1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lặng ....!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bigbaby7786, 17/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigbaby7786

    bigbaby7786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 lần nữa cãi nhau rồi kêu ctay rùi cuối cùng lại như cũ, trẻ con thật.
    Lại phán xét nhau e trách a ko qtâm e vẫn có cảm giác ko tin tưởng rồi a cũng trách e a kêu là a thấy e ko qtâm tới a, ko hỏi han, ko điện thoại, ko tin nhắn nếu a gọi thì e nghe, a nhắn thì e trả lời .... rồi e kêu thông cảm nhưng là kiểu thông cảm để đấy tóm lại a cũng chán. Nhưng dù sao 2 đứa cũng nói ra được có lẽ vậy thì thoả mái hơn.
    Hqua e nói về cái topic này với a, e bít a ko thể tìm ra được nhưng em cần 1 nơi để nói cho thoả mái em chỉ mún cân bằng chứ cứ để trong lòng thì có lẽ em lại xả vào anh.
  2. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Mưa! Những cơn mưa mùa hạ mát rượi làm tan đi không khí oi ả của những ngày Hà Nội nắng nóng. Mưa về làm cho ta thấy buồn, một nỗi buồn không tên. Mưa rồi cũng sẽ tạnh, người đến rồi người đi...
    Cuộc đời cũng chẳng khác gì một cơn mưa, có những khi người ta hi vọng có một cơn mưa, có những khi người ta lại không mong nó đến. Đối với tôi, cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Tôi đâu muốn xuất hiện trong cuộc đời người ta rồi nói tạm biệt mãi mãi. Nhưng tôi cũng đã phải suy nghĩ rất nhiều, phải làm những gì có thể để không phải đưa ra quyết định ấy.
    Hôm qua sau những tin nhắn đây tôi lại rơi vào khoảng lặng. Lặng để suy nghĩ về những gì đã xảy ra, lặng để nghe xem tim mình có cảm giác đau ko, lặng để thấy rằng mình đang làm đúng hay sai. Lặng nghe " qua đi thật rồi cơn mê ấy, miên man chuyện buồn riêng e thôi. Có nước mắt bỗng lăn vệt dài trên mi"
  3. bigbaby7786

    bigbaby7786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Thời gian ko pót bài cũng vài hôm rùi em cảm thấy Hp. Em và a quan tâm tới nhau hơn, ít cãi nhau à quên cũng có nhưng mà là dỗi nhau a nhỉ.
    Mình đã tính tới vđ là bao giờ cưới rùi hihi thực tế tuổi e năm nay cưới là đẹp nhưng mà e chưa cbị tâm lí lấy chồng và muốn năm tới a nhỉ. Mà từ giờ tới cuối năm thì gấp quá, a cũng nghĩ là gập mà chưa đâu vào đâu xong lại kêu là xem đã nếu kịp thì cuối năm cưới ko thì phải sang năm. Thoai thống nhất sang năm anh ạ lúc đó em sẽ giừ thêm suy nghĩ chín chắn hơn và e chuẩn bị tâm lí đã.
    Hqua a nói là cưới e chỉ đc sinh 1 baby e hiểu điều đó nhưng mà vẫn buồn vì e thích có nhìu con. A kêu là lấy a nhìu thiệt thòi nhỉ. Có lẽ bg e đang phởn phơ nên e chẳng nghĩ j cả chứ vài hôm nữa e mà đổ đốn tí e lại nghĩ ngợi roài mình lại cãi nhau.
    E để Stt ở nick là: "Không phải người đàn ông nào cũng tinh ý nhận ra rằng thực chất phụ nữ gây sự chỉ là mong nhận được sự quan tâm yêu thương". A khen là hay và chắc a hiểu ý đúng ko?
    E mong mình sẽ bình yên như bây giờ và sợ phải lặng nghe lặng nhìn và lặng nghĩ lắm anh ạ.
  4. bigbaby7786

