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Chẳng để làm gì , cuộc sống mới đã bắt đầu và còn tốt hơn rất rất nhiều nữa... Một câu xin lỗi , một lời cám ơn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này