1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Langthang

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nghesilangthang2002, 09/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Mà Thơ là từ 3 chén rượu..
  2. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Đợi em đi mua thuốc rồi đối ẩm tiếp!
  3. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Đợi đến bao giờ...
  4. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Chả biết, có mod đang online kìa.
  5. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Ờ, lượn thôi. Dạo này Tết nhất Công an làm việc hơi muộn.
  6. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

    Được nghesilangthang2002 sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 27/02/2007
  7. zea

    zea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Cũng sáng tạo
  8. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

    Tết này ồ thế mà vui chán
    Những một mình em uống rượu hồng...
    Uống say cười vỡ ba gian gác
    Ném cái chung tình xuống đáy sông...
    Tết đến cho em thêm một tuổi
    Thế nào ắt cũng phải thành công
    Em không khóc nữa, không than nữa
    Đây một bài thơ hận cuối cùng...

    Mượn tạm đoạn thơ của N.Bính,"Trăm câu một vần", cũng như trăm lần hợp để có một lần tan. Trăm lần yêu chẳng cho ta vui, đêm nằm nghe trái tim ngậm ngùi...E vẫn vậy chị nhỉ, vẫn chẳng thay đổi gì, dù có già đi đôi chút, tóc thêm vài sợi bạc thôi.
    Chẳng biết c đã đi chưa? E thích những nơi đầy nắng ấm, lang thang trên cát nhìn biển chiều.C cũng vậy phải không? Vui c nhé...

    Anh một mình lang thang trên bờ cát
    Tìm tên em xưa anh đã viết lên...

    Có lẽ cũng thú vị. Nhưng tất cả bấy giờ chỉ như Đôi bờ xa thôi phải không c?
    Trên dòng sông, dưới mưa rơi, anh mong chờ em tới. Cây cỏ hoa như nói bao lời, anh hạnh phúc nhất đời....Mình riêng anh đứng ngóng trông em, với niềm đau cách xa, một dòng sông sóng nước bao la, đôi bờ đâu cách xa...
    Một bản Slow trên sàn ngày nào vẫn bật, c còn nhớ không? Tất cả bây giờ có lẽ chỉ còn là quá khứ. Gone''re memories.
    Wish that I could change the time, oh, to hold u in my arms again...That''s so much to lose u my love it''s hard to live.
    Quá khứ thì cũng đẹp phải không c ?
    Em ơi trong hạnh phúc
    Có nước mắt tuôn trào
    Em ơi trong đau khổ
    Có nỗi đau ngọt ngào...

    Em đã quen hết rồi mà. Cô đơn. Lạnh lẽo.Lang thang.Và em vẫn đứng vững được, c cũng muốn em như thế mà phải không?
    Anh sẽ tập sống
    Khi không còn em
    Còn một mình anh cố gắng đứng lên
    Thất tình làm ta thêm rắn rỏi.
    Anh đã đem nước mắt
    Đổ thêm cho cốc rượu đầy
    Em ơi nên anh không khóc
    Tủi hờn, anh uống hết cho say...
    Rồi anh sẽ tập mỉm cười
    Cười khi lòng chẳng được vui
    Thất tình làm ta thêm rắn rỏi,
    Dù anh cười trong đau khổ, em ơi...

    C đã đọc hết chưa? Chẳng hay c nhỉ? Nhưng là tất cả những gì e có thể nói, có thể viết bằng tấm lòng mình. E cũng thích những bài c viết, thỉnh thoảng vẫn đọc lại...
    Người yêu ơi cho anh thêm một lần nữa sống bên người. Vòng tay anh bao nhiêu đêm ngày thèm quấn quít em. Buồn chất ngất với những nhớ thương khi em xa rồi, tình anh trao cho em vô vàn và mãi mãi tuyệt vời...
    Bản Valse này em vẫn nghe, nhưng bây giờ em không còn thích nhảy nữa rồi. Em vẫn nhớ ngày nào c mới biết đi, dẫm lên chân em, mà vui c nhỉ.E vẫn thích Dancing, nhưng giờ chỉ còn thích nghe và xem thôi, đôi lúc cũng buồn khi thấy người ta vui vẻ bên nhau.
    A time for us, at last to see...
    A time for us, for u and me...

    E chẳng còn viết gì nữa, chẳng hát gi nữa. E sợ trong ngày vui sẽ làm mọi người buồn. Không thể lần cuối cùng hát cho c nữa. Những bài e viết, e chỉ hát cho riêng e thôi. Đàn đã đứt dây rồi chỉ ah, em cũng không muốn nối lại nữa đâu. E sẽ nhớ ánh mắt c nhìn e...
    Thôi đành thế bây giờ em phụ bạc
    Nhưng anh xem như em vẫn chung tình
    Trái tim em, em đã trao người khác
    Chỉ ánh mắt nhìn, em vẫn để cho anh
    Nhìn ánh mắt, người ta thấy ngay giả dối
    Chỉ một cái mày chau, đủ thấy hết lọc lừa
    Ánh mắt em không có gì thay đổi
    Không có gì ác cảm, vẫn như xưa...

    Em lại nhớ đến 1đoạn SONNET của Shakepear. Giờ cũng chẳng có ý nghĩa gì.
    Lại gần đây để anh nắm bàn tay
    Lần cuối cùng khi thuộc về người khác
    Lại gần đây anh muốn nhìn mái tóc
    Lần cuối cùng nghe lại chút hương xưa
    Không có anh thì em ơi bây giờ
    Ai người sẽ gỡ dùm em tóc rối...

    Cám ơn c. E sẽ nhớ lần cuối cùng nắm tay c....
    Em bước bằng nhịp điệu 1, 2,3,4,5
    Anh đi bằng nhịp điệu 6, 7, 8, 9, 10
    Ta bước bằng nhịp điệu không giống nhau
    Ta đi bằng nhịp điệu sao khác màu...

    Một bản nhạc cuối cùng em nghe đâu đó, tặng c lần cuối cùng...
    Mong MOD 1 ngày nữa xoá giùm TOPIC này vĩnh viễn nhé. Cảm ơn nhiều.
    Được nghesilangthang2002 sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 27/02/2007
  9. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Mod đang đếm từng ngày.. hay mod chẳng buồn vào đây???
  10. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Rõ là Mod chẳng vào đây. Than phiền cũng ko thấy xử lý
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này