1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Langthang

Chủ đề trong 'Dancing' bởi nghesilangthang2002, 09/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    [teal] Hic, hôm qua nhậu muộn quá, đến đây lại đọc được mấy tin các bác gửi, cám ơn sự quan tâm của các bác nhiều.Trong BOX dancing mà cũng có người quan tâm đến thi ca, em mừng lắm, mừng rơi nước mắt.Khiếp thật. Chẳng giống mấy thằng em đi uống rưọu cùng.Rượu đang vào, đang cao trào, em mới chỉ Nôn ra một tí thơ, thấy chẳng thằng nào biết thưởng thức.Chán.Thế có phí rưọu không? Cuộc đời dù sao nên có chút thi vị các bác ah, thế mới xôm. Và cũng nên có chút thăng trầm như em các bác mới hiểu...[/teal]
    Văn thơ tôi vốn không ham
    Nỗi buồn trong dạ biết làm sao đây?
    Nhiều khi uống rượu tây tây
    Nửa đêm thức giấc...Thơ đầy một Bô...
  2. dancinginthemoonlight

    dancinginthemoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay - tớ đây chúc mừng. Nhưng không được lấn sân của các dancer. Các thi sĩ hãy chuyển sang mục Văn học - Văn thơ đi!
  3. TraiTimTrongTrang

    TraiTimTrongTrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra nút chai cũng làm thơ àh?
    thế mà giờ mới biết!
    ghê thật!nhưng mà giữa thơ và Dancing thì cái nào hơn cái nào vậy?
  4. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Trái tim muốn vẩn đục
    Vẫn trong trắng với đời...
    Ai cắt đem cho tôi
    Làm món xào nhắm rượu.
    Hehe
  5. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    XL nhé, tôi không biết ông là ai, nhưng đáng lẽ nếu chiều qua ông đi sinh hoạt, rồi đi uống rượu với tôi, nghe tôi đọc thơ, rồi ông hãy phát biểu, thế có phải hơn không? Hoan nghênh bác dưới Má có Sẹo nếu có dịp bác ghé qua chửi em vài câu cho em đỡ buồn.Hôm qua chỉ có bác có trình uống rượu thôi, em quí bác lắm.Còn nghe nói có 1 ông Nhất Ly nào đấy, thế mà thấy biến mất tăm, để em phải lang thang 1mình, thế có buồn không?Em cũng đã xem bác nhảy, muốn được trực tiếp nghe bác bình thơ với em nữa mà, hehe.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  6. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Đêm nay anh lại mộng
    Mình đưa ma đời mình
    Tất nhiên, anh lại khóc
    Và ngồi viết thơ tình
    Đêm mai anh lại mộng
    Mình thành cánh đồng nho
    Anh say mềm bến bãi
    Dù chưa uống bao giờ
    Anh ơi, anh tỉnh lại
    Đừng mộng giữa đêm tàn
    Ngoài trời kia nắng xối
    Cháy một thời li tan...
    [/sign]
    [/quote]
    Đêm qua trong giấc mơ
    Thấy lần đầu mình gặp
    Dẫu không nói nên lời
    Mà tình đầy trong mắt.
    Đêm qua trong giấc mơ
    Cùng em vui dạo phố
    Tay trong tay bước đi
    Tỉnh dậy anh vẫn nhớ.
    Đêm qua trong giấc mơ
    Thấy em mau quên thế
    Chia tay em hẹn anh
    Hẹn rồi em không đến.
    Đêm qua trong giấc mơ
    Anh ngồi trong quán vắng
    Một mình đợi chờ em
    Từng giọt cà-fê đắng...
    Đêm qua trong giấc mơ
    Thấy em bên người khác
    Tay trong tay bước đi
    Mà lòng anh tan nát.
    Đêm qua trong giấc mơ
    Thấy anh cô đơn quá
    Lầm lũi trên đường về
    Giữa phố phường xa lạ.
    ...
    Sự thật hay chiêm bao
    Thức giấc anh nghẹn ngào
    Tìm em anh muốn hỏi....
    Ngoài trời đêm đấy sao....
  7. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Quê hương
    Thủa còn thơ ngày hai buổi lang thang
    Yêu quê hương qua từng băng chưởng bộ
    Ai bảo ăn chơi là khổ ?
    Tôi mơ màng trong khói thuốc Vina...
    Những buổi trốn học
    Đi rình bẻ cây
    Chủ bắt được
    Chưa đánh roi nào đã té...
    Cô bé nhà bên nhìn tôi cười phe phé
    Mắt đen tròn gian gian quá đi thôi
    Giá cả bùng lên
    Rồi hàng hoá tung ra
    Chợ Giời đang vẫy gọi
    Từ biệt mẹ tôi đi
    Buôn xe đạp xe máy
    Cô bé nhà bên (có ai ngờ!) cũng đi phe vé
    Hôm gặp tôi vẫn cười phe phé
    Mắt đảo quanh ôi gian quá đi thôi ...
    ...Hoà bình tôi trở về đây
    Với sạp hàng xưa dầu mỡ vẫn còn
    Lại gặp em
    Thẹn thùng trên chiếc Hiêu Sung
    Vẫn phe phé cười khi tôi hỏi nhỏ
    Chuyện chồng con khó nhớ lắm anh ơi!!!
    Hôm nay nhận được tin em
    Không tin được vì đó là bịa đặt
    Em bị bắt rồi đi cải tạo
    Chỉ vì em buôn lậu cà phê
    Đau xé lòng anh - như trượt số đề !!!
    (sưu tầm)
  8. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

    Em chỉ thấy sự hững hờ cố chấp
    Mà bề ngoài anh cố gắng tạo ra
    Em đâu biết một trái tim nồng ấm
    Bên trong là cả tình yêu thiết tha.

    Và em chỉ thấy những lúc anh cười
    Em nghĩ rằng anh có lẽ thật vui
    Nhưng em ơi, nếu mà em cũng biết
    Không có em anh luôn thấy lẻ loi.
    Rồi em nghĩ chẳng bao giờ anh khóc
    Lệ không rơi trên mặt người đàn ông
    Em có biết những đêm đầy nước mắt
    Anh để dành khi nhớ tới em không?


    Em chẳng biết, em chẳng biết bao giờ
    Đâu có nghĩa anh là người thờ ơ
    Anh cũng chẳng nói lời thương lời nhớ
    Có phải đâu là anh đã hững hờ?

    Rồi một ngày người đần ông bật khóc
    Người đàn ông thực sự ở trong anh
    Thì em ơi nếu mà em cũng biết
    Người đàn ông ấy đã yêu chân thành...
    Giọt nước mắt rơi đầy trên nỗi nhớ
    Giọt nước mắt xoa vợi bớt niềm đau
    Nhưng em ơi khi người đàn ông khóc
    Thì em sẽ chẳng bao giờ biết đâu....
  9. dancinginthemoonlight

    dancinginthemoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ vỏôn chặa bỏằi chỏÊ thỏân!
  10. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Có dĂm thi nhỏÊy không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này