1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...LẶNG...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi lady_in_red82, 25/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lady_in_red82

    lady_in_red82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Valse không có trong sự thực
    Không điệu Valse nào cả
    Cho anh và cho em
    Hai đôi chân khác nhịp
    Chẳng đi trọn một vòng
    Tà váy cuồng điên bềnh bồng
    Sột soạt và lả tả tung toé ảo tưởng
    Tự xây. Tự đập. Và tự mình bình thản.
    Trải nghiệm ! - Đó là em !
    Anh không phán xét gì
    Chỉ làm người bình thản ngồi xem
    Không chau mày, không tán thưởng
    Vòng khói thuốc lặng thinh phả vào đêm còn khiến em nôn nao hơn những lời trách nặng:
    "Này em, bớt phù phiếm đi nào !"
    Trong góc xoay 45,thả trôi một ánh nhìn
    Phía đó : Trống không ! Thinh lặng !
    Anh không can dự nữa vào điệu vũ của em dẫu chỉ bằng cái nhìn lãnh đạm
    Bước chân vọng về từ một nghìn dặm xa phía tạp âm.
    Lại một điệu Valse. Lại hối hả vòng chân
    Xoay và xoay. Cười và huyên thuyên.
    Đừng tưởng rằng em không hoang mang
    Đau đáu một bàn tay lay vai
    "Bỏ đi em, ồn ào giả trang
    Đêm hoàng lan ngoài kia thẳm sâu êm đềm quá...."
    Ảo ảnh. Bước chân hút rồi. Chỉ xạc xào tiếng lá
    Riêng lần này em kết án sự bao dung...
    KT. Toi 12.5
    *****************
    Tôi là khách qua đường. Em hãy nhận lấy ...
    ****************
    Được lady_in_red82 sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 13/05/2003
  2. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Luôn luôn tin tưởng, luôn luôn vững vàng, dũng cảm và bản lĩnh... tớ biết là ấy sẽ làm được, thương yêu ơi!!!
    Lúc nào tớ cũng ở bên ấy!!!
    ...............................
    Nhìn em anh thân yêu nhé
    Hãy nhìn bằng một trái tim
    Đừng giết em bằng ánh mắt
    Vu vơ một thoáng anh nhìn...

Chia sẻ trang này