1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lặng ....!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bigbaby7786, 17/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigbaby7786

    bigbaby7786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Lặng ....!

    Có lẽ a sẽ chẳng bao giờ biết em viết j ở đây, có lẽ sẽ chẳng bao giờ a đọc được những dòng chữ này.
    Yêu A em phải chấp nhận mọi thứ, từ sự quan tâm như ban phát lẫn chấp nhận a đong đưa với người khác, rồi sự cảm thông đối với chuyện riêng kia của a. Tới bây giờ e cảm thấy mệt mỏi e cảm thấy thực sự chán nản.
    Anh ạ có bao giờ a nghĩ tới cảm xúc của em không? Không anh nhỉ. Lúc nào a cũng thể hiện ra với mọi người là a quan tâm tới e thế nhưng cái cảm nhận của e mới quan trọng.
    Em chẳng bao giờ đòi hỏi 1 điều j đó từ anh, chỉ là sự qtâm, hỏi han sao mà khó thế.
    Buông ra liệu có được không nhỉ........
    1 câu hỏi e chẳng trả lời được.
    Bây giờ e chỉ cảm thấy mệt mỏi thôi.
  2. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    lặng yêu...!
  3. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    hãy cứ buông ra đi nếu bạn muốn.....không nên cầm lắm cái j nếu nó làm mình mệt mỏi....
  4. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    không dám khuyên bạn buông tay ra hay không, vì chỉ người trong cuộc mới thực sự hiểu và biết mình muốn gì.
    Chỉ muốn nói với bạn, nếu 2 bạn còn yêu nhau thì ko nên từ bỏ, nên cố gắng để xây dựng 1 cái gì đó, đôi khi khó khăn làm con người ta nhận ra sự cần thiết và quan trọng của người khác. Hãy thử cố gắng, nếu sự cố gắng là cần thiết. Nhưng trong cuộc sống, đôi khi cũng cần học cách từ bỏ, vì từ bỏ đôi khi là cơ hội để ta tìm và xây đắp 1 cái mới tốt đẹp hơn.
    chúc bạn luôn luôn hạnh phúc với quyết định của mình
    -------
    Có người vì cô đơn quá nên yêu nhầm một người, cũng có người vì yêu nhầm một người nên cô đơn cả đời
  5. matmat222

    matmat222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    "Buông ra liệu có được ko nhỉ?" Được hay ko là ở bản thân chị thôi. Thực sự E ko hiểu lắm chuyện của chị nhưng theo E nghĩ yêu là cảm giác được là mình, được tự nhiên thoải mái khi ở cạnh người mình yêu. Nếu ở bên anh ấy chị phải chịu đựng và mệt mỏi thì có lẽ tốt hơn hết là buông ra thôi. Vị tha và cam chịu là bản chất phụ nữ Việt Nam nhưng cam chịu quá sẽ trở thành nhu nhược đấy chị. Cố lên chị nhé. Chúc chị hạnh phúc.
  6. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    vote bác 5*
    chuẩn ko cần chỉnh
    @ chủ thớt: ko ít người khuyên c như vậy, hạnh phúc đơn giản là sự tha thứ, nhưng t.y chẳng ai nói trc đc điều gì, nếu c cảm thấy a T ko mag lại hp cho c thì....buông nhé, bà già đau khổ của e
  7. CafeNovember

    CafeNovember Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Chời đất sao Sign của ấy chuẩn quá vậy hic hic
  8. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Buông hay ko buông thì ko ai khuyên đc em cả, cái chính là tự bản thân em quyết định và vượt qua
    Nếu tiếp tục thì trước mắt sẽ có nhiều khó khăn và thử thách, chị nghĩ là em ko vượt qua nổi,nhưng nếu dừng lại thì chị nghĩ em cũng sẽ khó quên và thấy day dứt vì đã ko cố hết mình để cho ty .Vì thế em nên tiếp tục và quyết định sau
    Đã yêu thì chấp nhận tất cả mặt mạnh mặt xấu của ngta, ko có ai hoàn hảo, toàn diện mọi mặt cả. Về mặt xấu thì chị nghĩ dần dần mình sẽ júp ng ta thay đổi, có thể làm được đúng ko.
    Thôi đừng suy nghĩ quá nhiều, yêu là tin và chấp nhận là vượt qua mọi gian nan khó khăn, nếu chấp nhận thì cưới luôn và ngay, còn thấy ko thể thì ctay luôn, chứ dập dìu thế này chỉ mệt mỏi thêm

  9. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Tất cả chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà em cố níu giữ trong thời gian qua. Thời gian anh cho em đã là quá nhiều nhưng chưa đủ... chưa đủ với một tình yêu chân thành.
    Em yêu anh như chưa bao giờ yêu, yêu anh hơn cả bản thân mình... nhưng đó chỉ là em, còn anh?
    Em không hối tiếc những gì đã qua vì em đã sống thật với lòng mình, với tình cảm của mình...
    Và bây giờ đã đến lúc em phải buông tay, phải để anh đi con đường của anh... Con đường mà ở nơi đó em chỉ có thể lặng im đứng nhìn anh từ xa. Em phải trả anh về với đúng anh, với tình yêu mà anh đã và sẽ mãi yêu chị ấy...
    Có thứ hạnh phúc gọi là chia tay phải không anh?
  10. bigbaby7786

    bigbaby7786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Lại một lần nữa em nói với anh là em chán hết.
    E biết a cũng buồn, e biết a quá hiểu tâm lí của e nên a mới nói vậy "E là ng quyết định a sẽ nghe theo e , nếu một ngày nào đó e cảm thấy e cần a thì hãy đt cho a, a luôn cần e và luôn đợi đt của e".
    Lại 1 lần nữa chia tay nhưng chẳng đi tới đâu, lại 1 đêm e mất ngủ mà mất ngủ thì em lại suy nghĩ.
    A chưa bao giờ nghĩ tới suy nghĩ, cảm nhận của em cả nhưng a luôn muốn e nghĩ cho a. Hài nhỉ.
    .......................................................................................
    @All Cảm ơn mọi người em cũng hiểu những điều mọi người nói nhưng đó chỉ là lý thuyết thôi ạ.
    @Bà già và Mơ mệt mỏi lắm rùi ạ, cảm thấy chán hết nhưng mà buông chẳng đành, mà cố thì chẳng xong.
    @Chị LA buồn quá

Chia sẻ trang này