    bigbaby7786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi nhỉ. Em ko biết viết j.
    Cái hạnh phúc em đang giữ làm em hài lòng. Có thể khi hiểu hết mọi chuyện về a nên e thông cảm hơn, hiểu hơn.
    Dạo này em thấy e và a thân hơn, chia sẻ với nhau nhiều hơn.
    Em cũng có nhiều chuyện nhưng có những chuyện ko thể kể với a được vì ko hay. Nên nhìu khi em vẫn phải dấu đi cảm xúc nếu ko thì e sẽ tuôn ngay ra với a, có hôm a hỏi e sao à? rùi mải nhìn ai.... thực chất là lúc ấy em đang có chuyện mà em ko nói với a được, chuyện bà chị dâu em ý, a chỉ bít 1 phần thui.
    Bây giờ a cũng qtâm tới em hơn, e cũng vậy có chuyện j thì đthoại, a ít chát chít hơn rùi có lẽ a bận.
    E nhận thấy dạo này a mệt mỏi hơn, già hơn trước có lẽ đợt này a nhiều việc, bận bịu hơn rùi suy nghĩ nhiều thì vậy. E mún có chuyện j a nói với e ko phải là giảiquyết được gì mà chỉ là để a có thể nói ra cho thỏa mái, cho nhẹ nhàng hơn.
  5. bigbaby7786

    bigbaby7786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Hnay mì?nh gf̣p nhau a nhì?. LĂu lĂu bì?nh yĂn rù?i lài càfi nhau. Tư? 1 chuyẶn rẮt bì?nh thươ?ng cùfng thà?nh càfj nhau 'c. A kĂu e là? cùfng cứng 'Ă?u hĂ? hĂ? thẮ hoà ra bg a mới bìt e cứng 'Ă?u à?? E chf?ng ngj j cà? nhưg a là?m e phà?i nòi vĂ? thơ?i gian qua c.mì?nh ntn. Hnay e nòi với a là? bìt 'Ău mì?h ctay lài tẮt hơn bg, a hò?i là? e mùn vẶy à?? E mùn vẶy k nhì??
  6. bigbaby7786

    bigbaby7786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    2 hum nay rùi nhỉ.
    Không qúa dài hay là ngắn nhưng thực sự em đang hoang mang.
    E ốm, và bệnh cũ lại tới cùng 1 thời điểm còn a thì sao?
    Sau khi e nói vậy nhưng a cũng không có gì thay đổi hay chẳng lẽ em ốm, e đau e lại gọi điện hỏi han tới anh.
    Có lẽ mọi người nói đúng tới lúc em dừng lại rồi. A vô tâm tới mức này thì em cũng sẽ chẳng còn lăn tăn gì nữa.
    Cố dặn lòng không suy nghĩ tới a, nhưng em thấy tủi em cũng có người yêu vậy mà em chẳng được sự qtâm của người yêu. Những câu như " A tr có gọi điện hỏi han ko" , " A tr có bít em ốm ko", " Ng iu chị đâu đã mua thuốc chưa" .... làm em thấy tủi......
    Em hông biết nghĩ gì vào lúc này vì thực sự em mệt mỏi được các chị an ủi kêu là kệ đi đừng có nghĩ, em cũng chẳng muốn nghĩ, em cũng nghĩ là a sẽ thay đổi khi em nói nhưg cuối cùng thì như bây giờ sao?
    A ích kỷ khi đòi hỏi sự quan tâm của e đv a, e chưa bg đòi hỏi a phải ntn như thế kia, E chấp nhận, thông cảm vì hiểu hoàn cảnh của A, bù lại em được đáp lại như thế nào, thử xem thời gian qua em và a đi ăn đc bao lần, a đưa em đi chơi được những đâu ...
  7. bigbaby7786

    bigbaby7786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Chán...!
  8. bigbaby7786

    bigbaby7786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Ngày 20/10 đầy nước mắt.
  9. bigbaby7786

    bigbaby7786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Tất cả là tại H1N1
  10. bigbaby7786

    bigbaby7786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông thật khó hiểu.
    Khi e đã xđ buông, không nghĩ j thì a thể hiện sự quan tâm tới em, rồi kể lể những j đang xảy ra đv a. Trước đây thì e hồ hởi mún nghe nhưng sao bg e nghe mà cảm giác thấy bình thường hơn.
    Cái mốc 1 tháng sau đó sẽ ntn nhỉ.

Chia sẻ trang này