1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Langthang

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nghesilangthang2002, 09/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Đêm lang thang trên phố đông người qua
    Đêm bơ vơ biết nơi đâu là nhà
    Rượu cạn ly cho hồn say ngây ngất
    Cuộc đời này ai buồn được hơn ta?

    Hãy uống đi để thấy cuộc đời vui
    Quên đau thương nên ta phải mỉm cười
    Nuốt nỗi đau, tủi hờn trong đáy cốc
    Quên hết đi bao cay dắng ngậm ngùi.

    Thế gian này tìm đâu chốn bình yên
    Để ta say ta quên hết muộn phiền?
    Thế gian này biết ai người tri kỉ?
    Ta uống say, bạn với mảnh trăng hiền.

    Trăm lần yêu chẳng được một lần vui
    Đêm nằm nghe trái tim khóc ngậm ngùi
    Trong bóng đêm một minh ôm gối chiếc
    Vẫn một mình, vẫn chỉ một mình thôi....
  2. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Quán đông người anh nhìn theo khói thuốc
    Uống cuộc đời qua từng chén rượu cay
    Khói thuốc mờ, rượuchưa uống đã say
    Uống để quên, muốn quên càng thêm nhớ...
    Ly rượu này uống mừng cho người cũ
    Giờ em đang chắc vui với người ta
    Làm sao anh co thể nói được ra
    Nén nỗi đau, thầm chúc em hạnh phúc...
    Anh của em có lẽ đâu lại khóc
    Đã từ lâu nước mắt cạn trong tim
    Từ lâu rồi khi anh không còn em
    Từ lâu rồi còn mình anh, anh biết.
  3. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Em đến như ngọn lửa
    Đốt cháy anh nồng nàn
    Rồi để mặc tro tàn
    Em bước đi vội vã....
    Em đến như hòn đá
    Ném vỡ cuộc đời anh
    Rồi để mặc tan tành
    Em cũng đi vội vã...
  4. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

    Ứơc gì anh bán được thơ anh
    Mua một mùa thu một mối tình
    Mua những con đường đầy hoa sữa..
    Còn hơn đem đổi lấy hư danh..
  5. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, lại thêm một đồng chí lụy tình. Vui lên mà sống, chả việc gì phải lang thang với cả mùa thu hoa sữa cho mệt. Đàn ông phải có chí khí một tí. Nỉ non ỉ ôi thì chỉ làm phụ nữ tránh xa hơn thôi. Thật.
  6. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Một sớm thu đi, lá úa vàng
    Nắng ấm đau buồn, lệ chứa chan
    Chia ly, đau buồn hơn cái chết
    Nâng chén u sầu, cười giòn tan
    Mây khóc gió buồn, tình u uất
    Nhạt nhòa sương khói, cảnh ly tan
    Thu cũ, Đông mới càng lạnh lẽo
    Biết đến bao giờ Xuân mới sang
    ......
  7. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
  8. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua anh mơ thấy
    Em nằm trong quan tài
    Tinh dậy anh bật khóc
    Mất em anh còn ai?
    Đêm qua anh mơ thấy
    Có một cái nút chai
    Tỉnh dậy anh bật khóc
    Rượu anh ai uống rồi...
  9. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Nut_chai nói phải lắm, nghisilangthang nên suy nghĩ kỹ về điều đó.
    Cân bằng được với phụ nữ quả là khó. Khi yêu thì họ mong mình luỵ, nhưng nếu luỵ quá lại họ lại chán ngay vì họ không tìm thấy 1 chỗ dựa, khó lường.
    Anh chàng này chắc vướng quả tình đầu. Thôi cứ say mê với sự đau khổ 1 thời gian đi rồi, lấy lại bản lĩnh và bộ mặt mới. Cuộc sống luôn có hơn 1 sự lựa chọn tốt.
  10. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay anh lại mộng
    Mình đưa ma đời mình
    Tất nhiên, anh lại khóc
    Và ngồi viết thơ tình
    Đêm mai anh lại mộng
    Mình thành cánh đồng nho
    Anh say mềm bến bãi
    Dù chưa uống bao giờ
    Anh ơi, anh tỉnh lại
    Đừng mộng giữa đêm tàn
    Ngoài trời kia nắng xối
    Cháy một thời li tan...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này